1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho M - khi những yêu thương wá mong manh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi girlcodien, 22/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói bạn ích kỷ chính là ở chỗ này mà. Bạn quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của mình. Ban so sánh những được mất của người khác cũng dựa trên những được mất của bạn. Girlcodien à, xin lỗi để nói rằng bạn chẳng có quyền gì được so sánh như thế khi A đã là chồng của người khác, khi vợ của anh hoàn toàn có quyền có A 1 cách trọn vẹn và đàng hoàng. Girlcodien nói rằng có ai bắt chị vào đây đọc đâu, có ai bắt bạn phải yêu anh, có ai bắt bạn phải viết lên những dòng chữ làm chị đau đớn thế đâu. Nếu bạn viết nhật ký cho riêng mình đọc, hẳn sẽ chẳng ai có quyền xâm phạm những điều ấy. Nhưng bạn lại viết lên đây những điều mà người ngoài nhìn vào thấy rõ ràng rằng người đàn ông ấy yêu bạn, có quan hệ với bạn. Có người vợ nào đủ bao dung để chia sẻ chồng mình với 1 người khác. Có người nào đủ bao dung để thản nhiên nhìn những yêu thương của mình bị chia cắt?
    Bạn và cả A của bạn đều ích kỷ 1 cách thái quá. Tôi biết khi yêu con người ta không tỉnh táo được, nhưng đừng nhân danh tình yêu của mình để chà đạp lên tình cảm của người khác. Mình biết đau thì người ta cũng biết đau vậy. Cứ ngày ngày xói vào nỗi đau của người khác để thoả mãn nỗi đau của mình có phải là cách hay?
    Mạnh mẽ lên, rồi bạn sẽ thấy, nếu người đàn ông thực sự yêu 1 người đàn bà, anh ta sẽ tìm cách để người đó được hạnh phúc, chứ không phải nhân danh tình yêu không điều khiển được để làm khổ sở cả 2 người.
    Chúc bạn tỉnh táo. Và chúc A nhiều bản lĩnh và lương tâm của 1 người đàn ông hơn nữa.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    " ...
    Chồng: Vợ của anh, tình hình moi nguoi nho nhe the này anh thấy không ăn thua, em cho vài câu vào đi, đọc cái topic này càng ngày càng thấy khó chịu.
    Vợ: Thế anh muốn em đả phá thế nào nhỉ?
    Chồng: Em vẫn luôn biết cách mà...
    Vợ: Okie, nói những gì em nghĩ thôi nhé. Cô bé này hơi bị vô liêm sỉ, cướp chồng người khác mà vẫn cho rằng mình không sai, không biết sai để sửa thì sẽ chẳng có kết quả tốt đâu.
    Chồng: Thôi em, nói thế nặng quá, cô bé cũng đáng thương mà...
    Vợ: Anh thấy đáng thương hả, uh, nhưng đáng ghét nhiều hơn. Mà em bảo này, nếu người khác cướp vợ anh thì anh nghĩ gì, thông thường người bị mất vợ sẽ nghĩ vợ mình vô liêm sỉ và thằng thứ 3 là thằng đều cướp vợ người khác. Thế em có nói A là thằng vô liêm sỉ và M là đứa đểu cướp chồng người khác không nhỉ.
    Chồng: Chúa ơi, chỉ có em mới là người hay suy diễn thế thôi, haha
    Vợ: Ah, quên, mà em còn phải nhắn những người khác quen cô bé này phải cố mà giữ chồng mình, không cô bé này có tố chất cướp chồng người ta một cách chuyên nghiêp đó.
    Chồng: Có đến mức thế không em ???
    Vợ: THì tất cả những người đần ông tốt đều đã có vợ mà, chồng của em cũng thế, lại còn thấy việc trở thành người thứ 3 cũng không sai nữa, ai đảm bảo rằng cô ta sẽ không làm một vụ thế này nữa, có gì sai trái đâu.
    Chồng: Chúa ơi, anh yêu em bởi em luôn lường trước những điều rất tồi tệ, haha....
    Vợ: Hihi, thế nên mọi âm mưu đen tối của anh đều bị dập tắt từ trong trứng nước mà.... "
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị và những ng bạn của chị hãy ngừng ngay cái trò này lại...
