1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mảnh đất tuổi thơ............

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mảnh đất tuổi thơ............

    Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên mảnh đất miền biển này.Để bây giờ, 18t, ở một nơi khác, con luôn nghĩ về mảnh đất tuổi thơ ấy.Đã có lần mình tự hỏi sao không đc sinh ra ở những thành phố lớn?Nhưng nghĩ lại, đó là 1 câu hỏi thật sự ngu ngốc, và cảm thấy thật tự hào khi mình là 1 người con của mẹ Thiên Yana, là 1 người con của mảnh đất xinh đẹp ý.Nhỏ bé thôi, nhưng mang trong mình những vẻ đẹp hiếm có.
    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".Đúng vậy!!!!Không chỉ riêng mình, các bạn mình cũng vậy.Khi còn ở nhà cứ luôn miệng bảo rằng " Nha Trang có gì đâu mà đẹp, chán òm".Bây giờ thì đứa nào cũng thấm nhuần 1 chân lý " Nha Trang mình đẹp thật, nhớ thật".Thương biết bao những ngày cùng bạn bè dạo trên đường Trần Phú, đi tắm biển để có cơ hội tạt nước nhau, đạp hì hục đi Suối Tiên.....Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm và mơ ước...
    Ối ối, mình có những giây phút thật sến. Stop thôi, không dân mình đọc đc xúc động ..đậy rơi hết cả nưóc...mũi. Eo ui
  2. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng này nhớ đến câu thơ của Đỗ Trung Quân
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nỗi thành người
    I love you so much, now and 4ever.You are all things I have.I promise nothing''s gonna change my love 4 u.
  3. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình cũng đi Nha Trang chơi hai lần rồi, cảm nhận của mình là ở bãi biển rất trong và đẹp, vào buổi chiều đi dạo trên biển gió mát ***g ***g, trong lành hơn những bãi biển miền Bắc nhiều ( tanh lòm mùi cá ) mỗi tội ko hiểu sao nước biển lạnh thế :P ) . Đồ ăn ở Nha Trang cũng ngon và rẻ, người phục vụ rất lễ độ, mến khách. Mình là người rất thích biển, chỉ thích đi du lịch ở biển, thích nhất là đi Nha Trang đấy. Hồi bé được nghe kể là Nha Trang sóng to lắm, như sóng thần nữa, nên thích từ hồi đó rồi... nhưng sóng biển Nha Trang cũng không to lắm nhỉ, bình thường
  4. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người Chăm à?
    Hay nhỉ,ở NT hiếm hoi người Chăm lắm.
    NTC càng hiếm hơn.
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Craw, em đay người Kinh ạ. Ở Nha Tranh mình có mấy người Chăm sống ở thành fố đâu. Hu hu, bác nhầm dzậy là chít em dzùi.Ngày trước còn đi học phổ thông, các thầy cô dạy dzậy đó.Vì mẹ Thiên Yana cùng người dân khai sinh ra Nha Trang, nên em mới nói thía. Hu hu.
  6. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người Kinh thì chỉ có 1 mẹ là Âu Cơ thôi.Đừng nhận vơ lung tung thế chứ.
  7. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhatrang đẹp vì biển và đảo cái đó hẳn nhiên là ai cũng biết . Nhưng tôi thích những con đường ở nhatrang hơn. Không ở đâu mà cái ồn ào , xa hoa của phố xá hoa lệ lại dung hoà được với nét đẹp thanh bình yên tĩnh của những con đường đất nông thôn . Tôi thích một mình , trên xe thong dong lên đường 23/10 và chui vào các con ngõ dẫn ra các vùng quê . Đi cạnh con sông bên luỹ tre xào xạt là một cảm giác thanh bình , dung dị đến tuyệt vời .
  8. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Người Kinh thì chỉ có 1 mẹ là Âu Cơ thôi.Đừng nhận vơ lung tung thế chứ.
    > he he , trong tháp bà , "Bà" Thiên Y Ana có thân hình của người Chăm , nhưng "cái đầu" và cái "áo " ( dân Chăm không khoái mặc áo ) là của người Việt !
    Nói cho cùng thì lúc thiên hạ loạn lạc , ai đó "cỗm " mất đầu tượng ! Người Việt sau này mới nặn một đầu tượng bằng đất sét thế vào .
    Nhưng hiểu một cách khác ( theo đúng cách mấy ông dân vận nói bây giờ ) : "Một sự kết hợp tuyệt vời về văn hoá !"
    Cho nên không có ý kiến gì khi How_do @ nói
    Vì mẹ Thiên Yana cùng người dân khai sinh ra Nha Trang, nên em mới nói thía
  9. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xoá.
    u?c fsai s?a vo 09:40 ngy 11/10/2005
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì viết đả kích cá nhân ... chứ không phải viết cho mảnh đất quê hương.
    fsai
    u?c fsai s?a vo 09:41 ngy 11/10/2005

Chia sẻ trang này