1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho kỷ niệm cũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bivabeo, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Viết cho kỷ niệm cũ

    Anh à, hãy để cho em gọi anh lần cuối như thế nhé. Chỉ một lần này nữa thôi, ngày mai em sẽ không gọi anh như thế nữa đâu. Em biét có rất nhiều người gọi anh là "ANH ƠI", nhưng mà em chỉ gọi có một mình anh như vậy thôi anh ạ. hi hi hi.. chỉ là hiện tại thôi, còn ngày mai, em sẽ không gọi nữa đâu.
    Anh ạ, em đã nói là em sẽ quên anh, và em sẽ làm được thôi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, em tự cho phép mình trôi về quá khứ, em đã nhìn lại 1 năm qua, em đã làm được và không làm được những gì, nhìn nhân lại bản thân mình. hi hi hi .. anh ạ, em tự cho phép mình nhớ lại.
    Em biết, em nhớ lại như thế này chẳng để làm gì, rồi anh sẽ nghĩ về em như thế nào. Nhưng mà em kệ, em viết ra để cho thoái mái, để những lần sau đọc lại những kỷ niệm này, em sẽ chỉ là đọc lại 1 tâm sự nào đấy thôi, ko phải chuyện của mình.
    Và khoảng thời gian em nhớ nhất là khoảng thời gian em quen anh.
    em nhớ lắm, nhớ đến từng chi tiết
    - Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. An tượng đầu tiên của em về anh là một người thoái mái, dễ gần và có vẻ chiều theo ý em. hi hi hi ... em nhớ lúc chúng ta ra hồ Tây đốt pháo bông, hay anh nhỉ, 2 ng mới gặp nhau lần đầu mà tưởng như đã quen lâu lắm rồi, nói chuyện rất thoải mái. Vui vẻ.
    - Em nhớ lần thứ 2 chúng ta gặp nhau, hôm đấy em mới cắt tóc anh nhỉ, lần đầu tiên em cắt ngắn như vậy. Mẹ em chê kinh khủng, chỉ có anh nói em cắt tóc trông trẻ và năng động hơn (Giờ em mới biết, đấy là anh an ủi em. hic...)
    - Em nhớ là em có tật ăn uống linh tinh, hay bỏ bữa, anh thì toàn bắt em phải ăn uống điều độ, rồi bảo anh sẽ lên đi ăn cùng với em, nhưng mà thời gian đấy em bận quá, chẳng đi ăn cùng anh được, anh nhỉ???? em nhớ lắm những đoạn chát đấy. Vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm em đến như vậy
    - Em nhớ thời gian em mới quen anh, em đang bị stress rất nhiều, anh cũng nhận ra điều đấy, anh đã cổ vũ, an ủi và củng cố cho em rất nhiều. Anh có nhớ không, em đã từng bảo anh "anh đừng quan tâm đến em nhiều quá, đừng để em dựa vào anh". chep.. em lại nhớ từng lời nói, từng hạnh động của anh, tưởng như mới hôm qua vậy. hic...
    - Em nhớ lần thứ 3 chúng ta gặp nhau. Ở Lăng Bác đúng không anh nhỉ, hi hi hi... hôm đấy anh laà về muộn, em mua 2 cái bánh mì rùi mang ra đấy, chúng ta ngồi ăn anh nhỉ. Rồi em và anh dựa lưng vào nhau. hi..hi..hi... cái cảm giác đấy sao mà thân quen, sao mà thanh bình thế anh nhỉ. hic.. em cũng không thể ngờ là em lại có thể dựa vào 1 người con trai như vậy
    - Em nhớ lần thứ 4 chúng ta gặp nhau. Anh lên đón em đi xem ca nhạc ở Giảng Võ anh nhỉ, hi..hi... anh còn vào nhầm nhà nữa, may mà em nghe thấy tiếng anh, ra gọi anh vào đấy. hi..hi.... em nhớ hôm đấy anh ạ, em nhớ cả câu đầu tiên khi anh thấy em nữa. hi..hi..hi... không viết ra đâu, xấu hổ lắm.
