1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời
    Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời..

    Vui lên nào,mày làm được mà,bản thân mày không phải thế phải không,mày quá yếu đuối mà thôi.Mày yếu đuối và mất tự chủ,đừng suy sụp quá thế nhé.Hãy làm một đứa trẻ con như trước,đời sẽ đẹp với mày hơn.
    Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng viễn triều
    Nước vẫn còn một màu xanh biếc thưở nào
    Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng...Dù gió có cuốn trôi mãi về đâu,Sóng có đưa mày qua biết bao đại dương,Mặt trời vẫn luôn mỉm cười với mày,trăng sáng vẫn soi đường cho mày đi.Đạp nhẹ từng bước đi tới những vì sao,khẽ nhẹ qua những chòm mây.Tới đâu nhỉ?Mờ ảo...Mây che hết rồi.
    Gọi mãi,gọi mãi,có ai nghe thấy không?Trèo lên cao,nhẹ bước dừng trước chân trời rộng mở...Mặt trời đã thức dậy, hãy để mây đưa tới Neverland,vùng đất của những giấc mơ,những câu chuyện cổ tích...
    Hãy để em bay thật nhẹ nhàng gió nhé....
    Dù em có ngã,hãy để tự em bước đi...bước tới Neverland
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nhớ em!
    Muốn đi đâu cũng có người đi cùng để tránh thằng khỉ đang theo tao, sợ quá, kinh ....
    Lại fải nhờ bố đưa đi đón về mất, oa oa oa!
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    mày à? tao đang chán quá mày ạ. Nói đúng hơn là tức cơ. Bực mình thật , lúc mình cần thì chẳng thấy ai. Tao đang ngồi 1 mình mày ạ. Hôm nay chắc là mày đi học Anh cùng con Chip và con Yến rồi, hoặc là mày bùng học và đang đi cùng thằng Chiến. Chẳng biết thế nào được... chỉ biết rằng tao đang phải ngồi 1 mình. Và chẳng nhớ đến ai cả. Điên tiết quá... chắc lát nữa tao lại về nhà thôi, chẳng có việc gì làm cả
    bùn lắm mày ạ. Tao vẫn đang ưc chế con mụ chủ nhiệm đây.....hôm nay đến lớp đếch làm gì mụ ý được. Can tội đi học muộn. Đau thế ko biết?
    chán quá.......
    lâu lắm roài tao và mày ko viết thư cho nhau đấy nhỉ? lớn roài hay sao ý. Cũng chẳng biết được , nhưng công nhận là ngại thật đấy, mấy lần đếch ngủ được định viết thư cho mày, nhưng mà ngại ngồi dậy bật đèn~~~> thoai luôn~~> lý do lãng nhách nhỉ? khổ tính bạn nó thế.... biết làm thế nào được
    mày với thằng Chiến yêu nhau được bao lâu roài đấy nhỉ? Bạn cũng chẳng hiểu thằng Chiến này là người như thế nào..... nhưng mà bạn cũng chẳng muốn biết vì bạn ko thích thằng Chiến. Bạn ghét những đứa nào tinh vi và kiêu lắm.... ma` thằng chiến là 1 điển hình.
    thoai đợi bạn 1 lát. bạn đổi máy nha
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    mày à? tao đang chán quá mày ạ. Nói đúng hơn là tức cơ. Bực mình thật , lúc mình cần thì chẳng thấy ai. Tao đang ngồi 1 mình mày ạ. Hôm nay chắc là mày đi học Anh cùng con Chip và con Yến rồi, hoặc là mày bùng học và đang đi cùng thằng Chiến. Chẳng biết thế nào được... chỉ biết rằng tao đang phải ngồi 1 mình. Và chẳng nhớ đến ai cả. Điên tiết quá... chắc lát nữa tao lại về nhà thôi, chẳng có việc gì làm cả
    bùn lắm mày ạ. Tao vẫn đang ưc chế con mụ chủ nhiệm đây.....hôm nay đến lớp đếch làm gì mụ ý được. Can tội đi học muộn. Đau thế ko biết?
    chán quá.......
