1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho M - khi những yêu thương wá mong manh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi girlcodien, 22/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Viết cho M - khi những yêu thương wá mong manh

    M xin một chỗ trong cái box này để có thể nói lên những điều mà trong csống đời thường M chẳng thể nói lên được... những ngổn ngang trong lòng, nếu k thể nói lên được...thì sẽ mãi như một câu hỏi mãi k có lời giải đáp...
    M là ai trong csống này? M cũng chẳng biết nữa...Mỗi ng khi gặp M sẽ có nhận xét riêng về M, chẳng ai giống ai cả...Ng thì nói M cá tính, bốc đồng...ng thì lại nói M wá yếu đuối , nhạy cảm...tóm lại thì M vẫn chỉ là M mà thôi....
    ....
    M đã định lập topic viết riêng cho mình, nhưng đến tận hôm nay M mới có thể làm được điều đó...bởi M đã từng bị tổn thương khi nói ra tất cả những tâm sự, nói ra những điều mình nghĩ và tất cả những j M nhận được lại là những câu nói vô tâm của một số ng bạn trong box...và thế là từ đó M mất thói wen viết cho M....Nhưg chẳng lẽ cứ mãi fải để ý những điều vô nghĩa trog cs này sao?
    M đang tự hỏi M đang cư xử đúng hay sai.. trong suốt tgian wa, A là ng ở bên cạnh M, chăm sóc, lo lắng và đã ở bên M... và M đã cám ơn A rất nhiều...
    M vẫn nhớ mãi những buổi tối khi cùng A dạo trên khắp con đường HN thơm nghẹn ngào hoa sữa và cũng đầy bụi mù... M vẫn nhớ mãi cái cảm giác ngồi bên A tại bến HQ, M đã ước rằng tgian cứ ngừng trôi đi...hay ước rằng lúc đó chúng mình biến thành tượng đá để ở bên nhau mãi....
    Ngày xưa khi M lập topic nói về những ng có gđình đem lòng đi yêu ng khác, M k ngờ rằng sẽ một lúc nào đó trong csống của mình... M lại rơi vào hoàn cảnh đó..
    M k muốn bước chân vào gia đình ng khác, nhưng số fận lại luôn bắt M fải là ng thứ 3.... M k biết nhưng M đã fải trốn chạy ngta khi biết ngta đã có gđình, giữa lúc M bơ vơ nhất thì A lại xuất hiện, và như vậy ngta gọi là k biết bơi mà vẫn có thể cứu ng A nhỉ?...
    Và rằng những buổi đi dạo, những hôm đi chợ đêm, những ngày trời lạnh, A và M ngồi trước cửa nhà M trò chuyện cho đến tận khi ngta đi tập thể dục mới chợt nhớ ra là A fải về nhà,cứ thế, cứ thế A bước vào cuộc đời M, còn M biến thành ng thứ 3 chen chân vào cái hp của gđình A từ lúc nào k biết nữa...chỉ biết rằng đến khi A và M chợt nhận ra thì đã wá muộn...
    Yêu A, M chợt biết đến khái niệm rằng tại sao trong TY ngta lại đau khổ và dày vò bản thân mình nhiều thế! Nếu có ai hỏi rằng cảm giác ng thứ 3 như thế nào....thì M sẽ chẳng biết nói gì ngoài câu đắng lắm!!! M đã khóc vì M k thể ghen khi A chiều chuộng âu yếm, qtâm tới vợ A, cũng k thể giận A khi A dành nhiều tgian cho chị hơn...Nếu so sánh thì fần lớn hơn lại nghiêng về bên chị...thứ gì chị cũng hơn M, còn M là gì với A? M chẳng dám hỏi và cũng chẳng dám đi tìm câu trả lời... Bởi M biết mình đang đi ăn xin, ăn mày tình cảm và tgian của A, đáng lẽ A fải dành tgian đó để xây đắp và vun trồng cho cây hạnh phúc của gđình của A đơm hoa kết trái fải k A?