    - Em nhớ lần thứ 5 chúng ta gặp nhau, anh lên đón em đi Mỹ Đình chơi nhỉ. hi hi hi... chít thật, sao em lại nhớ rõ thế nhỉ, em nhớ cả lúc anh dựa vào em mà ngủ, hic... lúc đó em thấy lạ lắm, vì đây là lần đầu tiên có một người con trai dựa vào em mà ngủ như thế (Em chắc chắn anh ngủ phải đến 20 phút ý chứ), em thì chẳng dám cựa quậi gì, chỉ có ngồi thẳng cho anh dựa vào thôi.
    - Em nhớ lần cả hôm tối thứ 7, em ol thì thấy anh, anh bảo anh đang say, thế là anh bảo anh lên đón em đi chơi. lúc đấy cũng phải 8h30 đấy anh nhỉ. Được có 15 phút, anh lại gọi điện, bảo bạn anh bị bắt xe, anh phải đến đấy. Ghét thế, thế là em dỗi luôn, đùng đùng đòi nghỉ chơi với anh luôn, nghĩ lại em thấy mình sao mà trẻ con thế anh nhỉ. chep.. sao đợt đấy anh ko nghỉ chơi với em luôn đi, thì mọi chuyện đâu có như thế này nữa nhỉ
    - Em nhớ cả hôm chủ nhật anh lên rủ em đi ăn sáng, nhưng em tắt máy nên anh không liên lạc được, nhớ cả lần anh lên nhà em để dỗ em nhưng mà cũng chẳng liên lạc được với em, anh lại đi về. Hi..hi...hi...
    - Em nhớ cả hôm cơ quan anh kỷ niệm, sau khi đi với cơ quan, anh lên đón em đi ăn trưa. hi..hi... hôm đấy trời mưa anh nhỉ, anh lai uống bia, nên nói nhiều ơi là nhiều. Rồi em bùng làm đi chơi với anh. hi hi hi ... mình đi ra đường HQ anh nhỉ, em muốn đi ra đoạn đường đấy để đi bộ, em không muốn ra lắm nhưng mà cũng chiều em, lúc đấy em ko hề bít con đường đấy là con đường kỷ niệm của anh đâu. Rồi em lại nổi hứng đi xem phim, số mình đen đủi thật anh nhỉ, Đi rạp nào cũng chẳng trùng với giờ chiếu nào cả. hic... thế là cứ lang thang đi hết rạp nàu đến rạp khác mà không xem được, MÀ mình cũng điên thật đấy, 7h công ty anh đã biểu diễn rồi, thế mà 5h 2 đữa vẫn loay hoay tìm chỗ xem phim. the la 5h40 anh mới đưa em về đến nhà em, mà 6h30 anh đã có mặt ở nhà em để đưa em đi xem rồi. Hic.. thương quá có. Hôm đây em mặc váy anh nhỉ, hi..hi..hi.. lần đâu mặc váy mà ngồi sau người khác, mỏi hết cả lưng anh ạ. Thế là anh bảo em là do ngồi ko đúng cách nên mới mỏi lưng, phải ôm thì mới hết được, thế mà em cũng ôm anh, lạ anh nhỉ. Lúc đấy anh đã là gì của em đâu, tại sao em lại ôm anh nhỉ./ Chắc cõ lẽ hôm đấy trời lạnh, cũng có thể hôm đấy mình đi về muộn quá.
    - Em nhớ cả lần đầu tiên đi xem phim, phim " Tối hậu thư" ah nhỉ. phim đấy hay đúng không anh. hi..hi...hi....
    - Em nhớ cả hôm thứ 6, gần trung thu, 9h25 anh mới gọi điện cho em, rủ em đi lang thang. hic.. thế là em mặc quần áo ở nhà, chuồn ra ngoài để anh chở em lên Tràng Tiền ăn kem. Ăn được cái kem rồi anh lại chở em lòng vòng lên tận kim mã, đường Láng rồi về.
