1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mạ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Con biết công việc của má đang ở trong một giai đoạn khó khăn nhưng má sẽ vượt qua mà.......... Chắc chắn như thế................
    Má cứ tưởng chuyển sang môi trường mới này thì công việc sẽ tốt hơn nhưng mọi việc thật bất ngờ........... vẫn tồn tại nhiều hậu quả của người lãnh đạo trước.............. Không sao đâu má ơi.............. con tin tưởng vào cách làm việc của má............ Má đã, đang và sẽ khẳng định được với mọi người............ Ba và con luôn luôn ở bên cạnh má.................
    Tram
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Không viết hay được như mọi người, cũng chẳng thể làm thơ được :-) Chỉ biết là Sushie là người yêu Mẹ nhất trong tất cả những người yêu Mẹ trên thế gian này ;-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
    ~A new day has come~
  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, tiếng nói đầu tiên khi con vừa biết nói. Mẹ, vòng tay ấp ủ nâng niu dịu dàng. Mẹ, câu hát dân ca ngọt ngào cao vút... Hồi còn học tiểu học, con với mấy bạn con đi hát những bài nói về người mẹ ở nhà thiếu nhi quận I trên đường Trần Cao Vân thì chỉ có mỗi mình con là có mẹ đi xem hát thôi, vậy mà con lại còn tỏ ra khó chịu nữa chứ.... Bây giờ nghĩ lại sao mà cảm thấy mình bồng bột và trẻ con wá...
    Cầu chúc cho ba và mẹ luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc trong lúc con không ở gần ba mẹ ... Chỉ còn vài năm nữa thôi, ba mẹ hãy chờ con nhé....
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Con yêu tất cả mọi người trong gia đình chúng ta,yêu hơn cả những gì con có thể .Trong đó Ba,Mẹ là hai người mà con yêu quí nhất trên đời .
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Là phụ nữ, tôi trở về với kim chỉ vá may
    Giỏi thêu thùa và may áo trẻ con
    Và tôi hát vì tình yêu, ru vì tình mẹ,
    Ôi hạnh phúc,
    Ngoài cửa sổ trăng tròn!
    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 09/03/2003
  6. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày con hiện hữu trên đời cho đến giờ, lúc nào con cũng chỉ biết cho bản thân mình. Lúc nào đi xa về, quà cho bạn bè, cho người quen thì có, chứ chẳng bao giờ thấy quà cho mẹ, lúc nào cũng mẹ ơi làm giùm con cái này, cái kia, mẹ ơi con quên cái này, cái kia. Ừ, lúc nào con cũng chỉ biết cho mình, cho bạn, cho "người dưng" mà chẳng bao giờ nghĩ đến mẹ. Nhưng sao mẹ chẳng trách con tiếng nào hết nhỉ? Chỉ mỗi câu, ừ, để đó mẹ mua cho, để đó mẹ làm cho....
    Thương quá tiếng mẹ, cả cuộc đời con không thể quên được cái lần mẹ chỉ thẳng vào mặt nhỏ bạn khi nó đòi đánh con mà nói:"con gái bác có chuyện gì thì con cũng không yên đâu". Lần đầu tiên con thấy mẹ bình tĩnh nhưng mạnh mẽ đến thế. Lần đầu tiên con thấy mẹ không mắng con tiếng nào mà còn bênh vực con như thế.
    Mẹ ơi, dù sẽ chẳng bao giờ con thôi nhờ mẹ việc này việc nọ, dù sẽ chẳng bao giờ con thôi làm cho mẹ buồn lòng... nhưng mãi mãi.... con sẽ không bao giờ quên sinh nhật mẹ, vì nó chỉ sau ngày 8-3 mỗi một ngày thôi mà. Dù 8-3 chỉ tặng hoa cho mẹ được vài lần nhưng .... hoa trong lòng con dành cho mẹ luôn là mãi mãi, luôn luôn không có nơi nào cất giữ nổi .... Dù chẳng bao giờ con cất tiếng yêu mẹ, nhưng suốt cuộc đời con, câu nói "con yêu mẹ" luôn văng vẳng nơi tim con. Sinh nhật vui vẻ mẹ nhé.
    BUL-
    Everything I do, I do it for me
  7. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    A Message from a Mother to Her Child...
    I gave you life, but I cannot live it for you,
    I can teach you things, but I cannot make you learn.
    I can give you directions, but I cannot be there to lead you.
    I can allow you freedom, but I cannot account for it.
    I can take you to church, but I cannot make you believe.
    I can teach you right from wrong, but I cannot always decide for you.
    I can buy you beautiful clothes, but I cannot make you beautiful inside.
    I can offer you advice, but I cannot accept it for you.
    I can give you love, but I cannot force it upon you.
    I can teach you to share, but I cannot make you unselfish.
    I can teach you respect, but I cannot force you to show honor.
    I can advise you about friends, but I cannot choose them for you.
    I can advise you about ***, but I cannot keep you pure.
    I can tell you the facts of life, but I cannot build your reputation.
    I can tell you about drink, but I cannot say "no" for you.
    I can warn you about drugs, but I cannot prevent you from using them.
    I can tell you about lofty goals, but I cannot achieve them for you.
    I can teach you about kindness, but I cannot force you to be gracious.
    I can warn you about sins, but I cannot make you moral.
    I can love you as a child, but I cannot place you in God's family.
    I can pray for you, but I cannot make Jesus your Lord.
    I can tell you how to live, but I cannot give you eternal life.
    I can love you with uncon***ional love all of my life...and I will !!!
    Happy Mother's Day!