    Từ khi A cưới chị, chưa bao giờ M nói cho chị biết rằng cái đám cưới của chị là ý tưởng của M và A từ ngày còn yêu nhau.Thậm chí bộ váy và cách trang điểm của chị là bộ váy M đã mặc trước chị trong một ngày đi chụp ảnh cùng A, thậm chí ngôi nhà chị đang ở, đồ đạc ở vị trí nào, có lẽ chị k nắm rõ bằng M vì M là ng trang trí và mua đồ trong đấy..M k biết giữa M và chị ai là ng đến trước khi vì danh dự A cưới chị để cho con của A chị được phép đường hoàng có một gđình....
    M đã nhường A cho chị, bởi vì lúc đó M thấy chị cần A nhiều hơn M...bởi M muốn A là ng đàn ông có trách nhiệm...
    Khi chị gọi M ra nói chuyện, M đã đối xử với chị rất tử tế, còn chị mang tiếng học cao đấy nhưng lại cư xử như mấy con ca ve thất học chán đời....Chị cay nghiệt wá!!!
    Đêm tân hôn, chị và A tình cảm nồng nàn thì A đã chẳng fải đến bên M mà khóc, mà xin lỗi vì đã làm tổn thương đến M. Thậm chí khi M đến dự đám cưới, M sững sờ và bật khóc khi thấy phòng cưới hệt như những gì M và A đã nghĩ. Và rồi, A bỏ dở đám cưới, mặc kệ khách khứa mà đưa M đi về....
    Những khi A ốm, thậm chí cả ngày sinh nhật A, ng mà A muốn ở bên lại là M chứ k fải chị...Chị nói A là của chị, rằng chị yêu A rất nhiều? Vậy chị đã bao giờ biết A thích gì, ghét gì và muốn gì chưa?
    Từ khi A cưới chị, M k thấy A cười vui như trước, cả ngày A ở cơ wan, chiều lại về công ty của A để kiểm tra sổ sách giấy tờ đến tận 8,9h tối mới về nhà...Từ khi A chị cưới nhau đến giờ, A chị đã ăn tối được với nhau bao nhiêu lần? A có đưa chị đến dự đám cưới của bạn bè, đi gặp gỡ bạn bè hay k? Hay ng mà A gthiệu và gọi là Vợ lại là M, tên M, A đặt trong điện thoại là Minhyeu....
    Thật ác khi khoe khoang chút hạnh phúc ít ỏi của mình với ng ít may mắn hơn mình...Nhưng M đang rất tôn trọg chị, k fải vì chị mà vì A...Mong chị đừng để A fải nghĩ xấu hơn về chị.....
    Và M khuyên chị thật, nếu chồng mình có ng khác, chị nên hỏi A và chính chị chứ k fải cô gái đó! M bắt làm sao được chồng chị yêu M, cũng như chẳng bắt A ghét M khi A đã hiểu M. Nếu chồng chị yêu thương chị nhiều thì chẳng có ai có thể chen vào csống của 2Achị....
    Chị tưởng M sung sướng khi mỗi lần gặp nhau lại thấy A ngao ngán và k muốn về căn nhà của mình, M lại thấy A dằn vặt vì đã k mang lại hp cho cả 2ng? Chị nghĩ M vui vẻ lắm khi mỗi lần A ốm, A say, M lại fải dằn lòng lắm mới k gặp A... Chị cũng tưởng M hạnh phúc lắm khi ng mình yêu lại fải chia sẻ với ng khác à?
    M và A đã phải đau đớn lắm khi yêu nhau mà chẳng thể về với nhau. Thế nên cả 2 fải sống bằng những yêu thương lặng thầm.
    M hỏi thật chị, nếu k có M gđình chị vẫn hp chứ? Chị thử nghĩ xem tgian vừa qua, M k gặp A, gđình chị có hp hay k? Hay A vẫn thường xuyên lấy lí do ở lại công ty để k fải về nhà với chị? Hay là những chuyến công tác của A lại càng dài hơn?
    Những gì chị k muốn, thì ng khác cũng k muốn...nên chị đừng hành hạ M và A bằng những nỗi đau cả 2 fải đè nén....
    Chị cũng đã từng có mối tình đầu, chị cũng đã từg yêu say đắm.... M nghĩ chị cũng nên hiểu A...
    Đấy, M chưa bao giờ đi cướp chồng của chị, A vẫn là của chị đấy! Đã bao giờ M gọi A đến hay chỉ có A đứng lặng trước cửa nhà M?

