1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Kỷ Niệm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Tr. N.
    Có lẽ Matxcova vẫn như thế, anh N nhỉ? Tuyết vẫn trắng, anh vẫn khoẻ chứ N ?Anh có biết là Sài Gòn đã vào mùa mưa rồi, không còn nắng để gửi cho anh nữa đâu N ạ ! Em vẫn thế, khoẻ mạnh và ương bướng như anh từng biết. À, hôm anh về nước đã giải quyết xong mọi việc cho Lê - na rồi nhỉ? Mà sao anh lại ở Hải Phòng chứ không là Hà Nội hả N ?Em vẫn nhớ N và Lê - na, mãi mãi quý mến anh. Nhất định N và Le - na sẽ vào Sài Gòn nhé !
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi , một năm trước tao mất mày , đã đau khổ , đã ân hận đã chán chường đến thế , bay giờ tao lại đang đánh mất một phần cuộc sống của tao , một phần mà tao xem không thể thiếu . Tao rồi sẽ như thế nào đây hả mày . Tao đang khóc , khóc ko thành tiếng , nghe tin mày mất , tao cũng đâu có khóc được , bởi tao kìm nén , còn giờ tao kìm nén bằng cách nào ? Tao những tưởng cuộc đời vẫn công bằng , nhưng ko mày àh , tao lại phải làm quen với cảnh sống ngày xưa ,âm thầm , lặng lẽ , ... rồi tao sẽ như thế nào đây ?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , anh có chuyện gì sao , em nhắn tin vào máy của anh mà không được , anh không dùng máy nữa à ? mấy ngày trước vào giờ này anh vẫn online mà , sao em ko thấy anh vậy?

    T_H

  4. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    SG ... biết bao giờ mới được trở lại.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi , hãy trôi thật nhanh được không? Ta muốn về quê , muốn được nhìn những hình ảnh quen thuộc nhất từ thủa bé , muốn có được những giây phút thật bình yên , cho dù nó ngắn ngủi , cho dù nó chỉ là khoảnh khắc . Ta đang chạy trốn , đúng thế , và kỷ niệm chính là cái mà ta đang dùng để sống , không cái gì bây giờ giúp ta được sao , để ta phải lẩn tránh như thế nhỉ , ta mạnh mẽ lắm cơ mà ? Ta ơi . Tại sao ta ko vuợt qua được thời gian bi đát này chứ ? Không lẽ ta chịu mất tất cả ?Không lẽ ta đầu hàng ? Không được như thế mà , ta biết ta sẽ ân hận , nhưng mà khó quá ? Ai giúp được tôi không ?