    - Em nhớ cả hôm thứ 7, hi..hi.. ngày 22/9 anh nhỉ. lần đầu tiên anh hôn em. Nhớ lắm, chẳng hiểu sao chúng ta lại hôn nhau nữa anh nhỉ. hi..hi..hi... nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Em vẫn nhớ từng giờ, từng phút, nhớ cả khuôn mặt của anh khi đấy. em nhớ cả buổi tối hôm đấy chúng ta đi ăn chân gà nướng, hi hi hi.. chúng ta chỉ ăn băng 1 tay thôi anh nhỉ, còn tay kia thì anh bận nắm lấy tay em rồi. Nhớ lắm ngày 22/9
    - Em nhớ hôm chủ nhật, chúng ta đi Đầm Long, nhớ thái độ của anh, nhớ hành động của anh, nhớ nhất là lúc em ngồi sau xe anh, em mệt quá, ngủ gật. Tay đang ôm anh buông dần ra, anh giật mình kéo tay em lại, rồi anh đi chậm chậm để cho em ngủ, Em nhớ lắm từng hạnh động của anh hôm đấy, chep.. tưởng như mới ngày hôm qua vậy
    - Em nhớ lắm hôm đưa bọn trẻ con nhà em đi trung thu ở cơ quan anh, nhớ cả buổi trưa hôm đấy, anh qua đon em đi ăn, đi ăn xôi yến anh nhỉ. nhớ lắm. Em thích nhìn anh chơi với bọn trẻ con nhà em. Lúc đấy trông anh yêu lắm cơ.
    - Em nhớ lắm hôm cả em và anh bùng làm đi chơi. Hôm đấy là thứ 4 anh nhỉ. Nhớ lắm, nhớ lắm... chiều đấy đi ăn phở chiên, em và anh còn nhìn nhau cười mãi cơ mà. Chẳng hiểu có đôi nào như mình không anh nhỉ???? Buồn cười quá.
    - Em nhớ cả buổi tối anh đến đón em đi ra đường HQ chơi nữa, nhớ lắm.. nhớ lắm....
    - Em nhớ lắm hôm 31/9, anh em đi ăn cưới xong rồi qua đón anh đi chơi, hi..hi..hi.. mình đi ăn cơm chay => đi xem phim ==>> đi xem điện thoại anh nhỉ, hic.. hôm đấy em mệt thật đấy, Vì tối hôm trưứoc em vừa thức trắng đêm mà, để rồi lại 1 lần nữa, em ngủ gục trên vai anh. hi..hi.. hi... sao em lại hay ngủ trên vai anh thế nhỉ
    - Em nhớ cả hôm cơ quan anh xét nghiệm tại bệnh viên Hồng Ngọc, anh xét nghiệm xong đến cơ quan em, đón em đi chơi anh nhỉ. Em tin chắc chắn là anh còn nhớ ngày hôm đấy, Có lẽ ngày hôm đấy đã làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta đấy anh nhỉ. Em nhớ cả thái độ lo lắng của anh, thái độ quan tâm của anh.
    - Em nhớ cả hôm bố mẹ em vê quê, sáng anh qua nhà em ăn sáng, anh đi làm, đi ăn đám cưới rồi chiều lại về nhà em chơi. NHớ lắm anh ạ. hic.. chiều em nấu cơm cho anh ăn., hic... bữa cơm đầu tiên + cuối cùng em nấu cho anh ăn lại là cơm trứng rán anh nhỉ. tại anh ý, lười quá, chẳng chịu đi chờ gì cả. đã thế lại còn bắt anh rửa bát nữa chứ.