    Và tôi hát vì tình yêu, ru vì tình mẹ,
    Ôi hạnh phúc ngoài cửa sổ trăng tròn
  8. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    có nghĩa là mãi mãi
    là cho đi không đòi lại bao giờ
    ...
    Mẹ
    có nghĩa là duy nhất
    một bầu trời
    một mặt đất
    một vầng trăng
    Mẹ không sống đủ trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
    ...
    Cổ tích thường bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa..."
    Cổ tích còn bắt đầu bằng "Từ khi có mẹ..."
    Không thể quên nỗi đau ngày mất mẹ...xin đời đừng đau thêm một lần như thế...
    Hah, nỗi đau là gì chứ, mỗi ngày có biết bao đứa trẻ được sinh ra, và bao nhiêu người mất đi, who knows, who cares, con người ta chỉ có một cuộc đời để sống, để chuyển động, và chừng đó dường như là chưa đủ, nỗi buồn là sâu mọt gặm chết cuộc đời
    Giá mà mình đủ mạnh, không mẹ là không gì cả, mỉa mai thay, mình đã sống qua những ngày chua xót như thế, ai quan tâm chứ, who cares, và lớn khôn như thế, nhưng con đã không đánh mất niềm tin vào cuộc đời này, và không trở nên độc ác
    Giá mà mẹ thấy con đã trưởng thành...


    Lukin' et meh dah find sum1 dah b ur fren
    Love me or I'll kill ya, hmmm
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm với mẹ
    Con không dám kể về mẹ với anh
    Cũng chẳng dám kể về anh với mẹ
    Mẹ đừng trách là con quá trẻ
    Bồng bột yêu thương tan vỡ mối tình đầu.
    Con chẳng giống như mẹ ngày xưa đâu
    Mười bảy tuổi tan vầng trăng hẹn ước
    Mười bảy tuổi mẹ ép mình cười gượng
    Cái chông chênh đem bắc những nhịp cầu.
    Trắc trở đò ngang đâu phải tại sông sâu
    Cũng không tại sóng gío ngoài biển cả
    Mẹ đừng bắt lòng mình thành sắt đá
    Máu chảy về tim dưỡng khúc ruột mềm
    Nghe ai nói ngày bắt đầu từ đêm
    Sương trên lá hơn là trong nước mắt
    Dẫu mẹ còn giấu con nhiều sự thật
    Ở trên đời chỉ một mẹ mà thôi
    Những ngày xưa đã ở quá xa xôi
    Đã bao lần hoàng hôn ru trăng ngủ
    Con đã lớn tự mình làm chủ
    Nhưng rất cần sự góp ý bao dung
    Mẹ ơi! Anh ấy sẽ là "của chung"
    Của mẹ, của con, của mẹ cha anh ấy nữa
    Rồi một ngày bình minh thắp lửa
    Sáng khoảng trời nồng ấm những yêu thương.
    Trần thị Thanh Loan

    Và tôi hát vì tình yêu, ru vì tình mẹ,
    Ôi hạnh phúc
    Ngoài cửa sổ trăng tròn
  10. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ đến mẹ đôi khi, lúc vui, lúc buồn, nỗi nhớ đến không theo một quy tắc nào, như là điều cần phải có, là điều để con không quên mình đã có mẹ, ôi cái tiếng con không còn bao giờ được gọi, cái ngày xưa da diết, mà vẫn tưởng như đang trong tầm tay với...
    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??

Chia sẻ trang này