1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hiện tại và tương lai (~_^)!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cupiecake, 14/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói gì hơn với em với bạn nữa,chỉ mong cho dù có gì xảy ra hãy nói cho nhau 1lời,để biết ngày mai để biết mình có nên hy vọng nữa hãy ko
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đừng kiếm hạnh phúc ở đâu xa vì Hạnh phúc chính là những gì bạn đang có
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Vô tình
    Anh "vô tình" không nghe điện thoại
    Anh "vô tình" không trả lời khi nhận tin nhắn
    Anh "vô tình" không reply khi check mail
    Anh "vô tình" trước nỗi nhớ nhung tha thiết.....
    Em "vô tình" khi trái tim thổn thức
    "Vô tình" trao gửi trọn cho anh
    "Vô tình" nhớ thương, "vô tình" say đắm
    Rồi "vô tình" đớn đau trước sự "vô tình" của người khác
    Cảm ơn anh đã dạy em bài học
    Bài học đắng cay về sự "vô tình"
    Vì "vô tình" đã giết chết lòng tin
    Vì "vô tình" em...xa anh....mãi mãi
    Hôm nay lang thang đọc được những vần thơ này, sao cảm thấy giống mình đến thế cơ chứ. Có phải chăng anh đang "vô tình". Có người đã nói với em rằng "Muốn làm người hãy học cách yêu thương. Yêu thương mọi người xung quanh, và yêu thương cả chính mình, yêu thương cả những gì mình đang có..." và em cũng đang cố gắng cho tương lai của chính em
    @c iu: em sẽ cố gắng mà chị
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ cuối tuần rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Lại một tuần mới với nhiều công việc và bận rộn, lại phải đi học nữa chứ, mệt thật.

    Bao lâu rồi anh nhỉ, 1tháng 24 ngày rồi đúng không anh. Hết hôm nay là còn 5 ngày nữa tròn 2tháng, thời gian đi qua thật nhanh. 2 ngày đi biển với mọi người dù đã cố gắng cười, cố gắng nói chuyện để cho em có thể thôi không nghĩ về anh nhưng sao nó khó khăn với em đến thế. Đứng trước biển em lại càng nhớ anh nhiều hơn.
    Em đã thay đổi từ khi quen anh?
    Khi chưa quen anh, thức khuya là một chuyện rất khó nhọc đối với em, chưa bao giờ em thức quá khuya đến 12h, và chỉ cần nằm xuống không quá nửa tiếng là em khò ngay, không bao giờ có cảm giác khó ngủ. Quen anh rồi chuyện thức đêm là chuyện thường ngày ở huyện, em thức mà không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả, cũng muốn nhắm mắt nhưng không sao ngủ được nếu ngày hôm đấy chưa được chát chít với anh.
    Khi chưa quen anh, mỗi tối em vẫn ngủ ngon giấc cho dù không hề nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của ai cả, vì có chúc hay không thì em cũng thăng tới sáng mà. Quen anh rồi đêm nào không nhận tin nhắn của anh em không tài nào chợp mắt được, rồi tự suy đoán hay , suy nghĩ là linh tinh, tại sao anh không nhắn tin cho em.
    Khi chưa quen anh, mỗi sáng thức dậy em lại suy nghĩ ?o1 ngày buồn tẻ lại bắt đầu không có gì mới mẻ hết?. Quen anh rồi mỗi sáng thức dậy em liền nghĩ anh hôm nay thế nào, đầu óc em không có chỗ cho sự buồn tẻ vì nó bị anh chiếm chỗ rồi.
    Khi chưa quen anh, chiếc điện thoại với em chỉ là cái thứ để liên lạc với người quen khi có việc cần, chỉ để nghe và gọi thông dụng, để hội bạn gọi đi cafe và la cà cũng lũ bạn. Quen anh rồi chiếc điện thoại lúc nào cũng trong tay em, đi đâu cũng có nó, và em biết thêm chức năng mới của điện thoại nữa là: nó làm cho em bớt buồn và nhớ anh khi không có anh bên cạnh.
    Khi chưa quen anh, thứ 7 hay Chủ nhật đối với em cũng như ngày thường, vì có người yêu đâu mà ?omáu chảy về tim vào ngày cuối tuần? như người ta vẫn thường nói. Với em ngày nào cũng như ngày nấy thôi, khác chăng là thứ 7, Chủ nhật không phải dậy sớm chuẩn bị đi làm. Quen anh rồi cuối tuần là ngày em mong đợi nhất, mặc dù không được đi chơi cùng anh (vì mình ở xa nhau quá mà) nhưng em cũng có cảm giác chờ đợi, mong ngóng 1 điều gì đó.
    Như vậy có phải là em đang yêu không anh, em cũng không biết vì sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy từ khi có anh đó, nhưng em không thấy tiếc cho sự thay đổi này mà ngược lại em còn rất vui nữa.
    Nhưng cũng lâu rồi 2 tuần có phải là quá lâu, quá dài hay quá ngắn khi mà ngày nào em cũng mong chờ và hy vọng, đáp lại chỉ là những cái "vô tình" của anh đến thế sao.