    Sao lại chao chát và đau đớn đến vậy hả A? Những lúc M và A dạo fố, lúc nào M cũng chẳng tình trạng giật mình thon thót khi sợ vô tình ng wen gặp và lại đến tại chị, M sợ lắm...k fải M sợ sẽ có những chuyện k hay đến với M, mà M sợ một ngày nào đó A sẽ trở về với cái gđình của A, lúc đó M sẽ như thế nào ạ? Chắc lại bình thản và fẳng lặng ngay cả trong nỗi đau thôi... Mà thôi, M lại tự đặt ra những câu hỏi Nếu thì và tự trả lời rồi lại đau buồn khi nghĩ đến điều đó...
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm wa, khi A hẹn M lên mạng nói chuyện, M đã fải trốn mẹ ra ngoài, trời thì lạnh, lúc đó thì cũng khá muộn rồi...nhưng M vẫn online chỉ để nói với A vài câu, để A có thể an ủi M thế thôi...
    Mình cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày đầu bên nhau...và rồi A có đthoại...A nói A fải ra ngoài để mua đồ ăn cho chị gái cùng anh rể... M nói sẽ chờ vì đi mua đồ ăn cùng lắm là 45'' thôi mà...và rằng A nói A về muộn lắm, M ngủ đi...nhưng M vẫn bướng bỉnh, vẫn muốn được trò chuyện với A...chỉ đến khi A nói rằng A fải đi đón một E trên HGX với thằng bạn...và M để cho A đi
    K fải đến tận hôm wa, M mới nhận ra rằng Mchẳng là kí lô gì trong con mắt của A... M k nói, k fải vì M k biết mà vì M cứ nghĩ A sẽ tự nhận ra điều đó.... Bởi bất cứ điều gì dù nhỏ nhất đều có thể khiến A huỷ cuộc hẹn với M, đều có thể khiến A quên mất sự tồn tại của M...chao chát sao điều ấy lại là sự thật....
    M đã fải dằn vặt rất nhiều khi đến với một ng đàn ông đã có vợ, đôi khi M thấy A và M sao lại có thể bình thản nói về chị như thể đang nói câu chuyện của ng khác đến vậy...? Và đôi khi M ước rằng ước rằng M đang yêu một ng đàn ông có gđình rồi cũng được, nhưng nếu gđình ngta k hp thì M cũng ít dằn vặt hơn... Bởi ít ra M cũg cảm thấy ít tội lỗi hơn bởi nếu k có M thì gđình A cũng chẳng có hp, và rằng A sẽ toàn tâm toàn ý yêu M, và M cũng k bị cái suy nghĩ rằng M chỉ là... Đau đớn wá A ơi, bởi wa những câu chuyện A kể thì A có một gđình khá hp và rằng Achị có một TY rất đẹp....
    Nếu một ngày, chị biết chuyện thì sao? M và A đã tự hỏi nhau k biết bao nhiêu lần câu hỏi đó.... Và câu trả lời của M là gì?
    M wen nếm trải với đời, wen với những mất mát, wen với những yêu thương nửa vời,....thế nên M chấp nhận cái TY một nửa A dành cho M... và rằng chị ơi, nếu một mai chị fải nghe những điều k muốn nghe về mqhệ giữa M và A thì xin chị hãy cứ tin, hãy cứ yêu thương A... bởi A vẫn là của chị, A đã, chưa, và sẽ mãi chẳng bao giờ là của M cả... và chị cứ tin rằng M chỉ là một thứ đồ lương khô A cần fải ăn trên đường về nhà với chị mà thôi.... và bởi rằng chưa khi nào A yêu M như đã từng yêu chị... và bởi rằng nếu chị đưa ra sự lựa chọn thì chắc chắn A sẽ quỳ xuống mong chị tha thứ cho những fút giây yêu thương mong manh của A, và rồi M chỉ là hạt cát hư vô, chỉ là viên sỏi trên đường đời A chị gặp fải... chỉ thế thôi... thật mà
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    M tự hỏi bản thân mình có fải M đang nhớ A k?Nhưng rồi M lại fải tự cười mình vì khi đặt ra câu hỏi này, thì có nghĩa M đã nghĩ đến A rồi...
