1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Kỷ Niệm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To sanu:Cái gì mình thích và gắn bó thì nên tiếp tục.Cậu tự biết sắp sếp ổn thoả là ok hết.Đừng nghĩ ngợi lung tung nhiều quá, thành ông già đấy , he he
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã già mất rùi ....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, nhớ những khi M2 và Voi lang thang trên những con đường làng quê buổi chiều tối. M2 cứ nhớ những ánh đom đóm lập loè bao vây hai người khi Voi cõng M2 đi trên hai bờ sông quê êm ả ấy. M2 còn cảm nhận rõ lắm những con đom đóm chập chờn đã làm cho khung cảnh sông quê ấy lãng mạn và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng không hiểu sao, M2 nghĩ về nó, và nghĩ về một chuyện ma, một chuyện ma mà nạn nhân của những con ma đom đóm là những cô gái. M2 cảm tưởng được đó là những con đom đóm mà ánh sáng của nó là thứ ánh sáng đỏ rực như lửa. Còn đôi mắt của những con đom đóm thì xanh, xanh lè lên vậy. Mà Voi biết không ? Khi M2 kể chuyện này cho mọi người nghe, mọi người đã bảo M2 có vấn đề. Chắc thế quá Voi nhỉ.
    vũ như hà[/size=10]
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic , nỗi nhớ đè chết con tim .........
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bất ngờ nhận được thư thầy , tuy đang gặp tý rắc rối nhưng con thấy vui , cám ơn lời chúc của thầy ....
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn vận động và quy luật đào thải là điều ko thể tránh khỏi.Vậy những kỷ niệm có bị cuốn theo dòng xoáy đó ko?.Kỷ niệm càng làm cho người ta thấy khó chịu,càng thêm buồn khi nhớ về nóNhưng tương lai còn đang ở phía trước vì thế quên đi là cách hay nhất
    GHOST
  7. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    GHOST ơi , có lẽ Hương hiểu những gì ghost nói , anh Đạt có mail cho Hương nói về chuyện này , nhưng theo H ghost ko nên như thế , tuy chúng ta chưa bao giờ nói chuyện , chưa biết nhau , nhưng qua anh Đạt , qua QA , Hương cũng biết ít nhiều về ghost , và theo Hương , bạn đã hơi cực đoan trong chuyện này , đừng trách H khi H nói thế nhé , có lẽ H hiểu những gì G đang nghĩ , nhưng như thế là ko hay , nếu ko sao , mọi người vẫn là bạn thân của nhau ,vẫn là chỗ dựa tinh thần của nhau G a` , mong bạn lấy lại tinh thần và tự tin hơn ,.

    T_H

  8. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu ! Đã 8 tháng kể từ ngày em mất anh mãi mãi , em đau lòng và buồn lắm anh ạ . Bây giờ em cũng đã khá hơn , em vẫn nhớ những gì em và anh đã có , vẫn nhớ ngày anh dẫn em đi gặp anh Đạt . Giờ đây , mọi chuyện đã thay đổi , anh Đạt đã có người thương , em cũng đã phần nào vượt qua được nỗi đau mất anh , em mừng cho anh Đạt , và em tin chắc rằng ở nới chín suốt , anh cũng đang mỉm cười với em , với anh Đạt ,cũng đang mừng cho anh ấy phải không anh .
    Anh mãi là người đàn ông của đời em , và em nguyện sẽ ko có ai khác ngoài anh , bởi anh là duy nhất . EM chỉ nói được thế thôi anh ạ , cứ nghĩ nhiều về anh là em lại khóc , anh ơi hai hang nước mắt em lại chảy , bởi vì em nhớ anh quá , nhiều lúc em muốn theo anh , nhưng em ko thể , em biết rằng em phải sống , để làm những gì mà em , anh , anh Đạt , và bạn thân của chúng ta đã hứa , để làm anh vui lòng nơi suối vàng . Em ko thể viết tiếp được nữa anh a` , em lại khóc rồi anh ơi . Anh là duy nhất của em anh nhé .

    T_H

  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết chỉ là những quy luật đơn giản của thời gian , con người phải cố sống để đến một ngày sẽ chết. Hôm nay cũng chỉ là kỉ niệm của ngày mai , mọi thứ đều là kỉ niệm ,hãy sống để kỉ niệm luôn là đẹp đẽ. Kết thúc cũng chỉ là sự khởi đầu, cái chết cũng chỉ là khơi nguồn của sự sống
    to HƯƠNG: Mọi chuyện đều có thể giữ gìn , hãy luôn là bạn nhé, đừng đánh mất mình, HÀ tin là HƯƠNG làm được
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  10. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em có nhớ anh không? Có, em nhớ lắm.
    Có nghĩ tới anh không? Có, em luôn nghĩ tới anh.
    Và....
    Đủ ba câu hỏi là có nghĩa bắt đầu một tình yêu
    Ngốc ơi em không nghĩ thế đâu, bắt đầu một tình yêu là từ khi em mơ thấy anh kia, là từ khi anh bảo sẽ làm em nhớ anh, làm em không thể không nghĩ tới anh...
    Nhưng tình yêu bắt đầu từ bao giờ thì có quan trọng gì, điều quan trọng là bây giờ ta có nhau, phải không anh?
    Như một giấc mơ ta đến bên nhau, đôi khi em muốn chạm khẽ vào anh để tin rằng anh là có thật, bên em, của em. Đôi khi có cái ước muốn đến cháy lòng được ngồi bên anh, nhìn vào mắt anh và mỉm cười đưa tay cho anh nắm.
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em, để em tin anh là có thật, để em tin em đang được yêu thương...
    tình yêu như ban mai buổi sáng .

Chia sẻ trang này