1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết......cho hôm qua, hôm nay, cũng có thể là ngày mai

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi thongoc7, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Viết......cho hôm qua, hôm nay, cũng có thể là ngày mai

    Nằm mãi, không ngủ được, dậy đi dạo một vòng quanh sân, toàn cây là cây, không thấy một ánh đèn nào hết trừ nhà mình ra, Mọi người đều đã đi ngủ rồi. Đêm thật thanh tịnh, tiếng dế kêu, rồi vài con chó nhà mình nô đùa, nhìn chúng yêu đến vậy. Và giờ đây, đang ngồi online cho đỡ chán, chút nữa sẽ đi ngủ sau....hum nai mệt rồi chuyển 10 khối cát chứ ít gì đâu. Về nhà trêu mẹ, "lẽ ra mẹ phải đẻ con ra là con trai mới phải. Con gái như con thì vất vả quá, chả làm được gì nhiều" mẹ bảo: "ừ lẽ ra tao phải đẻ mày là con trai".

    Cả nhà ngủ rồi, gõ máy cũng không dám mạnh tay sợ người nhà tỉnh giấc, Hjx hjx
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vẻ không khoẻ trong người, như ma nhập vậy. Sáng thì tự dưng chóng mặt, trưa măm cơm thì chả hỉu sao đang măm lại buồn nôn không muốn măm nữa. Rồi vào box mình nữa, toàn chuyện vớ vản linh tinh. Nhưng được cái vui vì anh thịnh trở lại sau cuộc pm của mình. Đang cố gắng làm gì đó cho box, nhưng có lẽ chả ai để ý tới mình đâu, vì dù sao mình cũng chỉ là 1 con nhóc thôi mà, lời nói không có trọng lượng, Chẳng cần, chẳng vào box mình post bài nữa, sang đây xây hộ anh em QT vậy
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, hai chị em đi dầm mưa, về đếnnhà còn chả thèm tắm cơ, thay mỗi quần áo.

    Về ol, nói chuyện với anh Mèo, anh Mèo viết cho nó 1 bài cảm động quá. Cảm ơn anh Mèo nhìu nhìu lắm nhé!
    Sáng nay, dậy sớm, mất điện, xong việc muốn online mà không được. Mãi 8h30 mới có điện thì lại mất mạng, hơ hơ, mãi sau mới vào được và spam.
    NgÀY mai, chưa có kế hoạch gì cả. Hi. Hi vọng một ngày mới tốt lành
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua một ngày thật vui với con bạn thân, hai đưa hò hét thích thật đấy, Chiều nay no lại đi rồi, bao giờ mới lại gặp được nó đây?
  5. qt_le

