1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mạ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 05/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mạ

    Hồi nhỏ tôi vẫn thường gọi mẹ là "mạ" chứ không là "Má" ngọt ngào như miền Nam, là mẹ dịu dàng như miền Bắc. "Mạ ơi", cái tiếng mạ chân chất quê mùa mà ấm nồng như củ khoai tháng 8, củ sắn tháng mười đỡ lòng những ngày đông hiu hắt màn mưa. Những cơn mưa miền Trung dai dẳng, dầm dề, tê cóng, lạnh buốt tím tái tay chân...
    "Mạ ơi ! Con quên sao được những ngày mưa năm nào. " Găm sâu vào ký ức tuổi thơ là những chiều mưa mùa đông mạ tôi làm về muộn, thế nào trong giỏ xách cũng có vài bịch chè, vài gói kẹo gừng cho chị em tôi. Đời mẹ tuy khổ nhưng những bịch chè những gói kẹo gừng cứ hằn sâu mãi trong ký ức tôi đến tận hôm nay, khi tuổi ba mươi chầm chậm đến trên đầu tôi.
    Không nhớ hết bao nhiêu buổi chiều mưa sụt sùi với dáng mạ đi chợ về nhập nhoạng hoàng hôn, tấm áo mưa vá víu và những mùa đông trên đường mênh mang nước trắng. Không nhớ hết bao nhiêu bịch chè, bao nhiêu gói kẹo gừng mạ đã mua về cho chị em tôi mỗi khi tan chợ ???

    Mạ bây giờ cũng không còn trẻ nữa, không phải ra chợ như ngày xưa, nhưng mạ cũng phải tiếp tục làm để nuôi cho chị em tôi ăn học, phải lo từng miếng cơm manh áo. Có lẽ cuộc sống bây giờ đỡ khó khăn hơn hồi xưa, và cuộc sống ở thành phố này cũng dễ chịu hơn ở miền Trung khắc nghiệt quê tôi, nên mẹ đỡ phải lam lũ hơn... Nhưng lúc nào mạ tôi cũng lo đủ thứ, thật đúng là tấm lòng người mẹ.

    Có những cơn mưa bay ngoài trời và những cơn mưa ngậm ngùi trong tâm tưởng. Đâu đó trên phố, những chiều mưa về đột ngột tôi gặp những người mẹ buôn gánh bán bưng nép dưới hàng hiên nhìn trời mưa và tôi đọc thấy trong mắt họ nỗi lo nồi cơm chiều cho con cái có thể vơi. Đâu đó giữa dòng đời cuộn chảy, những cơn mưa vô tình rơi xuống, mà không hề biết có những người mẹ lo thùng cà rem của con mình hôm nay bị ế....

    Những người mẹ hay lo toan và những cơn mưa vô tình. Nhưng mưa nắng cuộc đời là chuyện dĩ nhiên. Tôi chỉ ao ước những ngày mưa khi tuổi mạ xế chiều, mạ sẽ không lo nhiều như bây giờ.

    Còn bạn bạn sẽ ước gì cho mẹ mình nào ?

