1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mảnh đất tuổi thơ............

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chị Xitrum xóa cái gì dzợ. Ai đả kích cá nhân hả chị?Chị làm mod box mình hả?Dzậy thì có bài nào mà ấy ấy quá chị xoá đi.Hic hic, em post bài lên cho box mình sôi động tí, mọi người vào ủng hộ cho em, chứ đừng phá. Ok nhé?Em hi vọng các thành viên ở các box khác khi vào box mình fải có 1 ấn tượng gì đó, không rộng lớn và ồn ào như ở SG và HN, nhưng mọi người đều có ấn tượng tốt đẹp.Càng nhiều thành viên như chị Xitrum, anh MOS , anh Shortlong, anh Zesman.......càng tốt. Hì hì.Mọi người ok nhá?
  2. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà,
    Cô em Live này khá lãng mạn hỉ . Lý ra em Live này phải học cái trường nghệ thuật hay văn vủng gì ấy nhỉ, ướt át quá.
    anh chọc em Live vậy thôi chứ cô nào chẳng mơ mộng ( con gái mà ) cho dù có khô khan cỡ nào đi nữa chứ tâm hồn vẫn romansờtic mà, đúng không em Live?
    Hề hề hề
    Shortlong
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Các bác ác ghê cơ, em đây được nghỉ 3 ngày, 2 ngày dành cho tình bạn thiêng liêng, một ngày dành cho tình yêu vĩnh cữu . Bây giờ cảm giác nó vẫn còn bềnh bồng như mây, mắt thì cứ muốn khép chặc lại vì buồn ngủ. Định bụng ghé vào NTC một lát rồi đi ngủ cho ngon giấc nồng thì lại gặp chuyện này.
    Thôi thì em cũng xin có đôi lời thế này. Văn phong bác Craw em gặp hoài, chính em cũng hay sử dụng kiểu đó, em hy vọng là em hiểu bác. Bài viết của bác thể hiện bác hiểu về văn hoá champa, em cũng đang khoái về mảng này, hy vọng được cùng bác đàm đạo về mảng này trên NTC. Bác đã có kiến thức thế thì bác cũng hiểu ngày xưa mảnh đất này nó như thế nào. Em tự hỏi một ngày đẹp trời, có một đồng chí dân tộc Chăm vào NTC đọc topic này, thấy bác nói về họ như vậy thì gay quá, lỡ đâu lại có nội chiến sắc tộc thì nguy. Ngay như thằng bạn em đang cưa cẩm một em người Chăm xinh lắm, lỡ đâu em ấy nghe Tây nó đồn vê bài viết của bác, bỏ thằng bạn em thì tội nghiệp cho nó lắm, ế vợ đã bao lâu nay rồi. Vui là chính bác ạ. Người Kinh của bác cũng có câu "một điều nhịn là chính điều lành" mà bác.
    @Live, Mos: anh chuyển hai bài viết của bọn em về đúng địa chỉ nhé.
    @All: em tán thành ý kiến bác Fsai. Đơn giản là trong quy định về chức năng của Mod là giúp các thread đi theo đúng theo tinh thần của chủ đề. Em xin phép dọn dẹp các bài viết có liên quan, bác nào còn hứng thú thì open một thread mới, em sẽ hầu chuyện với bác ấy.
  4. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ố là la là con lạc đề
    Quay lại chủ đề chính nghen ( cho bé Live nó dzui lên một chút )
    Nha Trang ngày đi
    Rì rào sóng vỗ
    Ấp ủ trong tim
    Tình yêu của biển
    Nha Trang ngày xa
    Thấu tình của sóng
    Nghe nồng vị mặn
    Biển của ngày xưa
    Nha Trang ngày nhớ
    Nhấc máy gọi nhầm
    ....
    Để nghe giọng biển.
    Nha Trang ngày về
    Một mình rong bước
    Ai đó yêu nhau
    Nụ hôn trước biển !
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái topic này đc mở ra hơi chán nhỉ? Hic hic. Chỉ có pác abcc098 là ủng hộ em thì fải. Cảm ơn bác luôn nghen.
  6. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0


    --------------------------------------------------------------------------------
    Hình như cái topic này đc mở ra hơi chán nhỉ? Hic hic. Chỉ có pác abcc098 là ủng hộ em thì fải. Cảm ơn bác luôn nghen.
    Live ơi ( ời ) làm gì mà mau nản vậy ? có Cu abcc ở đây thì đảm bảo nó có muốn chìm cũng chìm không nổi đâu à !
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Nha Trang àh ...
    Cũng không có nhiều ý mới, nhiều topic cũ có rất nhiều bài viết cho Nha Trang, cho biển, và cho cả con người ...
    Phần lớn các bài viết được xuất phát từ tình cảm, các cảm xúc trong những thời điểm nhất định, chứ ít khi từ một tình yêu nồng nhiệt. Mà cảm xúc thì qua nhanh, vì mỗi người đề có cả một khoảng trời cho bộn bề công việc

