1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Kỷ Niệm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Kỷ Niệm

    "Buổi sáng một ngày cách bây giờ đúng một năm, có một thằng con trai ra khỏi nhà ,bảo rằng đi học nhưng lại chui vào quán net, ở đó hắn vào diễn đàn ttvn .Cũng chẳng có gì đặc biệt ,nên trong lúc chờ đợi , nó vào chat và đã gặp một nick rất dễ thương . Suốt buổi hai người nói chuyện với nhau , đủ thứ chuyện trên đời và cũng để đủ họ hiểu về nhau .một điều khá thú vị và cũng không hiểu vì sao , trong lúc nói chuyện , nó nhận gọi người này là "Thầy ", còn nó là "Con ", có lẽ nó giống như phim Hàn ấy .
    Buổi trưa về nhà , nó gọi điện cho người đó , và từ đó họ trở nên thân thiết với nhau ,hàng ngày vẫn liên lạc với nhau.
    ===================
    Con và thầy đã có những kỷ niệm đẹp với nhau và đã kể cho nhau nghe về bản thân , gia đình , bạn thân của mình ......Trong ánh mắt con , thầy là người con gái nhỏ nhắn , xinh , rất dễ thương cộng với một chút lém lỉnh như chính cái nick của thầy . Còn trong mắt thầy ,con không thể biết hết những gì thầy nghĩ về con ,cũng chỉ mơ hồ nhận ra rằng ,trong thầy con là thằng bướng bỉnh , hay cười và là thằng phớt đời ...
    Tháng ngày dần trôi , rồi con cũng phải xa thầy để đi tìm cho mình con đường hướng vào tương lai . Ra đi con biết thầy cũng không nhớ con nhiều , còn con vẫn luôn nhớ đến thầy , nhớ mãi khuôn mặt nhỏ nhắn dễ mến kia , để con có thể ấm lòng khi xa thầy. Cũng vì nhiều lý do khác nhau nên con không thể thường xuyên liên lạc với thầy , mà thầy cũng thừa biết tính con lười thư từ như thế nào rồi đấy . Con biết thầy vẫn thầm trách con , nhưng con biết làm gì hơn .Xin đừng trách cứ con nhé thầy.
    Đã có quá nhiều chuyện xả ra trong thời gian qua đối với con, nó cũng đã làm con mất niềm tin vào cuộc sống , song với thầy con vẫn luôn gìn giữ những kỷ niệm , những hình ảnh dễ thương nhất . Thời gian và khoảng cách xa nhau , con và thầy sẽ không thể có nhưng kỷ niệm cùng nhau. Với con con rất buồn , con đã mãi mãi mất đi người bạn thân nhất của mình , lại phải xa thầy - một người bạn dễ thương .
    8/3 ,con biết thầy sẽ buồn và trách con khi không nhận được thiếp chúc mừng của con , nhưng con xin lỗi , ngay cả người mà con thương mến và kính trọng nhất con cũng không nói được lời chúc mừng và một tấm thiệp làm quà .
    Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi , người ta cũng chỉ nhớ về nó như là một kỷ niệm , song với con , con luôn nhớ về thầy cùng những kỷ niệm mãi không phai mờ của một người bạn thân ."

    -----------------
    Trích lời kể của người có nick "Doccocaubai" ngày 11/3/2003.



    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.



    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 13/03/2003

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 27/03/2003
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay một năm về trước , họ có một cuộc gặp mặt đầu tiên , sau một lần lỡ hẹn , "doccocaubai" đã đến quán nét mà thầy đang ngồi buôn chuyện ,lời đầu tiên mà "con " với thầy là "hừ " không hiểu vì sao lại như thế ??? ,bởi ngay đến cả bây giờ con cũng không hiểu tại sao con lại phát ra tiếng đó. Nhưng chẳng sao cả , con va thầy đã ngồi nói chuyện , cuộc gặp mặt diễn ra khá tốt , con không dám chắc đến bây giờ thầy có nhớ nữa hay không .
    -------------
    Doccocaubai

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 15/03/2003
  3. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chỉ có kỉ niêm giữa "con & thầy " thui à kỉ niêm của người khác xen vào đc ko.???????
    chúc sanu & thầy của sanu luôn là những người bạn thân thiết nhất!
  4. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của sanu mà thấy buồn wá ,mong là tình bạn đó mãi bền vững,tui dám chắc 1 điều là người bạn đó chẳng bao giờ giận sanu đâu vì sanu chân thành thế cơ mà
    Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi nhưng tình bạn thì không thể ,hãy luôn tin vào điều đó
    GHOST
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của con và thầy hoá ra lại là kỉ niệm về bạn bè,chẳng phải con với thầy thật.Hy vọng trên đời này luôn có những tình bạn đẹp.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm bạn bè đẹp nhất của tôi có lẽ là vào một chiều mưa.
    Hôm ấy trời bỗng nhiên mưa to và lớp tôi được nghỉ tiết. Tôi cùng Trang Bờm-đứa bạn thân nhất- đã ra hành lang ngắm mưa rơi. Dãy hành lang dài hun hút chỉ có hai đứa lặng nhìn cơn mưa trắng xoá còn vương chút nắng chiều trông thật rực rỡ.
    Và tôi cùng Bờm đã nhìn thấy hình ảnh một người mà tôi từng rất ghét ( là kẻ đã làm tôi khóc cuối năm 11 ). Người ấy đi dưới sân trường. Tôi đã cá với Bờm là người đó sẽ không quay lên nhìn hai đứa đâu. Nhưng bất ngờ thật, chiếc ô của người đó bỗng xoay lên và ló ra một khuôn mặt cười thật tươi, một nụ cười đến bây giờ hãy còn rất rõ trong kí ức của hai đứa. Cả hai đã vẫy chào người ấy như thể người ta là VIP. Người ấy cũng đã đứng nhìn hai đứa một lúc thật lâu, vẫy tay chào trong mưa, và vẫn với nụ cười ấy. Tôi đã ra hiệu cho người ấy hãy hứng những giọt mưa đang rơi phía ngoài ô của người ấy. Người ấy đã mỉm cười và làm theo. Hình ảnh một người cầm ô dưới sân trường rộng lớn cùng hai kẻ trên tầng ba ngắm mưa, hứng những giọt nước mưa đã là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi và Trang Bờm đã có. Và chắc là người ấy có lẽ cũng không ngờ mình là một phần quan trọng như thế của cả hai.
    ( Các bạn có biết người ấy là ai không? Là thầy Dương hắc ám đáng ghét với cái vẻ khệnh khạng thường nhật đấy. Ai học Vinh 1 thì chắc chắn là biết)
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  7. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hích , ko ngờ chị Sương cũng học thầy Dương cơ đấy , em ngồi học toàn cãi nhau với thầy ấy thôi, thầy ấy làm cho học sinh nhiều phen khiếp vía , lớp em chẳng ai ưa nổi thầy , trừ em , hi` hi` .vì có thầy giờ học toán của em mới thú vị . mà thầy dạy thì một chứ nói chuyện thì 10 .
    Hương
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ông này đã ngồi uống rượu với anh hồi lớp 10 và dạy hình hồi lớp 11. Nhưng mà cấm buôn dưa ở đây nha !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà buồn chứ?

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ôi vô xtư đi em ơi , mà em chưa viết về kỷ niệm của em cho anh nghe , anh biết hết rồi , nhưng vẫn muốn em post lên , xem thông tin mình có có đúng ko ?

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

Chia sẻ trang này