    Mère, tu es ma vie / Mum, you're my life







    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/01/2003
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    BOB ước cho mẹ BOB luôn luôn vui vẻ và thanh thản sau bao nhiêu năm thăng trầm của cuộc sống.
    ...một người lúc nào cũng lo toan, tiết kiệm, hà tiện ngay với chính bản thân mình để dành mọi thứ cho con. Vâng, đàn con 5 đứa ngày nào đã lớn khôn, đã trưởng thành và đã thấy là mình hạnh phúc như thế nào khi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Tóc ba bạc thêm, tóc mẹ cũng thế. Không nơi đâu bao la như mẹ, không ai cảm thông các con như mẹ, cũng không ai lo cho các con bằng mẹ, .....và không ai dang tay đón con quay về khi lầm đường lạc lối như mẹ . Cả đời lận đận, vui buồn và hạnh phúc, và cả những giọt nước mắt khi đêm về, khi các con đã đi ngủ, mẹ ơi...thực sự con vẫn nghe, con vẫn hiểu những nỗi đau thầm lặng mẹ đang có, con không đủ lớn nhưng cũng chẳng còn nhỏ nữa, việc duy nhất con có thể làm lúc này là không để cho mẹ phải quan tâm lo lắng, dù rằng cũng có lúc con cãi lời mẹ, nhưng mẹ ơi, đứa con bướng bỉnh này vẫn luôn luôn nhớ mẹ,
    luôn mong là hằng ngày mẹ vui tươi, luôn mong đến với mẹ nhưng gì tốt đẹp nhất. Con biết chắc chắn nhưng dòng này mẹ sẽ có thể không đọc được, nhưng tự đáy lòng, con vẫn mong mẹ có một ngày 8-3, một ngày tạm quên đi những muộn phiền để thêm một nụ cười, thêm một niềm vui .
    "QUÊ HƯƠNG MỖI NGƯỜI CHỈ MỘT, NHƯ LÀ CHỈ MỘT MẸ THÔI..."

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có mẹ
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người bón cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một trong hơn
    Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên trong trời đất
    Như cuộc đời không thể thiếu trong con
    Nếu có đi một vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn vẫn không ai hơn mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần khi con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
    Trước cả khi con bật lên tiếng "Mẹ"
    Cái tiếng gọi mà khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
    Mẹ! Có nghĩa là bắt đầu
    Cho sự sống,cho tình yêu và hạnh phúc
    Mẹ! có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời,một mặt đất ,một vầng trăng
    Mẹ không sống đủ trăm năm
    Nhưng cũng dư dả cho con nụ cười tiếng hát

    Có một lần mẹ không ngăn con khóc
    Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    Là khi mẹ không còn.......
    Suốt đời con vẫn tưởng mẹ vừa đi vắng...
    Rồi những trẻ thơ chào đời và lớn lên theo năm tháng
    ..biết bao người làm mẹ trong ngày
    Tiếng trẻ thơ gọi mẹ ngân nga cả quả đất này
    Thành âm thanh không thể nào vắng lặng
    Mẹ! Có nghĩa là ánh sáng
    Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đốm lửa thiêng liêng
    Cháy trong bão bùng cháy trong đêm tối
    Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi
    Là cho đi không đòi lại bao giờ
    Cổ tích ngày xưa thường bắt đầu bằng :
    "ngày xưa có một công chúa hay một vị vua....."
    Cổ tích của tôi bắt đầu bằng ngày xưa có mẹ...

    Bài thơ này do cô giáo dạy văn làm tặng tớ...chia sẻ với mọi người....
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Con yêu Mẹ
    Xuân Quỳnh

    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những nơi đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    - Hà nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tình mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế


    Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!

    Don't dream it's over!
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Còn em, chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong mẹ em khỏi bệnh, là em mừng lắm rồi ...
    Đối với người già, Sức khoẻ là quan trọng nhất !!!
    Đối với người con, Mẹ là 1 điều gì đó không thể tả hết được... Vu lan, em vẫn thường cùng mẹ lên chùa để lễ Phật ( nhưng chỉ mẹ thôi, còn em thì lên chùa để ăn đồ cúng ).. Ngày xưa, khi còn bé, em là thằng chuyên gia ăn trộm đồ cúng ở trên chùa đấy.. hí híhí, nhưng sư cụ rất tốt, còn cho phép bọn em trèo lên cây để hái hoa quả, khi cúng xong, cho bọn em ăn thoải mái.... Nhớ lại, giờ vẫn thấy thích !!
    Còn mẹ em, cả đời lam lũ vì gia đình rồi.. Giờ chỉ mong mẹ mạnh khoẻ để có thể sống, chờ đến lúc có thể báo đáp 1 phần công ơn của mẹ mà thôi, mẹ ơi ...