    - Em nhớ cả hôm thứ 3 anh đón em đi chơi, anh nhớ không anh, chúng ta đã vào quán cơm gần chỗ anh làm ý. buồn cười quá
    - Em nhớ cả hôm 20/10, chúng ta đi chơi, đi chợ đêm anh nhỉ, đi bộ mỏi hết cả chân anh ạ. rùi chúng ta lại ra hồ Gươm ngồi, em lại còn bắt anh đi ra tận Hồ Tây để mua cho em quả bóng nữa chứ. hic... hôm đấy tại em mà mình mất vui anh nhỉ
    - em nhớ cả những buổi trưa anh lên đón em đi ăn trưa, nhớ lắm hàng bùn chả, nhớ lắm hàng xôi. hi..hi..hi... anh có còn nhớ không nhỉ???? em nhớ rõ lắm cơ
    - Em nhớ những buổi sang thứ 7 mình đi ăn phở
    - Em nhớ cả những chiều thứ 7 anh đón em đi chơi
    - Em nhớ cả những lần chúng ta nói chuyện điện thoại với nhau. Sao mà nói thế anh nhỉ. Nói mãi mà không hết chuyện
    - Em nhớ lắm những thái độ quan tâm của anh, Nhớ tất cả đấy anh ạ. chep... tưởng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua thôi. Vậy mà......
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Toàn kỷ niệm vui (đối với em) đúng không anh???/ uh, nếu chỉ có những kỷ niệm đấy thì làm sao đấy được gọi là "CŨ" nữa. em cũng vấn nhớ hết anh ạ
    - Em nhớ lắm những lần em cảm thấy bất an, em lại đòi chia tay để cho anh kéo em lại, để em thấy yên tâm hơn
    - Em nhớ lắm lần anh đi tìm em khi emđi uống rượt sữa với bạn rồi gọi cho anh
    - EM nhớ lắm những lần mình cãi nhau, nhớ lắm thái độ của anh qua những lần đấy, nhớ lắm sự thay đổi của anh.
    - Em nhớ lắm anh đã dần dần rời xa em như thế nào. Em nhớ lắm anh đã buông xuôi ra sao.
    - Em nhớ lắm những lần em làm anh mệt mỏi, uh, em nói quá nhiều đúng không anh.Nói nhiều quá đến độ anh thấy mệt mỏi quá rồi. Em không thể bình tĩnh được anh nhỉ. Em biết là anh thất vọng về em lắm. Nhưng mà biết làm sao được "KHI YÊU CÓ AI BIẾT ĐƯỢC MÌNH ĐANG LÀM GÌ ĐÂU"
    - Em nhớ lắm những lần anh kéo em lại, em nhớ lắm những lần em muốn làm lại
    VÀ em nhớ lắm anh đã kiên quyết ra sao,
    - Em cũng nhớ lắm những lời nói tàn nhẫn của anh. uh, đối với em, những lời anh nói tàn nhẫn lắm. Tại sao một người đã làm cho em hạnh phúc như thế lại có thể làm cho em đau lòng đến vậy nhỉ????
    Em nhớ, em nhớ toàn bộ anh ạ. Trí nhớ em tốt lắm mà.
    Em chỉ thích nhớ chuyện vui thôi, chuyện buồn không muốn nhớ nhiều đâu dù thật ra, trong đầu em nhớ rõ lắm.
    Thật tiếc, chuyện của chúng ta lại kết thúc trong mệt mỏi, chán chường như thế. Buồn anh nhỉ, chúng ta đã có khởi đầu tốt đẹp nhưng mà đã không giữ được rồi. HÌnh như mọi chuyện đều do em đúng không anh. Uh, những lời nói của trái timem có nói lại được những lập luận của cái đầu anh đâu.chep.. đau lắm nhưng mà phải chịu. tất cả cũng tại "Tình cảm"
    Em chẳng còn hối hận gì nữa đâu. Níu kéo em cũng đã níu kéo rồi, những gì cần làm em cũng đã làm rồi. Em chỉ không muốn 5 - 10 năm nữa, em ngồi nghĩ lại và thấy hối hận thôi. Em đã làm hết những gì em có thể làm và muốn làm rồi. Em đã làm theo đúng tình cảm của mình, chẳng còn gì phải lăn tăn nữa
    Anh ạ, ko biết có bao giờ anh đi trên đoạn đường em và anh đã từng đi qua, anh có chút nào nhớ đến em không nhỉ??? ANh có nhớ là anh đã cùng em đi trên đoạn đường đấy ko nhỉ?????
