1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mày

    Theo yêu cầu

    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 27/12/2004
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Mất công ****** đọc , chả hiểu cái gì ...
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, hôm wa tao với mày lại giận nhau mày nhỉ. Tao thấy tao với mày còn trẻ con wá, toàn giận dỗi những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Tao - 1 con dở hơi, mày cũng rưa rứa như thế. 2 con ẩm ương gặp nhau thì thể nào chuyện cũng xảy ra, ko lớn thì bé, ko nhỏ thì to . Nhưng như thế chả sao cả, bọn mình sẽ càng có nhiều kỉ niệm chứ sao ( ko được hay lắm nhưng dù sao cũng là những kỉ niệm tuổi học trò ). Biết đâu mai sau bọn mình lại ngồi với nhau ôn lại những chuyện ngày xưa, cái thời mà mình cắp sách đến trường, với đủ chuyện buồn vui của tuổi học trò nghich ngợm, những trận đánh nhau đùa vui trên lớp, những lần mày giận tao - tao giận mày. Tao đảm bảo rằng lúc đấy mình sẽ thấy quý biết bao cái ngày mình gần nhau. Mày cũng đã từng nói : lúc gần thì chẳng biết quý đâu, nhưng lúc xa thì thấy điều đó là quý giá. Tình bạn cũng thế đấy. Lúc gần nhau thì có thể là cãi nhau chí choé, giận hờn vô lối nhưng mà xa nhau rồi thì cũng nhớ nhau lắm, lại nhớ cả những lần giận dỗi mà thấy mình trẻ con.
    Sang năm mới rồi, mày đừng giận tao nữa nhé. Tao muốn bọn mình lại vui vẻ. Tao biết tính mày, mày biết tính tao, 2 đứa cùng chịu khó nhịn nhau vậy , thế là vui vẻ cả làng, mày nhỉ.
    Yêu chúng mày nhiều .
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 27/12/2004
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 27/12/2004
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 27/12/2004
  7. Athanasy

    Athanasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác có chuyện buồn hay sao mà thấy bác hâm hâm, lên đây tự viết cho mình à?
    Everything I do, I do with no regret
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 27/12/2004
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của Athanasy viết lúc 05:05 ngày 02/01/2003:
    Bác có chuyện buồn hay sao mà thấy bác hâm hâm, lên đây tự viết cho mình à?
    Everything I do, I do with no regret
    [/QUOTE]
    Bác ạ, cứ để bác ý tâm sự, đang bức xúc mà.
    To : văn của ông hay lắm. Bây giờ thì tôi công nhận văn ông 7 là thấp nhất là đúng.
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 27/12/2004
  9. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bác này xem chừng lắm u nhọt trong người quá đây, không chữa nhanh để lâu ung thối lên thì vỡ mật lòi ruột ra chết đấy em khuyên bác câu, nếu bác máu thể thao thì bác cứ lao vào mà chơi là hết bệnh ngay í mà
    mà hình như ai cũng phải trải qua thời kì "hâm hâm" thì phải, theo kinh nghiệm của em thì cái này kéo dài ít thì 1 tháng, nhiều thì nửa năm chúc bác hết depressed nhanh

    I will make the whole world know my name...

    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 27/12/2004
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mày ạ, nhiều lúc tao tự hỏi tại sao tao với mày lại hay giận nhau như thế, đúng là những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cứ giận rồi làm lành, rồi lại giận, lại làm lành. Tao với mày hâm thật rồi, bệnh này lây lan nhanh lắm. Tao ko phủ nhận tính tao trẻ con. Có lẽ là do hoàn cảnh, thường thì những cái tao muốn bố mẹ tao đều chiều và tao cũng chẳng có anh chị em để mà tranh giành, bởi vậy ít khi tao chịu nhịn ai lắm, mà hình như tao đang đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi. Thế đấy, con người ta chả ai có thể dẹp bỏ được cái tính ích kỉ của bản thân cả.
    Bây giờ thì tao với mày lại làm lành rồi, ngày hôm nay thật vui đúng ko. Lâu rồi chúng mình mới được cười một trận vỡ bụng như thế. ứơc gì mọi thứ cứ diễn ra như vậy nhỉ. Tao ko giận mày đâu, sau khi cãi nhau tao biết mày muốn làm lành với tao nhưng tao cũng muốn có thời gian để suy nghĩ. Tao có cảm giác như tao đang ngày càng xa bọn mày, và bọn mày cũng ngày càng xa tao. Nói như hai người đi chung trên một con đường là tốt nhất, khi có thêm người thứ ba con đường đó sẽ trở nên nhỏ hẹp hơn, chật chội hơn, khó đi hơn, và sẽ có một người phải thụt lùi. Có thể mày cho tao là bi quan, cả nghĩ, có thể theo mày thì 3 người sẽ đông hơn, vui hơn. Nhưng tao thì lúc nào cũng có suy nghĩ bi quan hơn là lạc quan. Tệ thật. Tao biết mày rất muốn vun đắp cho tình bạn của bọn mình, biết mày yêu quý tao và cũng biết những khi thấy tao trơ trọi, thừa thãi mày lại trò chuyện với tao. Nhưng đó ko phải là tất cả những gì tao cần. Mày càng làm thế càng khiến tao cảm thấy lạc lõng hơn. Mày như sợi dây liên hệ giữa tao và H. Đã lâu rồi tao chưa thực sự nói chuyện với nó, vẫn chỉ là những câu cười đùa bình thường, vẫn chỉ là sự thờ ơ, bất cần. Nhiều khi tao thấy nó với tao thật xa lạ, lạnh lùng. Nếu mày ko nói thì tao cũng chẳng biết tình hình của nó thế nào. Cái bộ ba này chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nếu ko có mày thì nó đã tan từ lâu rồi. Năm mới mà tao chỉ toàn nói chuyện buồn. Tao chỉ muốn nói với bọn mày tao muốn chúng mình lại như xưa. Dù thời gian chẳng thể nào quay trở lại, con người rồi cũng sẽ thay đổi nhưng tình bạn của bọn mình thì mãi mãi như xưa nhé. Tao rất sợ nếu như lại để tuột khỏi tay một tình bạn đẹp của tuổi học trò.
    As we go on
    We remember
    All the times we
    Had together
    And as our lives change
    Come whatever
    We will still be
    Friends Forever
    Thank you, my friends. It''s your friendship that feeds my soul!!!
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 27/12/2004

Chia sẻ trang này