1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi,nhận đuwọc thư cảu mày tao vuilắm,mày kể cho tao rất nhiều chuyện của mày,tâm swụn ncua rmày,mày cho tao cái cảm giác như tao đang ở bên mày.
    chuyện của tao giống chuyện của mày ,hihì,cùng 1 lúc có./với 2 người......HIhTội lỗi của tao và mày lớn lắm mày biết k?
    Hôm nay tao viết thư cho mày rồi đây,nhưng chưa gửi được vì taomuốn viết nữa,mai tao gửi.Nhận được ảnh của mày tao vui lắm,thấy mày vui mày cười là tao cũng cười lây.HIHI,chẳng hiêu sao,hồi trước tao với mày k chơi thân được nhỉ?saolúc mày và tao xa rồi thì mới được ntn?Phải chi hồi trước đã như thế này có phải là hay đâu,nhueng việc gì cũng có nguyên nhâncủa nó mày nhỉ?
    Có khi như thế lại hay.Mày biếtk,hồi tiễn mày lên tàu voà Nam ý.tao chỉ nghĩ có 1 điều duy nhất:Bây h đi chơi k có mày thì sao nhỉ?thiếu cái giọng tranh chua ,đanh đá của mày thì sao nhỉ?Tao khóc nhiều lắm,mắt sưng húp nhưng chỉ muốn khóc nữa thôi.
    Nhớ mày,là nhớ đến con bé đanh đá,lùn 1 mẩu,mũi tẹt,khi cười mắt híp tịt...........Con chó,sao nhớ mày thế nhỉ
    Bạn thân là sao nhỉ?bây giờ tao đã có 2 nguêòi là mày và Đ đấy.
    YÊU MÀY LẮM LOAN Ạ.Mày vẫn luôn cười nhé.hic,nói đến đây,chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn ra rồi.
    Mày có đọc được k nhỉ?hihi,chỉ cần mày cảm nhân được tình cảm tao dành cho mày là được rồi
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gửi thư cho mày rồi đấy,con chó ạ.HIHI,nó hơi dầy,tao viết hơi quá,gửi hơi nhiều ảnh,kể chuyện chưa hết,......Mày biết cái ảnh của mày tao dán đâu k?trong ví và trên gương đấy.Sướng nhé.Nhưng sao trông mày cười chẳng thấy mắt đâunhỉ?Ý quên,đó là đặc điểm nhậ dạng của mày mà.K biết mày có lên đây k nhỉ?có xem ảnh của tao k nhỉ?Có biết hiện giờ tao đang làm gì k nhỉ?Tao đang chơi với ai?Đang nghĩ gì?về ai?tao muốn mày biết tất cả điều ấy.Bởi mày là con bạn thân tao kết nhất(hihih,mà chắc bạn thân như mày tao cũng chỉ có 1 thôi)Mày còn nhớ quyển nhật ký của tao k?tao viết đươc 4 năm rồi đó,tao viết để cho 1 ai đó đọc(duy nhất mà thôi),tao chưa biết là ai,nhưng chắc là mày đấy.Gặp nhau chác có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ,hihi,Yêu mày nhiều
    LOVE H
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi ơi, và cả những người bạn của bạn mà tôi biết, tất cả chẳng biết gì về tôi cả... Ấy vậy mà tôi vẫn tưởng rằng mới chơi nhưng có vẻ họ hiểu mình lắm... Chơi với tôi, tại sao bạn không lấy con mắt của chính bạn nhìn tôi, tại sao lại fải nhờ con mắt của người khác??? Tôi có cảm giác mình bị dò xét. Tôi khó chịu vì như thế. Hoá ra người khác chơi với tôi chỉ để xem tôi là người thế nào thôi sao, chứ không fải bởi vì tôi là tôi à??? Ngoài cái đấy ra thì còn cái gì khác nữa nhỉ? Đáng buồn lắm bạn biết không... Rồi bạn lại tự làm khổ mình vì những cái chẳng đâu vào đâu, như thế có đáng không??? Tại sao bạn không sống như bạn vẫn sống, rồi bạn sẽ nhận ra, đâu cần phải khổ sở như vậy??? Đã là bạn bè thì mãi là bạn bè. Đối với tôi, từ trước tới giờ, bạn luôn là người bạn tốt, không hơn không kém, dù bạn là người bạn mới của tôi...
    Thôi vậy, bỏ qua. Tại sao không xem lại chính bản thân ta nhỉ? Lời nói của ta giờ thiếu thận trọng đến quá thể. Ta trở nên như vậy từ khi nào nhỉ? Ta mải chạy theo vui đùa mà quên nhìn lại xem mình đã và đang làm cái gì??? Ta cảm thấy hơi bất ngờ.... Tự dưng lại sợ...
    Don''t give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 01/07/2004
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ku yêu ơi, tự dưng tao thấy yêu mày quá thể, chụt chụt
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai viết cho mình cả. Đơn độc.
    (thế này có gọi là câu bài không nhỉ ?)
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 01/07/2004
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ như thế rồi nhưng tại sao mình lại tin nhỉ ? Lạ ghê để rồi bây giờ thất vọng thế này . Mày biết mày độc ác lắm không ? Mày thật sự làm tao thất vọng vì mày đó . Đã biết là không thể tin nhưng tao vẫn tin và hi vọng một cái gì đó sẽ khác hơn nhiều , sẽ thay đổi nhiều nhiều nhưng cuối cùng ...
    KHông tin nữa . sẽ không bao giờ tin nữa !!!!
  7. Meo_xu_beo_u