    Anh có nhớ đến EM - thoái mái, vô tư, bình yên. Hay là anh chỉ nhớ đến Em - phiền nhiễu, hay ghen, nói nhiều, hay nổi cáu nhỉ.
    Đừng nhìn em như thể em là sai lầm của anh như vậy chứ anh. Em sợ cái anh mắt của anh khi lần cuối cùng anh nhìn em lắm. Thật sự, lúc đấy em không còn nhận ra anh nữa. Dù sao em cũng là QUÁ KHỨ của anh, cũng đã là một lựa chọn. Em ko muốn làm SAI LẦM đâu, oan ức lắm. Em đã mong có kết thúc khác nhưng mà không ngờ lại kết thúc như vậy. Phải chấp nhận thôi
    Chep.. em hoàn toàn không muốn anh nhớ về em như vậy, hãy nhớ đến em của ngày xưa anh nhé. hi..hi..hi....
    Anh ạ, đây là lần cuối em nhớ đến anh đấy. Năm mới, em sẽ gói anh lại. A, không em sẽ gói tình cảm của em, em sẽ gói nỗi nhớ của em lại rồi vứt vào hộp QUÁ KHỨ,em sẽ ném hộp đó xuống tận cùng của đại dương anh nhé. Em sẽ chẳng nhớ đến anh đâu, Em sẽ nhớ đến những lời nói, hành động tàn nhẫn của anh để em quên anh đi cho dễ dàng. Nhưng mà anh này, em vẫn không hận, không ghét anh đâu. Em hoàn toàn không muốn hận một người mà mình đã từng yêu. Em phải tôn trọng LỰA CHỌN của mình chứ. Khi biết chẳng còn gì nữa, bắt buộc phải quên, em cũng vô tình và tàn nhẫn lắm đấy anh ạ.
    hi..hi..hi.. thôi anh nhé. Hãy để tình cảm của em trôi vào dĩ vãng nhé, là chuyện của năm cũ nhé . Năm mới đến rồi, em không ôm chuyện cũ mãi đâu. Em sẽ quên anh thôi, quên nhanh lắm đấy.
    Anh ạ, trái đất này bé lắm, vô tình trên đường đời mình gặp nhau, mong anh đừng nhìn người anh đã từng ôm như một ngừoi xa lạ thế nhé. Em vẫn đánh giá anh là 1 người bạn tốt., và em cũng vậy, em thấy em cũng là một người tốt mà. Cả anh và em đều xứng đáng có hạnh phúc anh ạ. Hãy đi tìm hạnh phúc nhé.
    Bây giờ em thấy rất thoải mái, thanh thản, và bình tĩnh, chúc anh cũng có được thanh thản cho tâm hồn anh.
    Vình biệt nhé, tình cảm đầu tiên của tôi.
    Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp thôi nhé.
    QUÁ KHỨ CŨNG CHỈ LÀ QUÁ KHỨ MÀ THÔI
    KHÔNG NHÌN VỀ QUÁ KHỨ, HÃY SỐNG TỐT Ở HIỆN TẠI VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI. Cố lên nào CHIAKY.
    chẳng hiểu em viết ra những điều này làm gif nữa, chẳng hi vọng anh đọc được đâu vì anh chẳng mấy khi đọc những cái như thế này, Em viết ra để tưởng niệm một năm cũ anh nhỉ....
    Lạnh quá, em cảm giác tim mình cũng lạnh vậy, giờ em nhớ lại mà chẳng có cảm giác gì cả. CHắc là trơ rồi. đấy, em quên anh nhanh lắm mà.Em đã quên rồi dấy
    Được bivabeo sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 01/01/2008
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Úi, tâm trạng ghê... Chúc mừng năm mới 2008
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thế mà lúc nào cũng nói là: Anh à? Em yêu anh lắm! Em yêu anh suốt đời!
    Híc!
    Anh thấy mình bị phản bội!