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, hôm nay mưa anh à. Những cơn gió và cái lạnh làm cho em càng cảm thấy cô đơn, trống trải. Em đang ngồi đây cùng với những nỗi niềm vô hạn. Hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của mình đó là anh nhưng cũng có nhiều tâm trạng khác nhau và những suy nghĩ lúc nào cũng hiện lên trong đầu em. Em không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ biết rằng giờ em đang rất nhớ anh, rất rất nhớ, vậy thôi.
    Em không nghĩ khi gặp anh, nhìn vào ánh mắt của anh, nghe giọng nói của anh, nghe tiếng cười... tất cả như hiện về nguyên vẹn trong em những cảm xúc của một cô gái tuổi đôi mươi. Em khao khát yêu, khao khát vòng tay âu yếm, khao khát những gì bấy lâu đã từng chôn kín trong lòng. Em chợt nhận ra trái tim mình thật nhạy cảm, mỗi lúc nghĩ tới anh em luôn cười một mình, em thấy hạnh phúc vì điều đó dù rằng nó vô cùng giản đơn và em hiểu ra một sự thật: em đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên như một định mệnh.
    Em là một người con gái cũng giống như bao người khác. Khi đã yêu, đã dành tình cảm cho ai đó thì không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Em có thể dành tất cả cho người mình yêu. Chỉ cần nghĩ về anh, đoán anh đang làm gì, nhớ lại những lúc 2 đứa mình ở bên nhau là em thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Có thể có những cái đến và đi như một sự sắp đặt trước, nhưng em tin vào tình yêu này, tin vào anh và tin vào chính mình. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để em được yêu anh và được anh yêu - mãi mãi như thế anh nhé.
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành?
    Em cũng không bít nói gì hơn, nhưng từ khi có anh em đã thay đổi rất nhiều để em bít rằng " anh chính là con đường hạnh phúc của em". Còn 4 ngày nữa thôi anh à là tròn 2 tháng đấy. 2tháng đấy không phải là dài, cũng không phải là ngắn nhưng đối với em nó là sự hy vọng và chờ đợi cho tương lai của chúng mình. Em muốn nói cho tất cả mọi người biết là "Em yêu anh nhiều lắm"
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương!
    Những tháng ngày bình yên của em đã bị anh đánh cắp, em không tin vào tình yêu sét đánh nhưng anh đã chứng minh nó cho em thấy là anh đã nói đúng, và rồi mình yêu nhau. Em đã hạnh phúc và tin anh, hàng ngày em luôn nhận được những tin nhắn yêu thương của anh, em tưởng rằng mình đã tìm thấy một nửa của mình.
    Ngày đầu tiên khi tình cảm của anh chưa đủ chín để em nói ?oem yêu anh? anh đã chờ đợi và lặng lẽ quan tâm đến em, những tin nhắn yêu thương buổi sáng đánh thức em dậy với bao hạnh phúc tràn đầy. Để rồi khi em chợt nhận ra và đáp lại tình cảm đó thì anh lại thay đổi. Anh bảo với em hãy tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ chứng minh cho em.....? nhiều lắm anh à.
    Tất cả những gì anh nói với em, hay là những tin nhắn em đều nhớ, nhớ rất rõ từng câu từng chữ đấy. Nó ăn sâu vào trong đầu em rồi, em không cần mở xem lại tin nhắn những lúc buồn em vẫn thường tự nhớ lại để thấy mình vẫn có chỗ dựa
    Hôm nay em biết được một sự thật phũ phàng, 7 năm trước em cũng đã phải nghe những lời như thế. Sau 7 năm em cứ nghĩ nó sẽ xóa nhòa mọi thứ, em cứ cho đấy chỉ là những câu nói lúc mất bình tĩnh nhất mà họ nói với em thôi. Nhưng nó lại khác, hoàn tòan khác, nó là sự thật mà bao lâu nay em đã trốn tránh không muốn đối diện thực tế với nó. Em hèn nhát quá đúng không?
    Hiện tại của em mịt mù
    Tương lai của em sẽ ra sao em cũng ko bít được nữa
    Hãy cho em nt với anh những lúc em buồn. Em sẽ viết về anh như chưa bao giờ xa cách anh nhớ.
    Em mãi yêu anh. Hôn anh.
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em mỗi ngày đi qua thật là nặng nề và khó chịu. Em đã cố gắng để có thể cười để lấy lại chút sinh khí cho mình sao lại khó khăn đến thế này. Em sợ bước chân về nhà, ngôi nhà ấy lạnh lẽo và mình em đơn độc. Em sợ ngồi trong bóng tối em lại nhớ về anh, mặc dù em đã cố gắng nói với mình là anh cần có thời gian để suy nghĩ nhưng càng cố để em không nghĩ về anh lại càng không thể nào em làm được như thế. Tim em như se thắt lại mỗi khi nghĩ về anh, em chỉ ước sao lúc này có anh bên cạnh, được nghe anh nói, được nhìn thấy anh cười dù chỉ trong giây lát thôi cũng được...