    M ghét bản thân mình mỗi khi nhớ A... M ghét mình kinh khủng luôn, vì những lúc nhớ đến A, M chẳng thể nào làm cách j để nỗi nhớ ấy biến mất.. cũng giống như lúc này nè... M nhớ A mà chẳng thể nằm yên để đọc quyển sách mà M thích, cũng chẳng có hứng để nghe nhạc dù nó là bài :"It''s not goodbye" mà M nghe đến nát cả CD, cũng chẳng thể tập trung xem bất kỳ một bộ film dù đó có là film hài cũng chẳng thể cười nổi...M cảm thấy ngột ngạt với tất cả mọi thứ, thế là ào ra đườg đi shopping...chẳng thấy cái gì đẹp, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt... chán.... về đến nhà ngồi chơi game cũng chẳng thể chơi nổi...
    mấy lần định nhấc đthoại gọi cho A, nhưng rồi lại thôi, chẳng fải còn giận A vì chuyện A bỏ mặc M, cũng chẳng fải M buồn vì yêu thương mà chẳng được yêu thương đáp lại... mà vì... M chán cái cảnh fải tự an ủi vỗ về mình lắm rồi...
    Khi A hỏi M tại sao con trai khi hôn lại mở mắt, còn con gái lại nhắm mắt... M đã trả lời rằng con trai có 2 lý do để mở mắt . 1 là để coi chừng đồ đạc, 2 là đề fòng có kẻ tấn công. Còn con gái nhắm mắt để tưởng tượng mình đang hôn ng khác... K biết có fải thế k, nhưng nhiều khi thấy A ôm M nói yêu M mà M cứ tưởng mình đang nghe A nói điều ấy cho một ng khác nữa...và rằng M đã cười, nụ cười chua chát? Yêu? K yêu? M chẳng biết thế nào là yêu, thế nào là k yêu...và rằg lời yêu đó dành cho chị hay cho M cũng vậy thôi... và vì rằng M nhận ra mình giống như một thói wen lặp đi lặp lại, đúng giờ ấy, ngày ấy, tại nơi ấy... cần fải có mặt... thế thôi...
    M chẳng thể hiểu nổi những hờn ghen khi thấy A nói chuyện với chị mà wên mất M, cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại ích kỷ đến thế!!! Rõ ràng lắm, nhưng M lại thấy mơ hồ bởi những lời yêu thương của A...
    Và giờ đây, khi A đang nói chuyện với chị, những lời yêu thương ấy sao lại cứ như cứa vào tim M như thể vết thương của M bị ai đó bôi mật ong và rồi kiến đến ăn mòn, đục khoét vết thương ấy của M... Chao ôi, những tiếng yêu thương ấy sao lại cứ mong manh đến vậy???
    Thôi, M chẳng muốn nghĩ đến nữa đâu, nếu viết tiếp chắc M sẽ lại fải khóc mất thôi...
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi M nghe, lẽ ra topic là của riêng M, M viết riêng cho mình M, nhưng đã vào đây thì tránh sao được có người đọc và có ý kiến (như Nini chăng hạn). Nếu M thực sự muốn viết riêng cho thì lập môt hòm thư email chỉ mình M viết và đọc thôi, chắc cũng muốn nghe một vài ý kiến nên xin góp vào topic của M ấy câu.
    Quay trở lại câu chuyện của M, đúng là tình yêu muôn đời có những khúc mắc, trái tim thì có tuân theo lý trí bao giờ. Nhưng M ơi, anh ấy có yêu M đâu, những yêu thương anh ấy nói với M chỉ là những lời giả dối, anh ta còn nguỵ biện là vẫn tha thiết yêu vợ, that thiết yêu vợ thì sao lại là thế, vậy là cái gì trong cuộc đời anh? (có phải tự biến mình thành trò chơi ko M?), lẽ nào tình yêu trong con người ta cao đẹp là thế lại hy sinh cho một mục đích thấp hèn của anh ấy sao? Cái gì anh ấy muốn từ M, nếu ngày mai, ngày kia M ko đến cái nơi ấy, vào cái giờ ấy thì anh ta cũng kiếm cô khác thay thế M tại cái nơi ấy, cái giờ ấy mà thôi.
    Thực ra, có thể M chấp nhận sống chung như thế, không đòi hỏi vì nghĩ là yêu là hi sinh cho người mình yêu, nhưng xem lại đi M, xem có xứng đáng giết những ngày tháng tuổi trẻ của mình hco những yêu đương vô vọng như thế.