    Cả 3ng chúng ta hãy sống thanh thản một chút! Chị đừng bới móc những gì là wá khứ của chúng M...A cũng đừng yêu M nữa, đừng qtâm đến M nữa...Hãy để cho M với những yêu thương lặng thầm....M đang đau lắm!!!Hãy để cho M một csống k có rắc rối này nữa nhé
    Những gì M viết trong đây, cứ để nó là những gì do M tưởng tượng và rằng chỉ một mình M đọc nó thôi, A chị nhé!
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    To Ngày về:
    Chị cũng sắp về rồi nhỉ? Những ngày này M mong chị về biết bao...vừa mong vừa sợ...sợ vì chúng mình đang có những hiểu lầm k đáng có
    Hàng ngày M và chị vẫn chat, vẫn nói chuyện với nhau... M nghĩ chị cũng đã hiểu M được phần nào...
    Chị nói chị k ghen với M, chị chỉ buồn vì chồng mình lại như thế? M buồn lắm khi nghe chị nói thế, vì yêu fải đi liền với tin.
    M cũng hiểu tâm trạng của một ng khi xa chồng, tủi thân những lúc ốm đau, tủi thân những lúc thấy ngta bên cạnh ai cũng có đôi có cặp, tủi thân cả khi muốn dựa đầu vào vai chồng mà chẳgn được...
    M hiểu hết những điều ấy, M cũng hiểu khi xa nhau, ngta sợ nhất là một trong 2 ng có ng khác... Thế nên mỗi lần có ng trong nhóm trêu chị rằng A có ng khác và ng khác ấy là M là chị lại lo lắng, lại fát ốm vì những lời trêu như thế!
    Chị à, thật ra nếu chỉ cần đi với nhau là đã có thể yêu nhau thì chắc thiên hạ này đại chiến vì yêu mất! M k muốn chị hiểu lầm tình cảm giữa M và A, hiểu lầm đến mức độ cả ng thân của chị cũng nên án M thì chuyện ấy đi wá xa rồi
    M k hiểu nổi tại sao M bị đưa ra trong ví dụ rằng A yêu M...Có rất nhiều ng để chị có thể làm ví dụ cơ mà....A thì nói vì M và chị có nhiều điểm giống nhau, nên A muốn chị giật mình nhìn lại chồng mình...và để 2Achị có một chút sóg gió để yêu nhau thêm... Nhưng cả chị và A đã nghĩ cho M chưa? M có đáng bị lôi ra làm thứ xúc tác cho TY của 2Achị k? M đag bị tổn thương bởi suy nghĩ của 2Achị, rằng ngta wen ăn sơn hào hải vị, nên cần một ngày ăn cơm với rau luộc để nhận ra rằng những món sơn hào hải vị kia ngon như thế nào....
    M đã fải hỏi thẳng chị, nếu sự tồn tại của M làm chị lo lắng, nếu vì A có thêm ng bạn, ng Egái là M mà làm chị đau, thì chị hãy nói cho M biết! Chị cứ nói thẳng và M sẽ biến mất....
    Csống của M fức tạp lắm, và M k thích vì một mqhệ mà fải chịu thêm nhiều thứ k đáng có như vậy....Thế nên nếu yêu mến nhau thì thân thiết với nhau, nếu k thể yêu mến được thì cũng xin là ng dưng, chào nhau một tiếng, vậy thôi...
    M cũng chưa nói và chưa làm bất cứ điều gì để vô tình làm tổn thương đến chị, vậy thì M xin chị và nhữgn ng ấy đừng làm M fải đau vì những câu nói k đáng có như vậy chị nhé!
    Có thể hôm nay, M bức xúc wá nhưng M vẫn phải nói để mà chúng mình dừng những tranh luận k đáng có tại đây...và xin mọi ng đừng đưa M ra làm ví dụ.....
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất lấy làm xin lỗi người vợ trong câu chuyện này, có thể chủ topic có hiểu nhầm là tôi là một đại diện nào đó của chị mà đã phản ứng ngày càng tệ hại như vậy. Tôi đã gián tiếp gây nên tổn thương thêm cho chị.
    Nhưng nói cho cùng, tôi thấy rất đáng thương cho anh chồng của chị, có một cô yêu thương quá như thế này thì chắc suốt đời không thể ngẩng mặt nhìn mọi người một cách hãnh diện được nữa. Nếu chị có thể chống chọi được, hãy để cho 2 con ngưòi đó bỏ xứ mà ra đi với nhau, còn nếu không chị sẽ rất phải rộng lượng để giúp chồng mình vượt qua mặc cảm tội lỗi với chị. Chúc chị những điều tốt đẹp.
