1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO HOA SỮA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tho_bong_nau_new, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO HOA SỮA

    [ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở....
    Xa Hn mới cảm nhận hết nỗi nhớ.Nhớ hàng phượng vĩ đỏ rực những trưa hè trên phốLTK, nhớ hàng cây cổ thụ rợp bóng mát trên đường HD, nhớ những cơn gió heo may, những khoảnh nắng vàng mơ lọt qua kẽ lá trongbuổi sáng chớm đông trên đường PĐP, và còn da diết hơn là nỗi nhớ hương hoa sữa nồng nàntừng góc phố mỗi độ thu về.
    Mạnh mẽ ào tới là những trận gió mùa đông rét cắt da cắt thịt, hay những buổi trưa hè nóng như thiêu như đốt.CHợt giật mình khi nghe thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa trong 1 đêm tình cờ đi giữa phố phường.Thu len lén, dịu dàng ùa về như thế đó.Bỗng rùng mình cảm nhận sự chuyển mùa.Trời đất sang thu với nắng vàng hanh hao và hương hoa sữa nồng nàn khắp con phố.Chợt muốn khoác lên mình chiếc áo gió, đi trong tiết trời đêm se lạnh, để được đắm mình trong hương hoa sữa, để thấy HN sangthu đẹp mặn mà và quyến rũ.Hoa sữa đến muôn đời sẽ vẫn là nét quyến rũ của sắc thu HN.
    Loài hoa như ngọn lửa trong đêm, cháy hết mình thắp sáng, toả hương thơm mê hoặclòng người. Để mỗi sáng ra, vương trên hè phố, những xác hoa mang màu trắng ngọc, còn vương vất mùi hương ngọt ngào.Sắc hương ấy, nồng nàn như chính tình yêu của người em gái.Dịu êm nhưng mãnh liệt, không ồn ào mà đằm thắm.
    Hoa sữa sẽ dành tặng cho đôi lứa đang yêu, những người đã yêu và sẽ mãi yêu, 1 Hn đắm chìm trong sắc hương ngọt ngào ấy
    Và bạn tôi ơi, phải chăng vì vậy bạn yêu loài hoa sữa.Phải chăng vì vậy mọi người gọi bạn với cái tên giản dị: HOA SỮA.









    Được tho bong nau sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 16:24
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn tôi, người nhỏ nhắn, xinh xắn, có nét gì đó sắc sảo, mọi người quý cô ấy. Đêm đêm vẫn có kẻ chạy dọc trên đường tận hưởng hương hoa sữa, hái trộm hoa nữa chứ. Những kỷ niệm ấy cũng thú vị đấy chứ nhỉ?
    Ngày bạn đi, trời mưa, mọi người cũng buồn, nhưng dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc với những gì bạn đang có và sẽ có.

    Cat vang

  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, HS ui, chúc mừng sn nhật nhá. Thế quà sn tháng 12 của HS ai cầm hộ đây?
    tibeou - I love my 80 family
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    sao ko đưa quà đây vào đây nói thì làm gì, muộn wá. he hom nay hs ko biet ve co bi ác mộng không nhi?
    Nightstars in 1980 Family
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    chị dâu của em dáng người nhỏ nhắn ,thông minh nhanh nhẹ và tâm lý nữa chứ ,kiếm được chị dâu như thế đâu có dễ ,thế mà..
    chị ơi chúc mừng sinh nhật chị ,miss you:-)) ( em ko biết sinh nhật chị ngày nào ;-p

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sinh nhật bạn tôi không đến được vì bạn ở xa quá, thông cảm nhé. Tôi nhớ rằng trước hôm về bạn bảo tôi là hôm sinh nhật có thể bạn ở trên này, nhưng mà cuối cùng bạn lại ở HP. Chúc mừng sinh nhật bạn, những lời chúc tốt đẹp nhất cho một sự hạnh phúc toàn vẹn.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Zhu ni sheng ri kuai le! Hoa Sua
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ôi trời , chị HS có một SN tuyệt vời , em đây đc chứng kiến <--- hic hic fát thèm !
    đi mưa vừa lãng mạn , vừa nhớ lâu nữa chớ , hic hic trời thì lạnh, lẽo đẽo theo anh chị mưa ướt hết người ,hì hì vui thế .
    Chú ơi chú sao rồi có ốm tương tư , hay cảm , hay gì gì ko ?

    kiki&coco in 1980 family
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn ốm tương tư, về HN là khác ngay ấy mà.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  10. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    anh đã ko biết thì thôi , chiều nay em vừa gặp chị HS đi làm về hay sao i' , mặt mũi tươi tỉnh thật đấy nhưng em vẫn thấy đợm một nỗi gì gì đó em ko thể nào hiểu nổi ............hì hì , chị nhỉ ?

    kiki&coco in 1980 family

Chia sẻ trang này