    M ạ, mình chẳng khuyên gì M cả, chỉ mong M hiểu rằng M sống và tồn tại đến giờ phút này là phải trải qua bao đau khổ, yêu thương của những người thân, tình yêu kkhông phải là sự bất diệt (bằng chứng là tình yêu của anh ấy đối với chị kia). M có muốn một ngày anh ấy bỏ vợ về bên M, rồi vẫn nói yêu M nhưng lại đi tìm một cô khác không? vậy thì những yêu thương trong lòng M phải khiến cho bản thân và những người khác coi trọng, đừng hạ thấp nó xuống bằng những yếu đuối khi người ta chà đạp tình yêu của M ngay trước mặt M.
    Còn về chuyện người thứ 3, M hi vọng điều gì? chẳng được gì, mãi mãi chẳng được gì đâu M ạ.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Em gái à !     Anh chỉ đọc qua bài của E thôi...chẳng quan tâm đâu. E viết thế này cũng nên cho "anh chàng" của E biết. Nhưng xin E có trách nhiệm với topic do E lập ra. Hiện giờ E đang cô đơn thì E còn lên đây viết bài, đến khi E có ai rồi E chuồn chuồn thì cũng tội nghiệp cho những người đọc bài của E.     Bên box Nghệ Tĩnh cũng có một con bé giống y xì trường hợp của E , chả phải dân xứ Nghệ (A đã gặp con bé ngoài đời) mà cứ vào box đó để than vãn, chắc yêu anh nào dân Nghệ !
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sao ngta cu trách A thế?M đâu thấy A có lỗi j đâu...chẳng lẽ lại bảo rằng TY và cảm xúc đặt k đúng nơi đúng chỗ là có lỗi sao ạ?
    M thấy A cứ fải xoay tròn giữa M và chị mà thấy tội nghiệp thế!!!M k thể ngăn được mình, k thể làm điều gì khác hơn là nghĩ về A!
    A! Lúc này đây, A đang đọc những mảnh giấy của M fải k ạ???A dang ước rằng được đi dạo bên bờ biển cùng với Muh?Thật k A???
    Ôi,....dù là một thoáng yêu thương mong manh, M cũng ước rằng điều ấy là mãi mãi....
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em nên nghe lời khuyên của nini_riv. Mặc dù có thể anh ấy yêu em thật lòng nhưng cuối cùng người phải chịu nhiều đau khổ vẫn là em mà thôi. Anh thấy coi bộ em đang quá say đắm trong tình yêu rồi. Tỉnh lại đi em, hay là hôm nào đó gặp anh đi, anh sẽ đập cho em 1 cái để em tỉnh ra. Chắc em biết làm thế nào để liên hệ với anh rồi chứ?
  8. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế M trách tớ đấy à, M đang ở giai đoạn đắm say nên thấy thế thôi, khi nào tỉnh lại rồi M sẽ hiểu. Chẳng nói về những cái được và mất trong tình yêu đâu mà nói về chính tình yêu thôi. Anh ấy chẳng sai khi yêu M và cũng chẳng sai khi yêu chị ấy, nhưng anh ấy sai khi lừa dối chị ấy, yêu M thì cứ nói là yêu M đi, chỉ sợ rằng cái lời nói yêu M chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi, còn thì lựa chọn chẳng thuộc về M, M chấp nhận chia sẻ trong t/y, còn chị ấy có chấp nhận không?
    Những phút giây bên M chỉ là những phút giây lãng mạn ngoài cuộc sống của anh ấy, để trở về với vợ con và yêu thương họ hơn. Mà có ai sống cả đời với sự lãng mạn được đâu? Nếu một ngày có người đến nhà M nói chuyện về quan hệ đó thì sao? M chấp nhận đau xót, tủi nhục cho mình và người thân sao? đảm bảo lúc đó nếu bảo anh ấy lựa chọn thì như M nói anh ấy vẫn quỳ xuống xin vợ tha thứ và nói rằng mqh với M chỉ là qua đường. Có đáng để ta phải hi sinh thế ko????
