1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho lứa tuổi chúng ta .....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Viết cho lứa tuổi chúng ta .....

    "Life is beautiful"-Một bài học về sự hi sinh "
    Tôi đã từng có một chủ đề về bộ phim này trên ttvn hùi mới vào.Nhưng giờ xem lại vẫn thấy những cảm xúc như là mới .Cùng viết ra chia xẻ với mọi người...
    Đây là một câu chuyện đơn giản ..
    Nhưng để thuật lại thật ko dễ dàng
    Như trong một câu chuyện ngụ ngôn
    Nó có những nỗi buồn
    Nhưng cũng như chuyện ngụ ngôn nó còn tràn ngập những niềm vui và cả những phép lạ ......
    Câu chuyện được mở ra trong khung cảnh một buổi sáng đẹp trời,tràn ngập ánh nắng và tiếng reo vui ca hát...Một chiéc xe hỏng thắng lao vào giữa đoàn người của một ngôi làng nhỏ bé nọ ...
    "Xin chào ,xin chào công chúa""Xứ xở này đẹp thật .Hoa nở khắp nơi .Phụ nữ thì từ trên trời rơi xuống "Đó là sự gặp gỡ trong một câu chuyện cổ tích???Phải một câu chuyện của những phép lạ giữa lòng nước Ý ..Những năm gần sát thế chiến thứ II ...Chính phép lạ đã khiến họ hoàng tử hói mũi to Guido và cô công chúa có khuôn mặt hiền hậu nhát trên đời Dora luôn gặp nhau trong những tình huống tình cờ nhất ." Hẹn cô 8h nhé.Mà thôi cứ gặp nhau tình cờ thế này hay hơn..Tạm biệt ,tạm biệt công chúa..."Tình yêu ko phải lúc nào cũng lãng mạn nhưng khi nó vượt qua những thử thách ta sẽ cảm nhâậnthấy hết vẻ đẹp và sự thuỷ chung của nó .Họ đã cùng nhau vượt qua những rào cản của sự phân biệt đẳng cấp ,sẵc tộc để đến với nhau bằng một cách lặng lẽ nhưng thật quyết liệt quả cảm.Có những lúc nhõng nhẽo như trẻ con"Anh ko biết thực ra chỉ cần làm một chút là đem lại niềm vui cho tôi được rồi.Chỉ cần một ly kem sô cô la .2 ly thì hơn .." , nhưng khi đứng trước mặt người lính Đức
    "Chồng và con tôi đang ở trên chuyến xe đó.Tôi muốn lên chuyến xe đó."-
    "Xe chạy rồi .Thôi chị về đi.."
    'Tôi cũng muốn lên chuyến xe đó"
    Và chuyến xe dừng lại .Cánh cửa trại phát xít mở ra ...Tất cả chỉ vì chàng hoàng tử của chúng ta là một người Do Thái ....
    Nhưng trong chốn khắc nghiệt đó những câu chuyên cổ tích vẫn diễn ra bất chấp mùi khét lẹt từ những lò thiêu người xả ống khói đen xì,những tiếng la hét ,những thân hình mệt mỏi như những bóng ma ....Tiếng loa phóng thanh vẫn vang lên gửi tới trái tim người mẹ tiếng nói đứa con thân yêu của mình trong khi chị đang lo lắng ko biết chồng con sống chết ra sao.Và trong một đêm khuya giữa nơi nhà tù khắc nghiệt ,vang lên một bản nhạc tràn đầy tình yêu thương của người chồng ấy gửi tới người vợ của mình ....

    "Life is beautiful" là một câu chuyện về tình yêu ,về gia đình,của một người cha dành cho con trai của mình."Xin đừng làm tổn thương các em bé!....Điều quan trọng là phải biết kịp thời quay mặt đi ,đừng để cho em thấy những giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên má anh''.Đó là lời một nhân vật trong chuyện ngắn'số phận con người'của nhà văn Sôlôkhốp.Người cha trong phim đã luon luôn bảo vệ con mình khỏi những định kiến những sự phân biệt đối xử của con người trong một thế giới còn nhiều thù cựu này.
    "Sao người ta lại cấm người Do Thái và chó vào cửa hàng hả bố???"
    "Vì người ta ko thích .. con à
    Ví như cửa hàng bán dụng cụ kia
    Họ cấm người Taay Ban Nha và ngựa
    Cách đó ko xa là một hiệu thuốc
    Họ ko thích người Hoa và kanguru...nên họ cấm "
    "Vậy sao ta lại để cho tất cả mọi người vào hiệu sách nhà ta???"
    "Từ nay trở đi sẽ ko thế nữa..Con ghét gì nhất nào???
    Con nhền nhện
    Còn cha ghét nhất nguwòi Visigoth
    Vậy bố sẽ treo biển cấm nhền nhện và người Visigoth vào hiệu sách nhà ta..."
    Và lúc chiến tranh tới,anh đã vung lưỡi kiếm mạnh mẽ của mình bảo vệ đứa con nhỏ khỏi những khốc liệt đau thương .Tất cả chỉ là một trò chơi khó khăn.Ai dành được 1000 điểm sẽ chiến thắng và giải thwongr là một chiếc xe tăng....
    'Đó là câu chuyện của tôi
    Đó là câu chuyện về sự hi sinh của cha tôi
    Đó là món quà mà cha đã dành tặng cho tôi....Đó là sự hi sinh mà cha đã giành cho tôi'.Trong một thế giới còn nhiều những cuộc chiến tranh đẫm máu sắc tộc và tôn giáo như hiện này ,bạn có cảm nhận gì về câu chuyện bịnh dị này?