    Àh.
    Mà thôi được rồi, ủng hộ iem how-do-i-live một chút vậy.
    Tớ làm việc ở Tp HCM, lâu lâu về Nha Trang, để chơi và để làm việc. Cảm giác của tớ về Nha Trang càng lúc càng như xa như lạ, cứ như người dừng chân ghé lại một chút rồi đi.
    Cái sự bình yên nhẹ nhàng của Nha Trang như khép kín, và trống trải mà tớ không hoà nhập vào được, nhất là vào hoạt động kinh doanh.
    Người Nha Trang sống bằng cái gì nhỉ, đến bây giờ tớ vẫn không biết rõ lắm vì mặt bằng thu nhập không cao, chơi bời không nhiều, hoạt động thu lợi cũng ít, giá trị gia tăng không đáng kể, nhưng lạ và bí ẩn thế nào ấy.
    Àh, có tên nói với tớ rằng Nha Trang lắm tiền Mẽo lắm và tiền nơi khác về lắm, nhưng tớ thì không tin.

    Cuối cùng, hình như Nha Trang không có nét chấm phá đặc biệt gì ngoài một nhận xét : " con gái Nha Trang hình như ai ai cũng béo tốt, màu mỡ nhỉ ".
    He he ......

  8. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Viết về Nha Trang ư, một mảnh đất thân thương của ta...nhắc đến làm mình nhớ nhà thật ấy...
    Gia đình mình gốc cả ba đời bên nội và bên ngọai là dân huyện Diên Khánh, mình sinh ra và lớn lên tại TP biển Nha trang thân yêu...Vẫn con đường ấy, ngôi nhà ấy, nơi mình cất tiếng khóc chào đời...nay vẫn còn đó,nhẫm nhẫm mà tính cũng gần được 30 năm,một thời gian thật là dài...!!!Biết bao là kỷ niệm, làm sao mà kể cho hết nhỉ, nhưng mỗi lần nghĩ đến lòng cứ nao nao...chỉ thương cha mẹ bây giờ lủi thủi cùng nhau, con cái thì bỏ nhà đi vào SG lập nghiệp. Lâu lâu về thấy quê nhà thật nhiều đổi thay, lòng lại ngậm ngùi ...
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hix hôm wa mình nhớ là gởi bài trả lời trong này rồi muh sao giờ lại trống trơn vậy nè ???? grum .. thế có tức không cơ chứ .. thôi để vào chủ đề chính mới được
    Live coi vậy muh lãng xẹt hết mức .. á quên ( nhầm nhầm sorry Live nghen ) coi vậy muh lãng mạn hết mức . hì hì .. Live cứ viết nhiều vào ... tina ủng hộ 2 tay 2 chân .. ( gọi chung là tứ chi )luôn ..Bảo đảm tina theo phe Live muh ( con gái cùng chuồng -- ý nhầm cùng nhà ) hix hix ( hôm nay ko hiểu sao mình nhầm hoài ấy nhỉ ??? )
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội lại mưa.Cơn mưa ko to, nhưng rả rích, kéo dài và đủ để khiến cho những ai xa quê hương tần ngần ngồi nhớ nhà.Nó cũng ko nằm ngoài "quỹ đạo " đó.Hôm nay nó chỉ học chiều.Với kiểu thời tiết như thế này nó chỉ ước gì mình thật bận rộn để ko còn thời gian nghĩ về những cái gì nó đang cố cất giấu tận bên trong trái tim nó.Nó nhớ Nha Trang của nó lúc nào cũng ôn hoà, ko khắc nghiệt như Hà Nội , nó nhớ nhà, nhớ bạn và chiếm đầy trong tất cả trái tim nó là nỗi nhớ mẹ.
    Bạn bè, những người quen biết với nó trên đất Hà Nội, ai cũng cho rằng nó mạnh mẽ, tự lập, con gái 1 thân 1 mình mà đi học xa nhà quá, nhưng trong số đó, có ai biết rằng nó có những phút giây như thế này?Và nó cũng chả biết từ khi nào, nó ko còn ghét mưa nữa mà chuyển qua trạng thái sợ.Uh nó sợ, sợ thật sự.Nó nhớ mẹ nó quá đỗi, nhớ đến những gì mẹ dặn dò nó......nước mắt chợt rơi.Ừ thì cứ rơi đi cho tâm hồn nhẹ nhõm.
    Nó bắt đầu ngồi đếm, 1..2..3, 3 tháng nữa nó mới đc về Nha Trang, rời bỏ những hôm lạnh đến buốt xương để về với mảnh đất của nó, xà vào sự chăm sóc của mẹ......
    Thôi nó ạ, dừng ở đây thôi, dừng cái fút mềm yếu của bản thân ở đây thôi.Hãy cứ mạnh mẽ đến mức có thể cố gắng.Liệu mẹ có yên lòng ko khi biết nó thế này?Nó sẽ tiếp tục cố gắng và mọi người chỉ đc fép biết đến nó là 1 cô gái mạnh mẽ.Cố lên nó nhé!!!!!!!

Chia sẻ trang này