1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hiện tại và tương lai (~_^)!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cupiecake, 14/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu con gái
    Vì em là con gái nên tính hay giận hờn,
    Vì em là con gái nên tính hay đợi chờ.
    Vì em là con gái nên rất yêu chung thủy,
    Chỉ anh mà thôi.
    Vì em là con gái nên rất hay lo sợ,
    Sợ mai này em sẽ bõ rơi em theo người.
    Để em buồn em khóc không có anh kề bên,
    Lau nước mắt chiều mưa.
    ĐK:
    Đừng phụ em anh ơi, xin hãy yêu thật lòng,
    Đừng vội trao cho ai con tim khi đã trao em.
    Hãy dìu em đi qua, những đắng cay trong đời,
    Nhé anh, anh, anh....
    Một ngôi nhà hạnh phúc luôn có anh kề bên
    Một lâu đài tính yêu khắc tên của chúng ta,
    Có anh gần em em sẽ không lo sợ,
    Sợ cô đơn hay bão giông.
    Đừng mang lời cay đắng thay bằng lời yêu thương
    Đừng yêu bằng đôi mắt hãy yêu bằng trái tim,
    Thế gian đổi thay, anh sẽ không thay đổi
    Để tình em sống mãi bên anh.
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hiện hữu và rõ ràng, như việc bây giờ là 15h57"
    Hiện hữu và rõ ràng, như việc hôm nay là 05.06
    Hiện hữu và rõ ràng, như việc đêm qua em đã bít rằng.................

    Hiện hữu và rõ ràng, như việc mỗi ngày trôi qua với em là kinh khủng khi em bít..................
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhé Anh
    Tình yêu như mật ngọt trên cao.
    Làm lòng ta luôn khát khao.
    Tình yêu như mộng đẹp nên thơ.
    Làm lòng ta luôn ước mơ.
    Trái tim em nguyện thề yêu anh.
    Gửi trọn tình yêu đến anh.
    Dấu yêu ơi, gửi đến mai sau.
    Em muốn bên anh mãi mãi.
    Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh.
    Yêu em mãi luôn trong đời.
    Mối tình ta mãi lâu dài.
    Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em.
    Cơn gió mát luôn hiền hòa.
    Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.
    Dù chông gai lòng chẳng đổi thay.
    Tình ta mãi không phai.
    Dù âu lo đời nhiều cam go.
    Mình càng yêu nhau say đắm...
    Và anh ơi, mật ngọt anh trao.
    Mà lòng hằng luôn ước ao.
    Tình đôi ta dịu dàng nên thơ.
    Tựa cùng nhau trong giấc mơ.
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Em bít anh bận rộn với bộn bề công việc và việc học hành của mình. Chắc giờ này anh vẫn đang trong phòng làm bài kiểm tra hết môn cái môn anh cho là nó ngớ ngẩn ấy. Trong suy nghĩ của em lúc trước hay đúng ra là 1 tuần trước em sẽ cảm thấy khó chịu và bực tức vì em quen được hàng ngày những tin nhắn đầy quan tâm thế mà hơn 1 tuần rồi thì lại nhãng ra.
    Nhưng bây giờ em đã khác, hay nói rõ hơn là em đã hiểu và vì anh
    Em có bị làm sao không anh nhỉ? Em nghĩ nhiều quá đúng không anh. Em nghĩ nhiều cho tương lai của mình. Trước mặt anh có thể em tỏ ra là 1 người cứng rắn nhưng đằng sau vẻ mặt cứng rắn đấy là một con người yếu đuối. Nó mâu thuẫn quá phải không anh
    Em hay nghĩ và sống tình cảm quá đúng không anh nên lúc nào em cũng nghĩ, cũng lo cho tình cảm, tình yêu của minh
    Nhưng em sẽ cố gắng để thay đổi, nhìn thực tế hơn và sẽ có cái nhìn bao quát hơn
    Em nhớ và yêu anh nhiều
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Xin Lỗi Tình Yêu - Đàm Vĩnh Hưng
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi
    Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em
    Dù con tim thật lòng với người anh yêu
    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ
    Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em
    Xin em quên đi những lời yêu
    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em
    Dù con tim thật lòng với người anh yêu
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    xa nhau để mãi gần nhau.......................
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại
    Anh bước vào cuộc sống của em và hàng ngày a hiện diện trong cuộc sống của em ngày một hiện hữu và rõ ràng hơn. Nhưng em cũng không bít rằng thời gian này giữa chúng mình xảy ra chuyện gì nữa. Do em nghĩ nhiều, hay em lo cho tương lai của chính mình, hay em sợ về cái điều mà người ta thường hay nói "Cái gì đến nhanh rồi đi cũng nhanh"
    Em sợ mỗi sáng dậy không nhận được những tin nhắn đầy yêu thương của anh
    Em sợ anh sẽ không nắm tay em đi hết con đường mà em đã chọn. Liệu nỗi sợ đấy nó có thành hiện thực ko anh
    Đừng buông tay em ra anh nhé!
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bỗng Dưng Muốn Khóc - Minh Thư
    Đến chiếc lá cũng cần có nhau. Sao em không giữ nổi yêu thương. Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về. Lá cứ trôi buồn miên man.
    Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Sao em không cứ khóc cho vơi đi. Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt. Chuyện vui em hãy giữ cho nỗi buồn đừng qua đây. Khi đêm còn lại trong kí ức. Em giữ một thời ta êm ấm. Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
    Qua đi thật rồi cơn mơ ấy. Miên man chuyện buồn riêng em thôi. Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng muốn đấm chị 1 cái
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có giỏi thì đến đây mà đấm, xem đứa nào đấm đứa nào trước
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này