1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho MÀY và cho TAO !!! Hãy viết cho người bạn thật sự của mình .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhu_chua_he_xa, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi !
    Hehe , lâu lắm rồi không cười hehe khi viết thì phải , hôm nay tao sẽ cười bù vậy , cười bù cho những ngày đã qua quên không cười , và bù cho cả những ngày sắp tới nhỡ đâu cũng quên mất rằng bất cứ khi nào mình cũng vẫn phải cười ... hehe
    Mình vẫn chưa nói chuyện được với nhau , không biết mày đã nhận được thư của tao chưa , và cũng không biết mày đã gửi thư cho tao chưa ... Cầu trời bưu điện không có sự cố Y4K .
    Mày dạo này vẫn tốt phải không , hôm nọ nói chuyện với T , T nói mày mới vào học nên cũng không bận lắm , mà mày ở cùng với 2 bạn người Việt Nam à ? Có hợp nhau không ? Cuộc sống vui vẻ chứ ? Tao biết mày lúc nào cũng cười rồi , nhưng tao không hỏi mày vẫn cười chứ mà hỏi mày vẫn vui vẻ phải không ? Vẫn ổn phải không ? Có lẽ ở nơi này , tao chỉ biết hi vọng nếu T đã đến thì T có thể ở lại và mong T đừng đi ... Giờ tao vẫn chưa biết mọi chuyện như thế nào , cụ thể ra làm sao , T.a1 thi không thích lắm nhưng tao tin mày , tao ủng hộ mày , luôn luôn như thế , và tao biết mày không bao giờ làm việc gì không nên làm cả đâu , nhất là trong những chuyện như thế này ...
    Tao cũng vẫn ổn , bố tao sang 1 tuần , về hôm chủ nhật rồi , thật ngớ ngẩn khi lúc bố về thì lại ước giá như bố đừng sang , để cho tao không hụt hẫng như thế khi bố về , để đến nỗi 1 câu :" con chào bố " cũng không nói nên lời ... Bố về , tao lại một mình . Ngay từ đầu đã một mình rồi cơ mà , từ trước đến nay vẫn luôn 1 mình cơ mà , ... quen lắm rồi cơ mà ... sao vẫn thế này chứ ???
    Ngày nào cũng có một chuyện gì đó xảy ra , ừ nhưng có lẽ nhiều chuyện quá nên không nhớ hết được , mọi thứ cứ loạn hết cả lên trong đầu , cuộc sống rối bời , chỉ muốn cầm cả chai rượu mà uống, uống cho thật say rồi quên hết trong giấc ngủ ... ngày mai tỉnh dậy có lẽ chẳng nhớ gì ... Nếu không quên , thì làm sao đủ sức mạnh để đi đến cuối con đường ???
    Tao cũng không biết mình sẽ đi tiếp như thế nào nữa , tao càng không biết ngày mai sẽ ra làm sao , tao mệt mỏi thực sự , kiệt sức thật sự , ...... Nhưng quay đầu lại là điều không thể , tao chỉ còn biết lao vào , lao vào một cách vô phương hướng , có thể chỉ ngày mai hay ngày kia thôi tao sẽ đâm rầm vào tường , nhưng tao rối loạn mất rồi , nhiều lúc không còn đủ tỉnh táo nữa , ... biết đâu cứ không tỉnh táo như thế này lại dễ dàng vượt qua mọi chuyện hơn ...
    Tao không biết mình còn viết mail cho ... được đến bao giờ nữa , tao không nghĩ gì nữa , cứ mỗi thứ 3 lên viết và gửi như một trách nhiệm phải làm , như một việc mang tính chất nghề nghiệp , một mình độc thoại , viết rồi lại viết , đôi khi không biết nên viết như thế nào , đôi khi sợ làm phiền , đôi khi sợ làm mất thời gian của ...
    Có lẽ mày phải viết tiếp chủ đề này thôi , mình sẽ cùng duy trì nó ...

  2. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    ... Tao muốn kết thúc mọi thứ vào ngày 4/11 - ngày sinh nhật mày - muốn lãng quên nhưng lại muốn hàng nảm sẽ nhớ đến nó trong ngày sinh nhật mày ...
    Nhưng ông trời không đồn ý , để rồi đến ngày 15/11 mọi chuyện mới rõ ràng trắng đen , mới " ngô ra ngô , khoai ra khoai " nhu mày muốn ...
    Không thấy đau , không biết co phải vì đã đau quá nhiều nên không còn biết đau là gi nữa hay không ? hay bởi vì nó là một sự thật chẳng có gì là bất ngờ ??? Nhưng tại sao lại cảm giác như mình trắng tay , mình phá sản ,mình mất tất cả ? Đã có gì đâu để có thể gọi là mất . Mày từng nói :" thà không có còn hơn là có rồi lại mất " , không sai , nhưng lúc này đây tao lai ước gì giá như tao từng có để tao có thể bị mất ...
    Tao gọi điện cho mày , mình nói , mình cười , vui ve ... nhưng đằng sau sự vui vẻ ấy ... ??? Nhưng vẫn cứ nhăn nhở ra để cười ... bọn mình vốn như thế , luôn như thế mỗi lần gọi điện ...kể từ ngày ra đi ...
    Ông trời VN thương mày nên thương cả tao , nhưng giờ thì cả tao và mày đều không ở VN nữa , hehe ông trời nơi ấy có thương mày không ? có thương như ông trời VN đã thương mày không ? Mọi thứ sẽ ổn phải không ??? Không ổn thì làm sao mà được chứ , phải ổn , nhất định phải ổn ...
    Còn tao , sẽ lãng quên ngày hôm qua ... nếu tao có thể lãng quên ... thật dại khờ và ngốc nghếch ... Nhưng con người tao vốn đã như thế mất rồi , chẳng ai có thể tin nổi , phải , đến chính bản thân tao đôi khi cũng không thể nào tin nổi ....
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    chó! Mày lại quên không đem bài cho tao....,mày lại bỏ tao đi chơi với ẻm của mày...nhưng mày là thằng bạn tốt nhất của tao...hehhe
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi,nhớ những bổi ra Thọ quá
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xóm bụi ơi ! tao nhớ mà lắm. Mùa đông đến rồi, chắc mày cũng buồn lắm khi không có tao ở nhà. Có ai đi ăn ốc với mày không,. có ai lang thang trên đường mưa bay với mày không>? tao nhớ thị trấn nhỏ của mình và nhớ cái lanh căm căm, món ốc nóng hổi, cháo trai và .................., hic hic . Nhớ lắm mày ơi.
  6. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ngày 1/12 , còn đúng một tháng nữa là sinh nhật tao .Cũng còn đúng một tháng nữa là lại hết một năm . Sang năm mới ,mọi thứ sẽ như thế nào đây ???