    Nhưng mà ko hiểu nếu chị giải phóng cho chồng mình, M có dám tiếp nhận A ko nhỉ, A dễ vẫn bị hắt hủi lắm, tội nghiệp A.
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chị có PM đấy! M vừa PM cho chị đấy! Và M rất cám ơn những ý kiến của mọi ng...
    Hoá ra cái topic viết riêng cho M mà cũng có nhiều ng tham gia wá! Nhưng nhờ chị mà E phát hiện ra những điều hay và kỳ lạ trong csống này....
    E cám ơn chị ạ!
    Nhưng chị ơi, sao suốt ngày chị post bài xong lại nhờ mod xóa giùm là sao à???
    À, những điều E muốn nói với chị, E đều PM rồi. E rất hy vọng một ngày nào đó mình có thể làm bạn của nhau nhé! E thích cái cách chị nói chuyện thẳng thắn, nhưng mà E k thích cái cách ngta làm tổn thương nhau hoặc đối xử với nhau xấu xa đâu chị à....
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chị đã đọc PM của em, điều duy nhất chỉ cảm nhận được là em vẫn là một cô bé ngoan cố, ương bướng và hoang tưởng.
    Hãy đọc kỹ các bài post của chị, trong đó luôn có lối thoát cho tất cả mọi ngưòi đó.Sống cần biết tự trọng và "ái tình dứt khoát", đó là điều không bao giờ sai. Hãy suy nghĩ kỹ những gì mà chị nói mà phải biết mình nên làm gì, tư tưởng tốt không thể biện minh cho việc làm không tốt.
    Em nói em đồng cảm với chị, cau này làm chị nghĩ đến một nhận xét của chồng chị, rằng chị có thể làm cho người khác nghĩ chị cũng ở trong hoàn cảnh với ho mà phơi bày gan ruột, cảm ơn em lại khẳng định những gì mà chồng chị nói, thật thú vị.
    Coi nào, em đã quyết định đúng, vậy hãy cố gắng hành động đúng, stop topic tại đây đi bởi càng viết người ta sẽ càng thương hại em mà thôi, thương hại cả A nữa bởi cuọc sống riêng bị phơi bầy và đánh giá tư cách của A đó, còn về phần chị vợ, ai cũng sẽ bảo vệ thôi bởi những gì em nói cũng chỉ là một chiều mà thôi. Có thể những gì em nói chỉ là một sự tưởng tượng mà huyễn hoặc mình, để tự dỗ mình vượt qua nỗi đau. Stop tại đây. Chị sẽ không nói thêm gì nữa.
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm vào topic của chị girl 1 bài nữa, tăng gia vị nào
    Lạy chúa, thực ra chị mới là người đau khổ nhất.
    Lại thêm một đêm nữa chị thức trắng.
    Tại sao em không thôi dằn vặt như vậy đi.
    Chị yêu anh và yêu tất cả những người ở xung quanh anh, ngay cả khi chị biết em yêu anh ấy. Chị tôn trọng anh và cả tình yêu của em. Ai cũng có quyền được yêu, chị không thể cấm em được. Em với chị cùng yêu chung một người đàn ông. Chị em mình giống nhau lắm. Đọc những dòng tâm sự của em, chị thấy xót xa. Hơn bao giờ hết chị muốn dồn góp cả tình yêu của mình vào tình yêu của anh, ngõ hầu bù đắp cho em.
    Chị chẳng muốn hờn ghen với em. Chị cũng đã từng giống như em, nên chị hiểu. Nên chị không xát muối vào nỗi đau của em. Nhưng lạy chúa, xin em đừng dày vò chị nữa. Bây giờ chị được yêu mà không thể tỏ ra hạnh phúc. Hạnh phúc của chị có thể làm tổn thương đến em, điều mà chị không muốn. Giá mà em chỉ giữ những tâm sự kia cho riêng em trong một hòm yahoo!mail nào đấy, giá mà anh chị đều không đọc được. Chị không biết bây giờ là em, hay là chị đang xen vào giữa tình yêu của anh đây. Phải chăng được yêu lại là một cái tội.....
    Em tự dằn vặt em, nhưng em cũng đang dằn vặt chính anh chị. Em trút tâm sự ra cho lòng nhẹ bớt, nhưng tâm sự của em khiến chị tổn thương. Lạy chúa...
    Em đang tự lừa dối mình rằng anh sẽ quay về bên chị với một tình yêu nguyên vẹn. Có thật vậy không????