    lâu lắm roài tao và mày ko viết thư cho nhau đấy nhỉ? lớn roài hay sao ý. Cũng chẳng biết được , nhưng công nhận là ngại thật đấy, mấy lần đếch ngủ được định viết thư cho mày, nhưng mà ngại ngồi dậy bật đèn~~~> thoai luôn~~> lý do lãng nhách nhỉ? khổ tính bạn nó thế.... biết làm thế nào được
    mày với thằng Chiến yêu nhau được bao lâu roài đấy nhỉ? Bạn cũng chẳng hiểu thằng Chiến này là người như thế nào..... nhưng mà bạn cũng chẳng muốn biết vì bạn ko thích thằng Chiến. Bạn ghét những đứa nào tinh vi và kiêu lắm.... ma` thằng chiến là 1 điển hình.
    thoai đợi bạn 1 lát. bạn đổi máy nha
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    mày ơi, mày biết vì sao tao fải đổi máy ko? Ngồi cạnh thằng điên, ức thế ko biết? Bực cả mình, đã điên thì chớ ..... lại còn..............! dồ thế ko biết....
    lúc nãy tao bảo bố tao đèo tao đi hoc, đếch đèo.... ức thế ko biết... bực mình tao đếch đi học nữa... lúc đấy ức phát khóc mày ạ............
    điên hết cả người...
    đang định lên mạng rủ thằng L đi chơi.. thế mà đếch thấy nó đâu
    lúc cần thì đếch thấy đâu... lúc đếch cần thì......
    Đời như **** ý............... Tự nhiên fải ra ngồi net....... dồ người...............
    tốn cả tiền.... đã đang hết tiền tiêu thì chớ...................
    mày ơi.... tao lại bực mình roài...
    hôm nay là cái ngày đếch gì ko biết? tao vừa vào nick thằng L mày ạ. *** gì dồ hết cả người... chuyện thì dài......... lát nữa về chắc tao fải alô cho mày quá
    ức muốn khóc rồi đây này...........
    má nhà nó
    lần này tao sẽ tức nó thật.......
    lượn đi cho nước nó trong...........
    đếch cần
    đời................ bực mình............................
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn, "Chẳng ai cả"
    Bạn ạ, thấy bạn như vậy, tớ cũng khó xử lắm. Chẳng biết làm thế nào cả. Thực sự, Tớ chẳng muốn làm bất cứ ai buồn cả, tớ thề đấy. Có nhớ không, lần trước chúng mình "tâm sự", tớ thấy bạn có vẻ mệt mỏi và buồn nữa. Tớ cũng bảo bạn, tớ chẳng biết làm gì cả đâu, chỉ biết nói thật thôi Mà hình như cái "sự thật thà'' đó của tớ đã và đang làm bạn buồn thì fải...Nếu đúng vậy, cho tớ "sin nỗi". Giá như...giá như tớ đã không thật thà như thế.
    Qua những gì bạn kể, tớ nhận ra rằng: Bạn là người sống vì tình cảm nhiều quá. Lúc tớ bảo bạn vậy, bạn cũng nói Nhiều người cũng đã nói như vậy rồi. Tớ nhắc lại, chắc thành thừa mất. Nhưng chắc cũng chả sao, nhỉ. Sống tình cảm là tốt, rất đáng tuyên dương khen thưởng trước phường. Nhưng bạn ạ, đôi khi cũng fải ngồi và nghĩ lại, liệu cái điều mình đang sống vì (rất tình cảm) đó có đáng không? Hay những gì mình làm để vun đắp, để gây dựng, để hướng tới 1 tương lai tốt đẹp...đều bị fá vụn duới chân...Rồi lại có ai đó, lại lầm lũi đi thu dọn đống đổ nát, rồi lại tiếp tục xây dựng lại, lại bắt đầu từ con số 0...Có thể với họ, họ đã quá quen với việc làm đó rồi...Gây dựng - Bị đánh đổ - Lại gây dựng -....Nhưng, liệu bạn có "khoẻ" đủ để cả đời đi làm cái công việc lặp đi lặp lại và "không thú vị cho lắm" : " Tái gây dựng" ???À, mà đấy là tớ nghĩ là nó "không thú vị cho lắm", ý kiến chủ quan thôi, không có sách báo, TV, đài nào nói thế đâu.Thế nên cũng đừng lo lắng nhiều. Biết đâu với nhiều người thì cái sự "Tái xây dựng" đó đầy thú vị, vì có khi nó đem đến cho ta những cái mà ta chẳng-bao-giờ-có-thể-ngờ-tới .Mà thôi, mỗi cây - mỗi hoa, mỗi người - mỗi kiểu, Tớ không fải biểu nhiều, không lại bị "hội đồng" vì cái tội thích bon chen Bạn luôn có sự lựa chọn của bạn mà