    Putinvietnam
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu nói thế này: "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu".
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Em còn nhớ???
    Con đường mới làm, màu nhựa đường còn chưa kịp đen bóng, mà gót chân của anh và em đã in trên đó. Phía bên đường, trong cái ánh sáng lập loà của những ánh đèn xa xa là những chiếc ống chồng lên nhau, rải rác dọc con đường. Hai bên đường vẫn còn nguyên sơ, như chưa hề có dấu chân khai phá của con người. Cả không gian lúc đó như là của riêng anh và em.
    Giọng cười phía sau của em khiến anh thấy lòng thật nhẹ nhàng. Giá rét cũng chẳng làm gì được trái tim đang được hâm nóng của anh. Hạnh phúc thật.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  8. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ rồi!! Em nhớ lắm. Nhớ những phút giây quá ít ỏi của mình bên nhau. Như thế có thiệt thòi quá cho tình yêu của mình không anh nhỉ ? Em cũng hay thắc mắc chuyện đó lắm. Nhưng mà, em nghĩ rằng. Ông trời chẳng lấy đi của người ta cái gì mà không trả lại công bằng cả. Mình sẽ được đền bù anh nhỉ.
    vũ như hà[/size=10]
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng 2 tết , từ trường về nhà , tối mồng 3 , em cùng Sương đi đón anh , 2 anh em đợi đến 10 tối rồi mà vẫn chưa thấy anh , sốt ruột lắm , và rồi có đt của anh , bọn em mừng biết bao . Đây là lần đầu tiên em gặp mặt anh , anh em mình đã biết về nhau khá lâu , đã hiểu nhau nhiều tuy chưa một lần gặp mặt , có lẽ trước đó , anh cũng đã đủ biết về em qua diễn đàn ,và em cũng thế .Em vẫn nhớ lần đầu tiên gọi điện cho anh , khi đó box vừa thành lập .... được nghe giọng nói của anh , vui lắm , và rồi chúng ta đã trao đổi với nhau nhiều, về tất cả mọi chuyện , Với em , anh quan trong vô cùng .
    Những ngày tết , anh về chơi , nhưng lại xui thay em ko có chìa khoá nhà , thế là anh em mình lóc cóc đi chơi , rong ruổi mấy ngày ở Vinh , trời vẫn lạnh , cả em và anh đều thấy rét , Anh em mình , buổi ngày đi chơi nhà các tv , còn tối lại về nhà bạn em ngủ . Em vẫn cứ thấy tội anh , về tối có đến 5 thằng cùng ngủ với nhau , mà lại thiếu chăn , rét kinh khủng .Những ngày ấy thật đáng nhớ biết bao .... Anh chỉ mới một lần về nhà em , cũng đã ngồi ăn bánh chưng ngày tết ... những ngày không thể quên .
    Ròi ra tết , em đã rất buồn , chán nản , khủng hoảng , anh đã động viên , giúp đỡ em nhiều để có thể đứng lên , đương đầu với cuộc sống .
    Giờ đây , anh vẫn hiện hữu ở đấy , vẫn là anh , nhưng em cũng không thể thường xuyên nhìn thấy anh mỗi ngày , nói chuyện cùng anh mỗi ngày .Em biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng của bản thân mình , cũng sẽ bận rộn , nhưng anh em mình sẽ vẫn liên lạc với nhau , sẽ luôn ở bên nhau anh nhé .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ? Những gì đã qua thì là kỉ niệm chứ ? Có những kỉ niệm êm đềm, có những kỉ niệm làm ta đau buồn. Nhưng không thể gạt nó ra khỏi kí ức được...
    Một làng quê ven sông, một con sông nhỏ, một nhánh của sông La. Ta, một con bé cao kều với hai bím tóc dài đen nhánh đầu đội lá sen to đùng do người bạn thân ngắt cho. Anh chàng bơi thật giỏi, lặn lội ra tít ngoài xa bờ đầm để hái cho ta những đoá sen to nhất , đẹp nhất.
    Ta, một đứa con gái nhất định không chịu thua bất cứ tên con trai nào kể cả người bạn trai thân thiết, có lẽ cậu ta cũng bực mình vì những trò quái quỷ của ta lẫn cái thói mè nheo chả ai bằng. Con diều to quá, ta ôm nó chạy ào ào ngoài ruộng lúa vừa gặt xong, tung lên cao và nghe vi vu vi vút. Vấp phải mô đất , oạch... Ngã chúi vào bờ ruộng, hic... đầu gối sưng vù một cục, rướm máu. Anh chàng chạy đến hốt hoảng :" An có sao không ?"
    Ta , một con bé khóc hu hu , giơ bàn tay bé xíu vẫy vẫy. Qua ô cửa kính ô tô, anh bạn thân vội quay mặt đi. Xa dần, xa dần...
    Sài Gòn _Hà Tĩnh không thể chia cách tình bạn của chúng ta.
    ...
    Chàng trai vào Đại học và vào Sài Gòn. Một buổi chiều, ta tan lớp thì anh đã ra sân bay.
    Xứ sở sương mù anh có biết em đang nghĩ gì ? Anh về lại quê nhà thì em lại tìm đường sang trời Âu .
    Hoa sen, những con diều... biết khi nào lại được trở về cánh đồng xưa, đầm ao ấy ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này