    qt_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Góc riêng của tho_ngoc
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    bạn àh, ko phả của riêng Thỏ đâu, tại box mình vắng quá thôi, vì ai cũng có thể viết cơ mà phải ko nào?
    Hôm qua, cái cơn đau dữ dội nó hành hạ mình. Mình ghét mỗi lần như vậy lắm lắm.
    Hôm qua, buổi chiều trông thợ cho pa pa đi câu, pa pa kêu mệt nên muốn đi thư giãn, mình trông thợ, hjc, sao sinh mình ra ko phải con trai nhỉ? Mình sẽ còn làm đc nhiều hơn thế cơ.
    Tối qua, mạng như hâm ý, ko vào đc gì cả, rồi lại còn bị chiếm máy tính chứ, ức thế ko biết
    Đêm qua, chờ xem sao băng, ai dè trời mưa mới đau chứ, ko xem đc sao băng, ức thế
    Sáng sớm nay, ma ma nghe tiếng chuột nên dậy coi, ai đời chắc định bắt chuột bằng tay, điện thì ko bật, mò mẫm thế nào làm rơi mất cái sạc pin 2A của mình xuống đất, ko biết nó hỏng ko? Chi biết nó bị vỡ thôi, hi vọng còn dùng đc ko phải mua cái mới tốn xiền chết đi đc
    Dậy, trời mưa to quá, chả làm đc gì, ngồi ol vô box Thái Nguyên đọc bài, đọc hết rồi sang đây viết linh tinh loằng ngoằng, sao dạo này mình ko thích viết bên box Thái Nguyên nhỉ? hình như trốn bên này yên tĩnh hơn, ko bị ai phát hiện, nếu có thì cũng rất ít thôi, ko bị tỉa tót. Dạo này ngoan đạo chả thích cãi nhau hay spam chi hết.
    Mấy hôm nay ko viết blog rồi, mà định viết gì nhỉ? Tối qua bảo ol hỏi anh Mèo mấy chuyện thì ko ol đc.
    Chiều qua lúc trông thợ anh Mè gọi bảo cuối tuần ra, hjx hjx. KO biết coá gặp được không, đang nói lão bảo tối nah gọi lại sau, thế rùi biệt tăm, chuyên đời vậy
    Buồn cười, box mình có lão vnk và chị Tr hai người nói chuyện thấy buồn cười kinh.
    Ngồi mày mò quỷen sách này nhưng nó thiếu nhiều quá, hôm nào mua ách về hóng típ, hay đấy chứ, nhưng lại sợ chẳng có time dạo này bận quá đi. Sắp tới đi học còn bận nữa
    Viết gì nữa nhỉ? Thôi, dánh mấy hum nữa xả típ, hôm nay hết rùi , chỉ còn chậu quần áo tí phải giặt thôi, sao mà lắm quần áo thía
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình ko vui mấy hôm nay.....
    Mình thấy mình đang yêu cầu cao quá ở anh thì phải, làm sao anh có thể chứ? Có thể diễn kịch bằng chữ viết nhưng thực tâm thì khó mà diễn đc bằng cả hành động phải ko nào?
    Mình khờ quá, mình đang làm fiền anh, buồn nhỉ?
    Anh luôn nói là vì mình bảo anh viết cho mình mà anh thấy vui, nhưng có thật thế ko? Hay lại cũng chỉ là để an ủi mình thôi....
    Mình chợt nhận ra, ko có ai đọc kịch giỏi cả, mình chợt nhận ra mình thật khờ, thật ngốc, muốn ngkhác làm cho mình cái điều mà họ ko muốn thì sao làm nổi???????
    Thôi nhé, từ nay em ko làm fiền anh nữa đâu, em sẽ vẫn luôn coi anh là anh trai, sẽ ko bảo anh diễn kịch cho mọi ng xem nữa, sẽ đối diện với sự thật.....ko nên ảo tưởng quá anh nhỉ......
    Lại một mình, cố lên tôi ơi....
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhé, một chút bình yên thôi, để em thấy đời ko cô độc.
    Cho em nhé, một chút mây trắng kia để cùng gió ngao du khắp bốn phương
    Cho em nhé, một sợi nắng mỏng mang, đủ sưởi ấm sau cơn mưa bất chợt.
    Cho em nhé, vài hạt mưa vội vàng, đủ làm em lạnh để thấy rằng cần có vòng tay anh che chở
    Cho em nhé, chỉ một chút thôi những giọt rượu nồng say, để em biết mình còn say hay tỉnh.
    Cho em nhé, được hoà mình vào tuổi thơ, cái ngày trưa nắng rủ nhau đi bắt chuồn chuồn
    Cho em nhé, sự yên tĩnh nơi bờ hồ lặng lẽ
    Cho em nhé, đc dựa bờ vai anh
    Nhưng anh ơi.....Xin đừng....
    Cho em cay đắng nữa đc ko?
    Cho em chờ đợi trong tháng ngày héo hắt
    Cho em nụ hôn li biệt và cho em đi trong "mưa nước mắt" của buổi chiều hôm ấy.
    Nhé anh, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Xin anh, mang đi nỗi ưu sầu giùm em.....
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hôm nay à?......chẳng biết như thế nào nữa đâu.........
    Ko vui, không buồn, không có cảm xúc gì hết.........
    Chỉ thấy đang đói thôi...............
    Kì này, chưa biết hết điểm mà đã thì lại 3 môn rồi :((
    Bi giờ đi làm như vậy, có ổn không nhỉ? Liệu có trụ được 3 tháng không? vất vả chứ chả chơi
    Ko thử sao biết, nhưng chưa làm đã nản rồi này......
    Thôi, đánh liều một phen xem sao nhé, không được nản nhé, cố lên Ngốc ới
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rồi chưa viết. Hôm nay viết
    ANh Mèo, em xin lỗi, nhưng trong trái tim em chỉ có bóng hình 1 người, và khi em phải quên người đó, tình yêu trong em như lụi tắt, em không có cảm giác yêu thương nữa....
    ANh biết không? điều em sợ bấy lâu nay cũng xảy ra rồi. Em biết anh có tình cảm với em, em cũng vậy, nhưng cái em dành cho anh nó chỉ đơn giản là của 1 đứa em gái dnàh cho một người anh trai mà thôi.
    Em đã và đang cố gắng học tập rất nhiều, em đã cố vượt qua sự thất bại trong tình yêu/ Em đang cố gắng từng ngày một, em đang dần lãng quên nó, em đang dần cảm thấy lạnh lùng và vô cảm trước mọi người con trai khác
    Em không muốn nói đến chuyện tình cảm lúc này đâu. Thật đấy, em bây giờ đang chạy đua cùng 5 người bạn ở lớp, em không muốn bất kể chuyện gì ảnh hưởng đến việc học tập của em nữa. Một lần, với em là quá đủ rồi.........
    Thêm nữa, em sợ yêu xa......sợ cảm giác phải xa người em yêu.........với lại để yêu nhau, cần có time lâu dài tim fhiểu nhau, có thực sự hợp nhau hay không? đừng vì cảm tình nhất thời, sau này mới nảy sinh nhiều vấn đề anh ạh...
    Em đang vô tư bên canh anh, em đang hồn nnhiên sống cuộc sống tự do của em, em không muốn, thực sự không muốn.....
    Đừng nói gì, hãy im lặng, hãy chỉ là người anh của em thôi thì anh sẽ biết nhiều về em., Nếu nói ra rồi, em mất 1 người anh trai, 1 người tâm sự và tối đến em cũng không biết nt tâm sự, nhõng nhẽo hay hờn dỗi với ai?
    Im lặng là vàng anh ạh..........
    Em đang đau đầu, cái bệnh cũ của em, cái bệnh mà em không đi khám....thực sự không muốn nói gì thêm lúc này nữa........hãy nhớ những gì em nói nhé.
    Chỉ có thể là anh trai em hoặc không gì cả

Chia sẻ trang này