1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hiện tại và tương lai (~_^)!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cupiecake, 14/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới có time mò mẫm vào tsự để hiểu hơn những nỗi niềm của em đang trăn trở. Cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ mong em cứng rắn hơn,tự tin hơn,chị nghĩ đời là thế mà, theo tình tình chạy,bỏ tình tình theo, cứ thử xem nhé
    Cố gắng thật nhìu nhá,nhìn cái mẹt bùn ko quen đâu
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hâm lắm bà già ạ
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em nhé!
    Cho đến tận bây giờ em vẫn tin vào truyền thuyết: có một sợi chỉ đỏ nối ngón tay út trên bàn tay phải của hai người yêu nhau. Sợi chỉ đỏ mỏng manh sẽ kết nối yêu thương giữa hai người xa lạ. Một cách vô thức, em rất yêu ngón tay út trên bàn tay phải. Em nâng niu, chăm sóc nó như chăm sóc sợi chỉ đỏ của mình. Để đến một ngày, khi anh nắm tay em, anh sẽ cảm nhận được sợi chỉ bé nhỏ nhưng dẻo dai và đỏ thắm một màu yêu thương ấy.
    Và cũng từ đó em bắt đầu để ý những đôi bàn tay của người đối diện. Đôi bàn tay đầu tiên là một đôi bàn tay đẹp, có những ngón tay thon dài, nổi rõ từng đường gân xanh trên làn da trắng. Đó cũng là một đôi bàn tay tài hoa đủ sức làm nên dấu ấn ở đời. Đôi bàn tay run rẩy khi bất ngờ cầm tay em vào một ngày mùng 3 Tết. Nhưng sợi chỉ đỏ trên ngón tay út ấy lại không phải dành cho em.
    Đôi bàn tay của anh là một đôi bàn tay đẹp, có những ngón tay dài dài, gầy gầy và đầy nam tính. Những ngón tay thể hiện một cái tôi mạnh mẽ. Liệu đôi bàn tay của anh có phải là đôi bàn tay:
    Sẽ là đôi bàn tay nắm tay em đi hết cuộc đời này, dù anh biết: Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh/ Chỉ có đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất.
    Sẽ là đôi bàn tay luôn nâng niu và bảo bọc bàn tay em trong tay mình, bởi vì: Em chẳng có gì ngoài đôi bàn tay/ Đã trao cho anh từ ngày ấy...
    Sẽ là đôi bàn tay luôn hướng về phía em "cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về".
    Sẽ là đôi bàn tay luôn vươn ra một chút để "anh đã nắm được tay em rồi".
    Và quan trọng nhất, sẽ là đôi bàn tay giữ sợi chỉ đỏ của trái tim em!
    >>Bà già: em sẽ cố gắng như lời chị nói. Em sẽ làm được mà c
    >>mơ với mộng: dạo này dọa oánh chị với nói chị hâm hơi bị nhiều à nha. Muốn ăn đòn à
    Được cupiecake sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 10/06/2009
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Còn bao nhiêu lâu nữa để có thể hiểu về những gì mình đang làm và đang cố gắng
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày lang thang và spam được đứa bạn gửi cho câu chuyện đọc xong mà lại ngồi khóc. Mặc dù vừa hứa với 2 người là sẽ cố gắng để không khóc thế mà vẫn khóc. Mình thấy dở hơi thật rồi
    Lại một ngày nữa đi qua, sáng sớm bước ra cửa đi làm vẫn phải cười thật tươi với mẹ một cái. Để cho mẹ bít rằng con gái mẹ vẫn ổn, không có gì quật ngã được con gái mẹ mà. Mặc dù nhiều lúc mẹ chửi mắng con rất thậm tệ nhưng con bít đấy là những điều tốt mà mẹ muốn dành cho con. Chỉ khác là mẹ không bít biểu hiện nó như thế nào. Con không biết liệu con có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đã hằn vào đầu con từ bé hay không nữa nhưng con sẽ cố mẹ à.
    Mẹ đừng lo cho con nữa nhé, con sẽ cố gắng để mẹ thấy là con mạnh mẽ mà, là chỗ dựa cho mẹ những lúc mẹ cần nhất mà. Mẹ tin vào con nhớ. Hôm qua con thấy mẹ nói chuyện với pác là thấy con khóc mà không nói được gì. Chả hiểu sao con lại khóc vì lâu lắm rồi mẹ đâu thấy con khóc. Qua rồi mẹ à, đừng lo cho con nữa nhá.
    Không biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Nhưng với em không được nói chuyện, hay nhắn tin hay bất cứ 1 cái gì đó để không nghĩ về anh nữa lại làm em khóc. Em cũng không hiểu nổi là tại sao mình lại khóc nhiều đến thế nữa. Nhưng em cũng đã hứa với chính bản thân mình là em sẽ để thời gian trả lời tất cả. Liệu nó có đúng như những gì anh nói không
    Bạn em nói cuộc sống là những ngôi sao may mắn, hãy cứ ước mơ, cứ hy vọng. Rồi mày sẽ tìm thấy hạnh phúc. Và mày đừng vội nghĩ:
    Đừng vội buông tay khi cuộc sống không mỉm cười với bạn.
    Đừng vội buông xuôi khi cuộc sống vẫn còn điều gì để níu kéo.
    Đừng vội quay đi khi cuộc sống không phải là màu hồng như bạn nghĩ.
    Cuộc sống không phải lúc nào là màu hồng; cũng không phải mãi là màu đen. Với muôn màu đó mới tạo nên một cuộc sống.