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ngụy là sai lầm, không đúng, không hợp lý. Biện là biện hộ. Biết mình sai lầm, biết phần thiệt thòi sẽ thuộc về mình những vẫn ngụy biện để xây dựng lên cho mình một kỷ niệm về tình yêu thật trong trắng đầy hiến dâng. Mà đúng rồi, tình yêu càng khó khăn trắc trở bao nhiêu thì đem lại cho người ta nhiều cảm giác khó quên bấy nhiêu.
  10. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại biện minh cho A như thế nhỉ. Tớ muốn nói A cua bạn rất ích kỷ. Anh ấy đã có mái ấm của mình, biết rằng nếu dằn lòng không đến với bạn, bạn sẽ có được hạnh phúc riêng chính đáng của mình, một người khác sẽ đến với bạn, chăm sóc bạn thậm chí còn hơn cả A nữa. Anh ấy cứ buông thả theo cảm xúc của mình như vậy, yêu bạn nhưng lại không nghĩ cho tương lai và hạnh phúc của bạn, nếu bạn không cho rằng A có lỗi thì bạn cũng phải nhận thấy A quá ích kỷ. Những nguời ích kỷ chỉ biết có mình mà thôi.
    Bạn sống đến ngày hôm nay, đến lúc này, sau vẫn chỉ luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể có một chỗ dựa là Người yêu của mình nhỉ. Con người khi cô đơn, yếu đuối, thường tìm về với gia đình, khi chưa có gia đình riêng, thì tìm về với bố mẹ, đó là chỗ dựa bền vững nhất. Những người đó, yêu thương, nuôi dưỡng bạn đến ngày hôm nay, mong bạn chỉ có những niềm vui, và họ làm sao vui nổi khi thấy bạn buồn như vậy. A của bạn có yêu thương bạn được như cha mẹ bạn, sao lại vì người đó mà phản bội lại tình yêu của cha mẹ mình đến thế.
    Bạn đừng cố biện hộ cho mối quan hệ này nữa. Bạn biết mình sai mà vẫn cứ làm, đó là một sự dũng cảm. Nhưng sẽ dũng cảm hơn nếu bạn biết dừng lại và làm lại từ đâu. Biết đâu A vì đã quá mỏi mệt vì mối quan hệ tay ba này mà sau này ko bao gio vi phạm nữa, sẽ là hạnh phúc cho cả A và gia đình A, và bạn sẽ đặt chân vào con đường đi tìm hạnh phúc của chính mình.
    Đây là vấp ngã đầu tiên nên có thể bạn nghĩ mình khó vượt qua được. Nhưng bạn hãy cố thử đi, để khi vượt qua được rồi sẽ cảm thấy cuộc sống thật mới, mình thêm tự tin vào khả năng đương đầu với khó khăn của mình, sẵn sàng chấp nhận khó khăn mới, để ngày hôm nay khác ngày hôm qua và để ngày mai cũng là những điều mới mẻ và tốt đẹp. Nếu bạn tin vào những điều tốt đẹp và phấn đấu vì nó, thì nó sẽ chờ đón bạn. Bạn có thể không tìm được người mà bạn yêu nhiều như A, nhưng bạn lại có thể tìm được người mà bạn sẽ biết ơn suốt đời, đó là niềm vui đấy.
    Tặng bạn đoạn lời hát này trong bài "Cha và Con" của TheWall để có thêm sức mạnh nhé :
    "...Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ
    Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng, gian nan đo sức mạnh
    Nơi kia chân trời sáng..."
    Hãy sống biết uớc mơ và chân trời sáng sẽ mở ra với bạn. Bạn hãy khóc nếu có thể, nhưng hãy tự tin nhé.
    PS: Chữ P ngược của bạn làm cho minh liên tưởng đến hình ảnh quay lưng về phía mặt trời của 1 bài hát, vì một người mà quay lưng lại tất cả mọi điều tốt đẹp, không tốt và thay Avatar đi nhé.
    Nếu có ai không thích bài này mà vote thì cũng xin được 2*. Mà có yêu quý vote cho nhiều hơn thì cũng hạ xuống vote 2* thôi nhé. Xin đừng phá con số 2* tròn trịa của tôi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này