    Meo_xu_beo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tao biết , nếu mày đọc được những dòng này có thể mày sẽ giận tao . Ok , nhưng tao vẫn phải nói .
    Mày có biết bao nhiêu lần tao thấy mày lăn lộn với những cơn đau ko dứt vì nó rồi ko ? Mày cứ nói không sao đi . Mày cứ nói mày vẫn bình thường đi . Mày thật điên rồ . Tại sao mày ko khóc trước mặt tao , sao mày ko hét lên , sao mày ko tát cho nó một cái , và sao mày ko nói mày đã yêu nó từ trước ?
    Đã nhiều lần , tao là kẻ đưa tin . Mày có hiểu tâm trạng của tao ko ? Tao vừa giận , vừa thương mày . Thương con bạn thân nhất của tao . Thương khi nghĩ đến cảm giác của mày nhận được tin ấy . Nhưng tao tức . Tại sao mày ko vứt quách cái niềm tin ngốc nghếch ấy đi . Sao mày ko biến những hy vọng của mày thành hành động mà cứ im lặng , thụ động . Mày nghĩ một trái sung sẽ rụng xuống ư ?
    Tao thấy bạn tao nói đúng " Một khi con gái đã quyết tâm thì ko có gì là ko thể " . Mày có thực sự muốn nó là người yêu của mình ko ? Hay mày chỉ muốn hai đứa cứ thinh thích nhau kiểu trẻ con mẫu giáo . Tao thấy tội nghiệp cho cả nó lẫn mày . Hình như cả hai muốn cố gắng làm một điều gì đó , nhưng tất cả là một kết quả tệ hại .
    Tao xin mày . Mày hãy vứt tất cả kỷ niệm đi . Hãy chôn hết đi hoặc đốt đi . Hãy khoác lên mình bộ váy đẹp , thả mái tóc dài xuống , hãy mỉm cười và ngẩng cao khuôn mặt , mày sẽ thấy những người xung quanh phải chú ý đến mày .
    Hãy để một người con trai tốt chia sẻ và yêu thương mày .
    Tao yêu mày
  8. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To : girl_usetosmile