    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225

    Được sửa chữa bởi - hoacuctay vào 17/06/2002 18:51

    Được sửa chữa bởi - hoacuctay vào 17/06/2002 18:58

    Được sửa chữa bởi - Vitdethuong vào 17/06/2002 23:29
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa xem cái phim đó nên chẳng hiểu gì cả . nhưng tôi thấy tình cảm của con người với con người nói chung và cả tình yêu thương của những người thân trong gia đình nói riêng đều có , đều hiện ra , rất đẹp , rất nên thơ và đầy chất lãng mạn trong bất kì hoàn cảnh nào và trong bất kì thời đại nào .
    cho dù hiện nay thì con người chúng ta đã trở nên khô khan hơn vì cuộc sống nhưng cần có những người có tâm hồn những người luôn sống với sự lạc quan yêu đời , luôn mang lại cho cuộc sống tiếng cười và niềm hạnh phúc .
    tôi tin và luôn tin rằng cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta những con người có có tâm hồn nhân hậu , những người đem lại sự tin yêu hơn vào cuộc sống đầy dối lừa hiện nay .
    và nếu được thì tôi xin thay đổi cái tên của bài này của hoacuctay thành[/size=3] :" Lý tưởng sống của thành viên 82 " .
    Beckham
    [​IMG]

  3. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TextNói chung là ở lứa tuổi của chúng ta luôn cần có mục tiêu và hy vọng phấn đấu.Cho dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu đi nữa.
    TextTextTRẺ KHÔNG HỌC GIÀ KHÓ GIÀU
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trong hụi ta chưa ai xem bộ phim này ư???????
    Vậy thật đáng tiếc.....
    Chỉ là do tui thấy các bạn suy nghĩ ko dượcđược lạc quan lắm về con trai hay con gái ,về cuộc sống về tình yêu .....
    Mỗi khi có suy nghĩ bi quan tôi lại lấy bộ phim này ra xem
    Nó đã giúp tôi rất nhiều
    Nếu ra hàng băng đĩa có thấy ...Mời bạn xem thử...

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  5. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cho tôi mượn tui xem nào bạn thân mến ?
    Beckham
    [​IMG]

  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xem bộ phim này rồi Hoacuctay ạ???
    Và tôi đã thực sự bị sốc khi chứng kiến cái chết của người cha ở cuối phim??? Bộ phim thực sự là vui nhộn, và bao trùm lên đó là tình yêu thương bao la của người cha dành cho đứa con nhỏ??? Hình ảnh người cha trước khi chết vẫn cố bước đi theo kiểu ??odiễn hài??? để yên lòng con trai hay một bản nhạc vang lên trong đêm giữa nhà tù của quân phát xít, như thông điệp tràn đầy tình yêu thương của Guido cho người vợ của mình??? phải nói thật rằng cho đến trước khi kết thúc bộ phim, tôi cũng chỉ thấy nó là một bộ phim hài hoàn hảo???Nhưng khi xem xong rồi, tôi mới cảm nhận được sự một sự sâu sắc, một cảm giác ko thể diễn tả bằng lời, giường như ta cảm thấy ta cao thượng hơn, cuộc sống này đẹp hơn và tràn đầy tình thân ái hơn??? Nói tóm lại, có vẻ như nó là một cảm giác ấm áp tự trong tâm hồn??? ??oCuộc sống tươi đẹp??? có lẽ là bộ phim có ý nghĩa nhất mà tôi từng xem??? nó hơn hẳn những ??oTitanic??? hay ??oXác ướp Ai Cập??? quá phù phiếm và vô bổ??? đã từ lâu tôi rất ít xem phim, và cái cảm giác về bộ phim này vẫn giữ được khá nguyên vẹn, không hiểu có ai cùng cảm giác này với mình không???
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim đó rồi, đó là phim hay nhất tôi đã từng xem, rất có ý nghĩa. Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương của con người, về sự lạc quan đầy lãng mạn mà nhà tù phát xít đã ko thể ngăn cản nổi, sự lạc quan đó truyền đến cả người xem.
    Nếu được cho điểm thì tôi cho "life is beautìul" 10 điểm.

Chia sẻ trang này