1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho MÀY và cho TAO !!! Hãy viết cho người bạn thật sự của mình .

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhu_chua_he_xa, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , đừng có làm người khác sặc không khí mà suýt chết thế này chứ

  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, xin cứ sặc tự nhiên và thoải mái .
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thằng bạn và mình. Bạn nó thành bạn mình. Yêu!
  4. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hehe , làm ngơ với sự sống chết của đồng loại thế này là không được đâu nhá !
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mày à.
    Tao vẫn gọi mày là mày nhé.
    Đầu tiên: Thanks Ông Trời vì ông đã... run rủi thế nào cho cháu gặp một con bạn mà ngày xưa cháu căm thù nó ( nói quá không nhỉ)
    Thứ 2: Cám ơn mày vì chưa bao h mày trách mắng hay dằn vặt tao điều j , thanks a lot... a lot my guy
    Thứ 3 : Nôen vui vẻ. Bạn hiền.
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chơi với mày cũng được chục năm, thấy mày được thế tao mừng cho mày lắm.Cố gắng làm ăn nhé.Chúc thành công
  7. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Giáng sinh ấm , giáng sinh vui , giáng sinh cười , giáng sinh hạnh phúc , giáng sinh may mắn , giáng sinh ... không được ở bên nhau ...

  8. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Trăng ở trên trời , còn tao ở dưới đất .

    Dù cho trăng có cao đến mấy cũng chẳng thể cao hơn được bầu trời !
    Dù cho mình có xa nhau đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được tình bạn trong trái tim tao !
    Chúc mày năm mới thành công và chiến thắng . Hãy ước một điều ước cho riêng mình , và như thường lệ tao cũng sẽ ước một điều ước :" ước cho điều ước của mày thành sự thật "

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này