    Mày à, tối qua tao đt cho mày định chia sẻ niềm vui của tao với mày thế mà không có ai nhấc máy cả,chẳng biết chị em mày đi chơi đâu hay lại tắt chuông ?Ừ,quả thực lúc này tao đang vui lắm,lâu lắm rồi tao mới cảm thấy vui như thế này.Trong 1 năm qua,những lúc tao buồn nhất cũng như những lúc tao cần sự chia sẻ nhất thì mày luôn ở bên tao để lắng nghe tao tâm sự.Có đôi khi tao cứ tự hỏi chẳng biết lúc mày buồn tao có giúp được gì cho mày không hay là......cũng có lúc tao thấy mình hơi vô tâm.Lúc mày tâm sự chuyện buồn với tao nhưng tao chẳng biết phải an ủi mày thế nào cả,chỉ đơn giản vì trong lúc mày buồn nhất tao nghĩ có nói gì cũng là vô ích,vả lại tao chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau ấy cùng mày chứ tao chẳng thể nói nên lời được.Tính tao là như vậy,có những điều viết dễ hơn nói nên hôm nay tao viết cho mày mấy dòng này.
    À ,tao đã nói với anh V cái điều mà mày gợi ý cho tao rồi đấy.Ừ,chưa biết sẽ thế nào nhưng hi vọng là ngày 2-9 sẽ là một ngày đẹp trời và mọi chuyện đều suôn sẻ,mong rằng đừng có vì sao nào rớt xuống và bạn mày (là tao ý) không phải buồn nữa.
    Tự nhiên tao muốn cảm ơn mày !? CẢM ƠN MÀY VỀ TẤT CẢ NHỮNG NGÀY THÁNG TỐT ĐẸP TAO VỚI MÀY LUÔN Ở BÊN NHAU VÀ LÀ BẠN TỐT CỦA NHAU (câu này nghe ớn lạnh quá nhỉ).Hi vọng sau này tao với mày................vẫn thế
    Mà tóm lại là tao mong mày luôn gặp những niềm vui,nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi,chỉ có niềm vui là đọng lại mãi trong tâm trí mày mà thôi.
    À mà kén vừa vừa thôi nhé,không sau này tao dẫn cháu đến chào bà Yến "ở nhà một mình" thì hỏng đấy.(Nói thế,có khi nó lại lên xe Bông trước mình cũng nên !!???)

    Thôi tao có vài điều gửi cho mày thế thôi,mong mày đọc được và sẽ usetosmile như cái nick của mày.Thế nhé,tao out đây,bye bye ! Hôm nào ngẫy hứng mà gặp nhau như hôm trước thì tao với mày cafe morning nhé ( nhưng mà chỉ tao với mày thôi đấy,có con "chao chát " tao không thấy thoải mái).
    From : cherub85
  9. Meo_xu_beo_u

    Meo_xu_beo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tao nhấc điện thoại lên để nghe thấy tiếng nói thân thương " Mày à ? " ... ( " Ừ , tất nhiên là upa mày chứ ai ! " )
    Thế là một ngày sinh nhật trọn vẹn của mày đã qua . Thiếu mất tao ( Thật là c..h..ó !!! )
    Tao ước gì , tao có mặt trong sinh nhật mày . Thắp lên những ngọn nến quanh mày . Và ... phù ... bắt mày thổi nến .
    Tao vui vì sinh nhật mày vui . Mày ko hề buồn . Tao vui vì mày là người thật xinh đẹp như tao mong đợi . Tao vui vì mọi người phải trầm trồ nhìn mày . Tao vui vì thằng Khỉ Đột phải nhìn mày ko chớp mắt . Và tao vui vì con người yêu nó xấu nhăn nhở .
    Mày ạ , có lẽ điều làm tao vui nhất là mày đã nhận ra giá trị của chính mình để rồi mày ko còn phải trách bản thân hay bỏ qua những cơ hội của chính mày nữa .
    Chiều nay mày qua nhà tao sẽ thấy một con mèo hen , nằm rũ trên ghế , ngồi chơi games ( ****** chứ ai )
    Thôi viết thế thôi , lúc nãy cảm xúc dâng chào thì ấn nhầm scroll thế là loay hoay 1 lúc đek viết được . Tụt hết cả cảm xúc .
    Chiều gặp nhau nhé Heo kòi
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hic,nhiều lúc tao muốn,tao ước gì mày trở lại là thằng bạn đi dream chiến ngày xưa của tao.Rồi khi mày mất hết tất cả,tao sẽ đến an ủi mày,hơi điên rồ .

Chia sẻ trang này