    Cũng giống như với muôn ngôi sao mới tạo nên một bầu trời...
    P/s: Em sẽ đợi
    Anh à. Thời tiết đợt này nắng mưa thất thường mà nhất là ở trên đấy. Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình đấy. Anh đừng uống nhiều bia, rượu như thế không tốt cho bệnh dạ dày của anh đâu. Trời nắng một tý nhưng chịu khó về nhà ăn cơm để đảm bảo sức khỏe của mình nữa mà. Mà anh cũng vừa ốm dậy nữa đấy, đừng làm việc gắng sức nhớ. Uhm quên mất không nhắc anh. Anh hút thuốc ít thôi nhớ. Em bít nhiều khi công việc căng thẳng thì anh hút nhưng cũng đừng hút nhiều quá, nó có hại cho sức khỏe của anh và cả người thân của anh nữa. Giữ sức khỏe anh nhớ
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hiện tại và tương lai...
    em là gì???
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tối em lang thang cafe để có thể cười, để có thể trong ít phút nào đó em không nghĩ đến anh. Nhưng chẳng được anh à, lúc nào trong đầu em cũng nghĩ đến anh. Hình ảnh của anh ăn sâu vào tim em mất rồi. Em bít làm thế nào để không nghĩ nhiều về anh như thế nữa bây giờ
    Em đã từng nghe ai đó nói nếu bạn đang yêu 1 ai đó hãy nói cho người đó bít rằng người ấy rất quan trọng với bạn, đừng để khi người đó đi rồi bạn mới thấy hối tiếc. Em chỉ muốn nói với anh "em yêu anh hơn cả tử thần" nhưng chắc với anh câu nói ấy bây giờ nó không còn ý nghĩa nữa rồi đúng không anh.
    Hiện tại đối với em nó là phải đối mặt với sự thật sắp xảy ra và em sợ em sẽ ngã.
    Tương lai đối với em, em sẽ ra sao đây khi không có anh nắm tay em đi trên con đường mà em đã chọn.
    Em vẫn đợi anh à, dù anh quyết định như thế nào. Em vẫn muốn chúng mình nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn. Em sẽ đợi dù bao lâu nữa em cũng sẽ đợi để nghe câu trả lời của anh
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    quá khứ và hiện tại hỗn độn tạo nên cái tương lai mịt mờ
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nữa em không ngủ được vì nhớ anh và suy nghĩ rất nhiều những kỉ niệm của 2 đứa.
    Hiện tại em trông già và xấu xí hơn hẳn với 2 tuần trước
    Tương lai ư, liệu em có thể làm được không
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho riêng em!
    Em vẫn nhớ anh, cho dù anh có thế nào, có ra sao, điều đó không quan trọng... Tình yêu của em dành cho anh vẫn chẳng thể thay đổi!
    Yêu một người cho dù kẻ đó là ai, có ra sao người ta vẫn không quan tâm đến, chỉ biết rằng tình yêu đó luôn luôn tồn tại trong tâm trí, kí ức là những điều rất thiêng liêng , sâu kín và tồn tại mãi mãi !
    Đã bao nhiêu lâu rồi anh biết không? Gần 2 tuần rồi anh à,vậy mà em vẫn không thể nào quên đi được những gì mình từng trải qua, từng ôm ấp tình yêu. Em vẫn âm thầm hướng về anh dù bây giờ với anh nó chả là cái gì cả, nhưng em vẫn âm thầm song song bên cạnh anh.
    Em vẫn giữ riêng một nỗi buồn về anh trong ngày qua, đã bao nhiêu lần tự nhủ lòng mình đừng khóc vì chỉ cần cuộc sống anh luôn như anh ước mong và thi thoảng anh nhớ về em thì em đã rất vui lòng ! Thế mà cũng có đôi lần nước mắt em cứ lặng lẽ rơi xuống môi mằn mặn!
    Cuộc sống của em mấy ngày qua trôi đi thật là ảm đạm! Em vẫn cố vun vén gìn giữ hạnh phúc của hơn 1tháng trước bởi vì em biết khó có lại anh cùng những gì mình từng có. Dẫu hạnh phúc bây giờ có thể vỡ tan thì em vẫn tin anh sẽ không làm như thế với em, em sợ khổ đau mất mát lần nữa? khi ta hiểu ra giá trị một điều gì mình trân trọng thì đã mất nó suốt đời!
    Bao nhiêu lần tự nhủ lòng phải luôn luôn giữ cho riêng mình sự bình thản , mạnh mẽ, vậy mà khi nỗi nhớ lại bùng lên thì những cái mạnh mẽ cố tình che đậy lại chùng xuống, có những nước mắt và nỗi nhớ, nỗi đau không bao giờ biến mất được, dù là thời gian có lâu đến đâu và nơi em đi qua có là nơi nào đi nữa vẫn không đổi khác gì, dù thế vẫn hiểu sự thật luôn là sự thật, nó rất phũ phàng!
    Em vẫn nhớ anh, cho dù anh có thế nào, có ra sao, điều đó không quan trọng... Tình yêu của em dành cho anh vẫn chẳng thể thay đổi!
    Em hàng ngày vẫn giở tin nhắn của anh ra đọc, không bít anh còn nhớ không. "Em đừng nghĩ j nh, ai cũng có 1lúc bận rộn với công việc ko quan tâm đến người yêu được, và anh cũng không phải là ngoại lệ" Cái tin nhắn đấy cho em niềm tin rằng anh vẫn còn yêu em, chỉ là anh quá bận rộn với bạn bè và công việc mà thôi.
    Em sẽ chờ anh về, đợi anh về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này