    * Welcome to www.vtforum.com or www.vieteam.com * I'm Tutor & CiF & KTC * Chỉ là 1 hạt cát yêu Huế *
  6. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy HCMC có một chủ đề hay và có nội dung như mục này.Bài viết của sometimes rất chân thật.

    PDA

  7. pretty_mouse84

    pretty_mouse84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Textme
    mẹ tôi là cô giáo
    cứ mỗi ngày 8-3 , học sinh của mẹ đến chật nhà , trên tay là những bo' hoa tươi thắm ,rực rỡ như những ánh mắt đang nói cười và đặt chúng vào nơi trang trọng nhất của phòng khách
    cứ mỗi ngày ấy tôi và ba đều lặng lẽ ở nhà dưới, chờ cho tới khi khuya , khi mẹ tôi tiễn học sinh cuối cùng ra về, mẹ vào phòng ăn ,trên bàn là món ragu mà ba tôi va` tôi đã mất hai nga`y ba`n bạc và lúi húi nấu nướng
    ba tôi cười: co' lẽ hôm nay em được tặng nhiều hoa rồi, đây là công sức của hai cha con , tất nhiên là không ngon như em nấu,nhưng là tấm lòng thực sự...
    Mẹ tôi khóc với một sự sung sướng:
    Hôm nay em là người hạnh phúc nhất...mẹ là người hạnh phúc nhất

    gửi tặng mẹ những đóa hoa đẹp nhất
    tiamo
  8. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi , đọc những dòng chữ của những người bạn không quen sao mà nao lòng đến thế , chợt cảm thấy trái tim quặn đau , hiếm khi nào tự trải lòng mình với những gì đã qua vậy mà giờ đây....đối diện giữa hai bờ trái đất , con lại nhớ mẹ như đứa trẻ khát sữa , thèm được ủ mình trong cánh tay mẹ yêu , con vô tâm lắm , bàn tay mẹ nhăn nheo chỉ biết cười trêu mẹ "già rồi" , mẹ cười , nụ cười hiền lành chứa đựng sự cam chịu của ngươgi phụ nữ ngày xưa , cam chịu số phận , cam chịu sự sắp đặt của cuộc đời.Mẹ đã hi sinh tất cả là vì con , hạnh phúc riêng của mình , nửa cuộc đời con lại ......con đang tự ân hận cho chính bản thân mình , nhưng con biết mình sẽ không dừng bước ở lại đay phải không mẹ , con sẽ tiếp tục con đường của mình vì đó cũng là con đuờng mẹ chọn , cho con , cho mẹ , cho hai chữ ....
    Con nhớ mẹ nhiều lắm , mẹ ơi.....