    Còn nhớ , sinh nhật mày , tao gọi điện , mình buôn dưa lê , bán dưa chuột , đến nỗi tao quên mất là đang gọi điện để chúc mừng sinh nhật , đến nỗi mày nhắc tao :" chúc gì thì chúc đi " ....
    Tao chúc mày vui vẻ và hạnh phúc trong ngày sinh nhật !
    Tao chúc mày một tuổi mới thành công và chiến thắng !
    Tao chúc mày cố gắng hết mình , để một ngày nào đó mình gặp lại nhau , mình sẽ cùng được cười , cười thật sự , thật sự cười ...
    Mày hỏi tao :" tại sao lại là cười thật sư ?" - Tao không biết , cho đến giờ tao cũng không biết giải thich nó như thế nào mới đúng ... Có phải vì tiếng việt cuả tao đã quá kém ... nhưng tao tin rằng mày hiểu ... nếu mà tao giải thích thì mày càng chẳng thể hiều gì
    Vậy là thêm một ngày sinh nhật nữa của mày tao không được ở bên cạnh mày kể từ ngày mình thân nhau ... Tao đã mua hoa . Tao rót 2 rượu , tao cụng 2 cái cốc vào nhau , và mày nói :" chúc mừng sinh nhật " , tiếc rằng mày chỉ được nghe thấy tiếng cụng ly chứ chẳng thể nhìn thấy 2 chiếc cốc chạm vào nhau trong ngày sinh nhật ... Tao lấy máy ảnh chụp ... có hoa , có rượu , có tao , và có mày đang nói chuyện với tao qua điện thoại ... Không trọn vẹn phải không ? Nhưng có sao đâu , với bọn mình , mãi mãi vẫn là " như chưa hề xa " cơ mà ...
    Sinh nhật tao lần này , cũng sẽ là lần sinh nhật thứ 2 không có mày bên cạnh , kể từ ngày mình thân nhau ... Nhưng ở nơi này tao vẫn ước những điều tốt đẹp nhất cho tao , cho mày , cho 2 bọn mình ... Và ở nơi ấy , chắc chắn mày sẽ ước cho điều ước của tao trở thành sự thật ...
    Ừ , dù có thế nào đi nữa , vẫn luôn là NHƯ CHƯA HỀ XA !

  7. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mày vẫn luôn biết cách kéo tao dừng lại mỗi khi tao đang lao xuống dốc không phanh , vẫn luôn biết cách làm tao tự mình đứng lên được mỗi khi tao quỵ ngã ...
    Mày nói , tao có nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn những chuyện như thế , ừ đúng thế ; mày nói hãy cố gắng cân bằng cuộc sống của mình , ừ không sai ; ...
    Mày cố gắng thi tốt , tao cũng cố gắng thi tốt , và sẽ cố gắng làm chủ cuộc sống của mình , chứ không để cuộc sống của mình phụ thuộc vào người khác như những ngày vừa qua ...

  8. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hmmm có một vấn đề là , tớ nhớ không lầm thì một số chuyện trong này tớ đã đọc rồi , những câu chuyện làm tớ nhớ đến con bạn thân của mình cũng đang ở một đâu đó mà chẳng biết giờ nó như thế nào , mỗi lần nó gọi điện về thì cũng chỉ trả lời vài câu hỏi thăm của nó thôi chứ cũng chẳng biết nói với nó những gì , đặt máy xuống rồi lại cảm thấy tội cho nó quá , tự trách mình mà chẳng biết làm sao cả , mỗi tuần cũng chỉ mail được cho nó một bức thư , thấy mình thật tệ , nhưng mà cái tính nó đã như thế thì biết làm thế nào được , vì vậy đối với nó mình cũng chỉ luôn coi mình là badfriend , cảm ơn ấy vì những câu chuyện trên từ lúc tớ đọc trên báo đã muốn cảm ơn nhưng giờ mới có dịp
    thanks you very much !!!
  9. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào nhỉ ? Giống trên báo lắm sao ? làm ơn post lại những gì bạn đã đọc được trên báo lên được không ?
    Kể cũng sướng , mình viết hay đến nỗi được đăng báo .

    Mà cũng tự ái ghê , nói thế khác gì mình chép bài từ trên báo vào đây .
    Mà báo đấy là báo gì thế ạ ???

  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Báo 83Online Daily.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này