1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Kỷ Niệm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ư? Đấy là khi sinh nhật chuyển nhà mà không báo trước. Thế mà 11 giờ đêm nghe chuông, ra mở cửa thì có đến 20 đứa bạn học cùng cấp III đang nhao nhao: "Tìm nhà mi từ 5 giờ chiều đến dừ, đói kinh khủng...." Vô nhà nấu cơm cho lũ bạn, thấy mình hạnh phúc không tả nổi.
    Kỉ niệm đấy là khi có một người bạn tặng cho mình một cây hoa đá khi mình có chuyện buồn với lời chúc hạnh phúc, và tin tưởng mình sẽ vượt qua vì xung quanh mình luôn có những người bạn tốt.
    Kỉ niệm đấy là khi mình đánh mất tình yêu, một người bạn đã nhắn với mình rằng: "Tin rằng mi luôn là con lật đật bản lĩnh và dễ thương..."
    Kỉ niệm đấy là khi một người bạn kêu mình đến nhà chỉ để muốn tâm sự về một nỗi buồn.Là khi một người bạn gọi điện cho mình, khóc và im lặng, để rồi sau đó chạy ngay đến nhà mình, dựa vào vai và ... khóc.
    Mỗi ngày qua đi để lại cho ta những kỉ niệm. Có những kỉ niệm có thể kể ra, những cũng có kỉ niệm chỉ mình mình cảm nhận được. Hãy dành ra một góc cho kỉ niệm trong trái tim bé nhỏ, để mỗi lần nhớ lại thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao. Dù không phải kỉ niệm nào cũng vui.
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới cách đây mấy tháng thôi.Giờ đã là kỉ niệm rồi đó...
    Lần đầu tiên, hắn bị đánh đến chảy cả máu mũi.Chỉ vì cái tội không nghe lời mẹ, hăng lên chả đúng lúc gì cả. Tháng ba, hội thi khoẻ toàn công ty. Hì, Trầm An là tên con gái duy nhất thi đấu võ. Hắn hăng hái đến nỗi mấy anh chàng trong công ty trợn mắt vì ngỡ hắn đùa. Về nhà, kể bố mẹ nghe. Mẹ bắt đi rút tên ra "không đánh đấm gì hết, con hết chuyện làm rồi à?". Vì sĩ diện, hắn không rút. Ngày thi, cả nhà đi ủng hộ. Bố và em trai thì hào hứng. Mẹ thì lo lắng... Thi được khoảng hơn 15 phút, hắn thấy đuối sức và nghĩ "thua rồi, ai bảo". Hắn nghe mặn chát ở môi sau khi con bé ra đòn. Tức quá, hắn quyết thua đủ. Thắng. Hic, mẹ khóc ròng bắt bố chở về chỗ mẹ làm để chăm sóc. Mắc cỡ với mấy người trong công ty ghê. Nhưng không thể không theo mẹ về nhà...
    Hì, hôm qua, hắn kể anh nghe. Hì, thật trẻ con. Mới đó mà đã hơn 6 tháng...Kỉ niệm về cái tính bốc đồng và ương bướng...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, không ngờ @tonga nhà ta lại khoẻ và bạo lực thế.

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hic, em có bạo lực mô, đại ca. Nói thía thì em ê...sắc mần răng hè?Tự vệ chính đáng muh !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 05/10/2003
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu? ừh có chứ một thứ tình yêu trên mạng
    Như ai nói đấy, net là môi trường gặp gỡ làm quen , là không gian dễ dàng để bày tỏ , cũng là nơi thích hợp nhất để trưng bày tâm trạng . Có hay không những tinh yêu trên mạng? có chứ nhưng hãy hỏi xem có hay không những tình yêu thực sự ?
    Sắp một năm ngày tôi và anh gặp nhau , vâng chúng tôi quen nhau qua net , chính xác hơn là qua TTVN . Mọi chuyện chỉ là tình cờ mà như có sự sắp xếp , gần một năm tôi và anh đã yêu thương , đã cãi vã , đã hờn dỗi và chăm chút cho nhau..... cảm ơn anh. Em sẽ kỉ niệm ngày ấy và chắc chính anh cũng sé dành cho em những điều bất ngờ , thú vị thật đấy . Có những lúc nghĩ tất cả như là tưởng tượng cả cuộc sống đang diễn ra cũng thế nhưng nó là sự thật một sự thật mà muốn hay không thì nó vẫn đang dành cho em . Internet nơi mà chưa gặp mặt mình đã tán tỉnh để đến khi gặp thì chẳng thể nói gì rồi cứ thế mà yêu thương nhau , mà chia sẻ . Đã có lúc sụt sùi cùng nhau một gói mì tôm rồi đấy anh ạ ? Như thế cũng được gọi là nếm mật nằm gai đúng không anh? bởi có lúc anh bỏ không thèm gặp để em mất công đi tìm . Tình yêu không chỉ là yêu mà tình yêu còn là chia sẻ là thông cảm là bên nhau những lúc khó khăn nhất và chúng ta đã làm được tất cả những điều đó . Hạnh phúc , tự hào và hãnh diện , dù có lúc em đã khóc thậm chí là khóc rất nhiều nhưng chỉ khi trải qua những điều đó em mới hiểu anh yêu em đến nhường nào. Giả sử em không biết net , giả sử em không vào TTVN , giả sử ngày đó em không add nick của anh? thì anh có là của em ?????? em vẫn luôn suy nghĩ và điều duy nhất không trả lời được :" vì sao em yêu anh? SanU"
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm chẳng là gì nếu lòng người vội xoá
    nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người còn ghi
    kỉ niệm trong tôi là lần tôi ngã dập đầu xuống chân giường, mẹ bồng tôi đi cấp cứu, trong tiềm thức chỉ thấy loang loáng máu trong cái chậu nhôm...
    kỉ niệm trong tôi là đi học lớp 1 bị bọn nó trêu rắn chết khóc ré lên...
    kỉ niệm trong tôi là đi thi QG gặp cái đề khó quá ngồi ngơ ra cả buổi, ôi đất nước Nguyễn ĐÌnh Thi
    kỉ niệm trong tôi là những hôm đi học xa nhà, cái yên xe đạp hạ xuống mức thấp nhất
    kỉ niệm trong tôi là những lần lớp 7 văn ko mặc đồng phục phải đứng cả lớp dưới cờ, là những trận bóng nảy lửa với bọn con trai lớp toán
    kỉ niệm trong tôi là cô chủ nhiệm cấp 3 khó tính
    kỉ niệm trong tôi là buổi chia tay lớp kéo nhau ra hồ Goong ngồi đến 12 giờ đêm, rồi lần uống thâu đêm ở nhà Thanh Yên
    kỉ niệm trong tôi là khóc vì nhớ nhà
    kỉ niệm trong tôi là những buổi đi học vẽ về ra sân bay ngồi bứt cỏ trắng
    kỉ niệm trong tôi là 1h đêm cả lớp rủ nhau lên đồi kể chuyện kinh dị trong đợt qập quân sự
    kỉ niệm trong tôi là rock show thành công. Vinh đêm ko ngủ
    kỉ niệm trong tôi là làm sân khấu thâu đêm ngoài hồ Tây lạnh khủng khiếp
    kỉ niệm trong tôi là Thắng với đầy ắp yêu thương nhưng cũng ko ít giận dỗi...
    ôi những kỉ niệm...
    những cảm xúc ko bao giờ nhạt phai...

Chia sẻ trang này