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  6. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy,có những lúc ta yếu đuối,thất vọng và gục ngã để sau đó ta hiểu rằng ta vẫn có thể đứng lên,hiểu rằng quý trọng những phút giây như thế để biết trân trọng những cái ta đang có.T,tôi tin là bà sẽ làm được,sẽ vượt qua và tìm được ng thật xứng đáng với bà.Tôi luôn bên bà,nhớ nhé!
  7. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tưng viết khi tôi buồn và cô đơn nhất,chia sẻ cùng bà,hi vọng bà cũng sẽ mạnh mẽ hơn,mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...
    Khi tình yêu ra đi,em đã tưởng chừng như ko thể đứng dậy được...
    Khi tình yêu ra đi,em đã bắt gặp bản thân em,yếu đuối,đáng thương...
    Khi tình yêu ra đi,em đã cảm nhận được tột cùng của nỗi đau,nỗi đau do người em yêu thương nhất gây nên...
    Khi tình yêu ra đi,em đã khóc,khóc thật nhiều,khóc vì buồn,vì đau,vì thất vọng và cả vì em,sao em lại thế này...
    Khi tình yêu ra đi,em đã biết được rằng,đừng bao giờ nên tin tuởng tuyệt đối vào ai cả...
    Khi tình yêu ra đi,riêng em,mình em cảm nhận được nỗi nhớ,cảm nhận được cảm giác mất đi 1 cái gì đó vô cùng quý giá và thiêng liêng,biết thế nào là tuyệt vọng khi biết mà chẳng thể làm được gì cả...
    Khi tình yêu ra đi,em đã cố gắng để giữ lại nó bên mình,nhưng em lại ko đủ can đảm và niềm tin...
    Khi tình yêu ra đi,em đã cuống cuồng,ko biết làm gì cả,và có lẽ làm thêm nhiều người khác,có thể cả anh nữa,tổn thương về em...
    Khi tình yêu ra đi,em có thể thấy rõ ràng ranh giới giữa tình yêu và lòng thương hại,liệu mọi người và cả anh nữa có thương hại em ko?...
    Khi tình yêu ra đi,1 mình,em cảm nhận được nỗi đau ngay trong từng tiếng cười,câu nói..,nỗi đau vô hình mà sao em vẫn có cảm giác có thể sờ,nắm& chạm vào nó...
    Nhưng...
    Khi tình yêu ra đi em mới biết vấp ngã để rồi đứng lên...
    Khi tình yêu ra đi,em biết đằng sau nước mắt còn có cả niềm hi vọng,đằng sau nước mắt là nghị lực...
    Khi tinh yêu ra đi,em hiểu rằng khi tình yêu ko còn nữa thì tất cả là vô nghĩa...
    Khi tình yêu ra đi,em tin vào số phận,rồi mọi chuyện sẽ qua,cái gì là của mình thì vẫn mãi là của mình còn ko phải có cố giữ cũng chẳng được gì...
    Khi tình yêu ra đi,phải chăng là để bắt đầu mở ra 1 cánh cửa mới,có thể con đường cánh cửa đó dẫn đến ko đẹp như con đường chúng ta từng mơ đến,nhưng em hài lòng đơn giản bởi đó là con đường của em và thuộc về em...
    .............................................................................................
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++
    vàng : oa oa oa oa oa oa
    hi hi hi bà ơi, cảm ơn bà nhé. Cảm ơn và vì đã ở bên cạnh tôi lúc này. chep.. sao mà tôi thấy quý bà, iu bà quá cơ.
    Cố gắng lên bà nhé. Bất cứ khi nào bà cần, hãy gọi cho tôi.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    những câu nói này thật ý nghĩa với mình lúc này ,thanks bạn ,người cùng tâm trạng .
  10. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thà 1 lần đau còn hơn đau mãi,hết yêu thì cố giữ cũng chẳng để làm gì,cứ chân thành rồi mình sẽ nhận lại được sự chân thành,có gắng lên,rồi mọi chuyện sẽ qua mà

Chia sẻ trang này