    Chị chẳng bao giờ muốn anh chọn lựa. Chọn lựa, một là chị, một là em, dù có tình yêu thì dành cho bên nào cũng không thấy trọn vẹn. Thả tay ra đi em. Cái gì là của mình rồi sẽ là của mình; cái gì không phải của mình thì có cố cưỡng cầu cũng không có. Thả tay ra đi để cho số phận quyết định. Chị đã học được điều đó rồi, thế còn em????
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 11/12/2005
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 11/12/2005
  9. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em đã vote cho chị mandarhy 5 sao, vì chị viết y chang những gì mà em nghĩ, chỉ có điều là em chả biết viết ra thê nào thôi
    Con chị girl, em cũng vote sao cho chị, vì câu chuyện quá cảm động của chị, nhg em không đủ nhẫn tâm đối với người vợ trong câu chuyện của chị để có thể vote 5 sao, đành để 4 sao vậy
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 11/12/2005
  10. ngayve1412

    ngayve1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị đây em.
    Đến giờ chị mới thấy em thật sự đáng sợ.
    Những cái vàng vàng: Sao em nói khác xa với hiện thực thế???
    Em nói rằng em đã hiểu tâm trạng khi xa chồng của chị, tủi thân khi thấy người ta có đôi có cặp, tủi thân khi muốn dựa vào vai chồng mà chẳng được. Em biết rằng chị lo sợ mỗi khi có người trêu anh, lo sợ đến phát ốm lên. Em cũng đã thấy giai đoạn khó khăn này mà chị đang phải vượt qua. Em cũng đã nghe chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chị muốn gạt mọi chuyện sang một bên, chị muốn thăng bằng lại để lo cho chuyện quan trọng kia trước đã.
    Than ôi, thế nhưng, lần nào cũng vậy, em dày vò chị bằng những câu chuyện kể vể em và anh. Chị chat hàng ngày với em với mong muốn chân thành là làm bạn với em, nhưng em toàn chủ động khơi ra trước. Em nói em chưa nói và chưa làm gì để vô tình làm tổn thương đến chị. Có đúng vậy không????? Vậy thì ảnh của em ai gửi, chuyện của em ai kể ra, anh đau khổ cười nói khi gặp em như thế nào sao em lại cho chị biết????
    Có đúng là em thương chị không đấy. Hay cả anh chị đều bị em cuốn vào phép thử tình yêu vợ chồng của em?????
    Chị yếu đuối lắm. Nhưng vì anh chị đã đến gần em. Chị muốn yêu thương em, an ủi em, động viên em giống như anh chìa tay ra giúp đỡ em. Chị cũng muốn em được hạnh phúc khi có thêm một người thân nữa bên cạnh. Nhưng sau mỗi lần nói chuyện với em, chị lại ngã. Em đã rất khéo léo nắm được điểm yếu của anh là tốt bụng và chân thành để lôi kéo anh xa chị. Em cũng nắm rõ nhược điểm của chị là yếu đuối để chọc tức sức chịu đựng của chị. Để làm gì thế hả em???
    Chị hiểu anh nhiều lắm. Tình yêu của anh chị dành cho nhau còn lớn hơn gấp vạn lần cái tình cảm mà em nói ra. Chị tin là chẳng bao giờ anh muốn chị bị tổn thương và muốn rời xa chị đâu. Chị rất tin tưởng và ủng hộ anh, nên em không cần phải " chị ơi tha thứ cho anh nhé'''' đâu. Anh không có tội. Cái bẫy là của em giăng, hình tượng của anh được nhào trộn với người đàn ông khác để ra hình mẫu lý tưởng của em.
    Chị tin tưởng ở anh. Chị tin ngày chị về sẽ là ngày hạnh phúc. Dừng lại đi, hoặc là chính em mới là người mắc bẫy đấy. Chị vẫn mong được làm một người bạn tốt chân thành với em.
    P/S Chị chỉ có một người thân theo dõi topic này. Người đấy luôn ở bên cạnh chị, lau nước mắt cho chị, động viên an ủi chị để chị sáng mai có sức lực đối diện tiếp với em. Chị cám ơn và chị yêu thương người ấy nhiều lắm. Sao em không để người thân của mình lau nước mắt cho mình nhỉ. Em sẽ thấy người thân bao giờ cũng là người yêu thương mình nhất và vô đièu kiện. Dù đã va vấp nhiều, chị nhìn đời vẫn đầy tin tưởng là vì chị vẫn còn có nhiều người yêu, và nhất là anh.

    Được ngayve1412 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 11/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này