1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO HOA SỮA

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tho_bong_nau_new, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tàn hết rồi, chẳng còn sót lại đến một bông. Khi anh ra ngoài này, Hà nội đã không còn mùi hoa sữa. Em vẫn ước ao được cùng anh đi trong cái se se lạnh của mùa thu, và lắng nghe hương hoa sữa trong từng làn gió mỏng. Giá mà ngày nào cũng được ở bên nhau
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy nhói đau, anh và em, uh mình đã từng có những gắn bó, anh sai lầm, cũng có lẽ. Nhưng mà thôi, cái gì xảy ra rồi sẽ xảy ra, anh biết và em cũng biết. Anh cũng vẫn giữ thói quen đi dạo mặc dù bây giờ chỉ có một mình. Hãy sống khoan dung hơn, cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Thời gian, nó sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.

Chia sẻ trang này