    Le coeur de verre
    Ca peut mourir si ca reste entrouvert
    Tu tournes autour de moi
    Est-ce que tu m ' aimes vraiment ???​
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Câu hát ru của mẹ
    Bế đứa trẻ mới chào đời lên bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con khôn lớn
    Đứa bé càng lớn lên khi được hai tuổi nó chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà , lôi sách vở trên kệ xuống nghịch phá , nó ị trên giường , nó tè trong quần , Nó khóc , Nó la và bà mẹ đôi khi phải thốt lên "cái thằng này mày làm mẹ điên mất "Nhưng đến khi đêm đến khi đứa bé ngủ thật say bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó khe khẽ hát Thương con thao thức bao đêm trường
    Con đà yên giấc mẹ hiền vui sớng biết bao
    Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một cậu nhóc 9 tuổi , Nó không hề thích ăn uống đúng giờ , nó không bao giờ thích tắm rửa nếu mẹ không tắm cho . Khi bà Ngoại đến thăm nó buông câu gắt gỏng với bà , và người mẹ đôi khi muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt . Thế nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say , bà mẹ vẫn đến bên cạnh và đắp mền cho nó và bà vẫn khe khẽ hát
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn
    Ngày qua ngày cậu bé chín tuổi ngày xưa bây giờ đến tuổi dậy thì , Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ quặc , nó ăn mặc những bộ quần áo kỳ quặc đầu tóc nó nhuộm vàng hoe theo mốt thời thượng , Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc thịnh hành cũng kỳ quặc . Và bà mẹ đôi khi có cảm giác mình đang sống trong sở thú . Nhưng đêm đến khi nó đã ngủ say sau ngày quậy phá của nó bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó đến hôn lên trán nó và khe khẽ hát
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con khôn lớn ...
    Cậu bé tiếp tục lớn lên trongvòng tay yêu thương của mẹ , bây giờ cậu đã trở thành một thanh niên trưởng thành . Nó rời nhà lên thành phố làm việc và sống trong một phòng trọ , bà mẹ vẫn lên thăm nó , nhưng mỗi lần như thế bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến thật khuya nó say khướt trở về , bà dìu nó vào phòng , đưa nó lên giường lau mặt cho nó bằng nước ấm và bà ngao ngán nhìn nó , khi nó ngủ say bà lại cất tiếng ru
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt cả cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn
    Và rồi cậu bé lập gia đình và hoạ hoằn lắm Nó mới có thời gian trở về thăm bà . Nó còn phải bươn trải để chăm lo cho mái ấm của nó .
    Thời gian trôi qua lạnh lùng khắc nghiệt .... những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt già nua ngày một hốc hác của người mẹ .
    Một hôm thấy yếu trong người bà gọui điện thoại bảo đứa con về thăm . Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm . Tối đó bà nằm trong giường và khe khẽ hát Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con ...
    Nhưng tiếng hát nghẹn lại , cơn ho khan khiến bà không hát trọn được bài hát ru như thuở nào . Đêm đó bà lặng lẽ qua đời ...
    Sau đám tang , đợi tối đến khi đứa con mình ngủ thật say , người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán đứa con của mình và khe khehãt bằng giọng trầm trầm khan đục của mình
    Thương con mẹ thương con
    Yêu con mẹ yêu con
    Yêu suốt cả cuộc đời
    Đến ngày con khôn lớn
    Hát xong hắn lặng lẽ khóc một mình . ...
    Thân tặng Những ai đó... Còn mẹ hoặc đã mất mẹ câu chuyện nhỏ về lời ru này.Trong cuộc sống Mẹ vẫn thường nói "chỉ có nước mắt chảy xuôi chứ không thể có nước mắt chảy ngược "Câu nói ấy thật đúng phải không ?. Cũng xin gửi tặng ai đó ca khúc Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân
    Thương con thao thức bao đêm trường,
    Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
    Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
    Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
    Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
    Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
    Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
    Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là nắng hồng ấp ủ đời con.
    Mẹ là mưa đầu tháng hạn chờ trông
    Mẹ hát ru con giấc ngủ thiên thần
    Ngày con còn thơ, bên mẹ âu yếm,
    dỗ khuyên nâng bồng.
    Mẹ là suối nguồn trên tận triền non
    Thành dòng sữa nuôi trọn đời con
    Là ánh trăng thanh sáng tỏ dịu dàng
    Ðẹp như ngàn sao trên trời lấp lánh giữa đêm yên lành
    Ðêm khuya năm canh, giấc điệp thao thức, khi con mơ màng
    Con vui, con ngoan, sống trong bình an, lòng mẹ hân hoan Bước chân phong trần suốt trong cuộc đời
    Khắc tim ghi hình dáng mẹ hiền
    Mẹ là cánh đồng lúa vàng nồng thơm
    Là làn gió chiều lay động hoàng hôn
    Mẹ đã nuôi con không quản nhọc nhằn
    Mẹ ơi ngàn năm bên lòng con vẫn nhớ ơn sinh thành

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này