    Còn 2 ngày nữa là được 1 tháng rồi em không được gặp anh, gần 1tháng vừa qua đối với em là những chuỗi ngày khó khăn nhất mà em phải trải qua. Tình yêu anh dành cho em không phải là một thứ tình cảm thoáng qua trong chốc lát, phải vậy không anh?
    Anh à! Từ lúc em bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc về anh thì đó cũng là lúc em đã cảm nhận được những thay đổi trong anh, em biết mình không còn là một phần quan trọng trong anh nữa. Nhưng em vẫn không muốn tin đó là sự thật. Lý do duy nhất em giải thích cho tất cả những sự vô tâm đó là anh quá bận rộn, anh vẫn còn nhiều việc để lo bởi anh sắp phải vượt qua kỳ thi để chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp của anh... Nhưng đôi lúc trong thâm tâm em cũng nhói lên một niềm đau là liệu anh đã không còn muốn quan tâm, không còn muốn nghĩ đến em nữa phải không? Cái khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa hơn, bởi sự quan tâm của anh dành cho em nó không còn nồng nàn như trước kia nữa.
    Anh như một cơn gió lạ đến bên đời em, anh mang theo tất cả hương hoa và nắng ấm đến, chúng làm cho tim em ngây ngất vì hạnh phúc. Anh này! Có một lúc nào đó anh chợt nhớ đến em không? Em khờ khạo nữa rồi phải không anh? Một câu hỏi ngớ ngẩn quá phải không anh? Đã bao lần em tự hỏi sao em lại yêu anh nhiều đến vậy.
    Anh à! Em muốn nói với anh là mãi cho đến bây giờ em vẫn không sao giải thích được lý do vì sao em lại yêu và nhớ anh nhiều đến vậy.
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Every Day I Love You - Boyzone
    I don''t know, but I believe
    That some things are meant to be
    And that you''ll make a better me
    Everyday I love you
    I never thought that dreams came true
    But you showed me that they do
    You know that I learn something new
    Everyday I love you
    ''Cos I believe that destiny
    Is out of our control (don''t you know that I do)
    And you''ll never live until you love
    With all your heart and soul.
    It''s a touch when I feel bad
    It''s a smile when I get mad
    All the little things I am
    Everyday I love you
    Everyday I love you boy
    Everyday I love you
    ''Cos I believe that destiny
    Is out of our control (don''t you know that I do)
    And you''ll never live until you love
    With all your heart and soul
    If I asked would you say yes?
    Together we''re the very best
    I know that I am truly blessed
    Everyday I love you
    And I''ll give you my best
    Everyday I love you
    Còn 1 ngày nữa thôi, em vẫn tin vào ty này. Không biết ở nơi nào đó anh còn nhớ không. Không có anh bên cạnh nhưng em vẫn tin vào những gì mà anh đã nói với em. Em sẽ chờ, em sẽ đợi.................
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    2tháng rồi phải không anh. Ngày này của tháng trước em không được ở bên cạnh anh vì em đi xa, còn tháng này thì anh không về được. Nhưng sẽ còn rất nhiều tháng nữa phải không anh. Mà với mình ngày nào cũng là kỷ niệm cả mà phải không anh?
    Hôm nay em dậy sớm hơn thường lệ theo phản xạ em lấy xe ra khỏi nhà và lại đi qua những con đường để đến bên xe đón anh, để được nhìn thấy anh và chúng mình lại đi quanh cái thành phố bé nhỏ này lúc buổi sáng. Em đi lang thang hết những con đường mà mình đã từng đi qua. Vừa đi em vừa nghĩ lại hết những gì mà mình đã nói với nhau trong những con đường buổi sáng t7 nào mình cũng đi qua. Theo như phản xạ có điều kiện em đã nhấc máy lên gọi cho anh để nói với anh rằng "Em nhớ anh nhiều lắm" nhưng dường như anh không càm máy thì phải.
    Nhìn lại những khoảng thời gian buổi đầu mình gặp nhau vui quá anh biết chừng nào mình lại quay về như thế hả anh? Ước gì thời gian ấy kéo dài thêm anh nhỉ?! Con người ta rong ruổi suốt cuộc đời để tìm thứ gì? Có phải đó là hạnh phúc, sự chân thành giữa những con người không hả anh?! Em cũng đã có những ngày như thế nhưng những điều ấy đến với em lại quá mong manh và ngắn ngủi. Nó phớt qua em như một cơn gió nhưng đủ sức để quật ngã một con người không hề đa cảm như em mặc dù em đã cố kiên cường để chống chọi. Và anh là một trong những điều mong manh ấy, ban đầu em đã không dám hy vọng đặt niềm tin nhưng càng ngày em càng đặt niềm tin vào anh nhiều hơn. E bít với em tất cả bây giờ là anh và anh sẽ là bến đỗ nơi em cần đến....
    Tròn 2 tháng "Em Yeu Anh"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này