    Tớ, có lẽ là 1 đứa sống thực tế hơn bạn mà theo bạn gọi đó là sống "ní trí" hơn. Tớ đã chịu chấp nhận mạo hiểu để thoả mãn cái trí tò mò của mình (cũng như người khác thôi), để tận mắt nhìn thấy cái gọi là "thay đổi " của 1 con người. Người ta đã nói rằng người ta đã thay đổi. Tớ đã tôn trọng lời nói của người ta và tớ đã tin. Và cuối cùng thì tớ cũng đã được kiểm chứng "độ chính xác" của lời nói đó.... Tớ chả bao giờ tiếc thời gian và sức lực nếu biết được giá trị thực của một con người Tớ cũng chẳng bao giờ nuối tiếc những cái không đáng để nuối tiếc. Có lẽ cũng tại "sức bền " của tớ không được dai dẳng như bạn Tớ khâm phục bạn ! Mà cũng nhờ có "chuyện ấy" mà tớ nhận ra cái gì mới thực sự cần cho tớ và dành trọn cho tớ Đáng lẽ ra là fải cám ơn các bạn vì cái vụ này
    Lời cuối cùng, tớ hy vọng người ấy sớm nhớn nhanh lên để có khả năng hiểu được người ấy đang "sở hữu" 1 vĩ đại như thế nào, để biết đường mà "chăm sóc" và "gìn giữ"đó. Không đến lúc đó proud that she can fly thì lại ngồi , và , nhỉ Chúc bọn ấy hạnh phúc
    PS Tớ đã từng nghĩ mình là 1st VIP được "tiếp kiến" bạn (theo cái kiểu rất là "đặc biệt" như thế này), nhưng hoá ra tớ nhầm Nhờ bạn mà tớ stop được cái illusion to be the 1st One đấy JK. Cám ơn bạn lần nữa Nhưng tớ hy vọng, tớ sẽ là người cuối cùng fải tiếp kiến bạn theo cách này Vui vẻ, nhé
    Tớ thấy mình may mắn hơn những người trước, vì bạn bẩu "như tớ là còn nhẹ" , nhỉ. May !
  7. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có cần tao điều mấy thằng đệ tử đến làm bảo kê cho em không? Bạn Long thế nào Duyệt không???he he
  8. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tự ái hay là cái tôi quá lớn đây.??!!!. Một việc đã qua đi , sao vẫn cứ hoài niệm nó rồi đay nghiến người còn lại.Ai cũng đã sai , dĩ nhiên cái sai lớn nhất vẫn thuộc về sự vồ vập , nhưng xét về cái điều cuối cùng , chưa hẳn lỗi hoàn toàn đã thuộc về ai. Bạn đã nói rằng ( trong một cái sms , french one ), đó như một cái trò đùa và bạn có thể đang đùa , mà bạn cũng có thể đùa với bất kì ai, vì phía trên bạn nói tôi là một người thật lạ lùng.
    Những kỉ niệm với bạn sao ít ỏi thế cho dù thời gian bên cạnh bạn chẳng ít ỏi chút nào , loanh quoanh trong đầu luôn là hình ảnh bạn vui vẻ với những ''đứa em''.Không lẽ vượt vài trăm km với những khó khăn mà chắc hẳn bạn cũng biết không đủ để được đi cạnh bạn sao , phố dài .... người thì 2 tay lúc nào cũng kè kè 2 người , 1 kẻ lạ ,.... trơ vơ chỉ biết nhìn đường phố và tự an ủi mình '' có lẽ mình không bằng ai ''. Rồi đến cả những lý do rất phi logic để từ chối tớ , lắm lúc tớ cũng thấy buồn cười , có lẽ để tớ kiếm cho bạn một lý do thì chắc là còn hợp lý hơn đấy ( pro liar trong mắt bạn mà ).Thử đặt mình vào một kẻ bỏ qua những khó khăn riêng và chung để mà đi gặp nhau , rồi cuối cùng nhận được như vậy , nghĩ gì nhỉ .... ?. Xin đừng có viết như là người khác tội lỗi với bạn lắm, cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, thấy văn bạn viết giống như bạn là một thánh nhân vĩ đại đang mở lòng bao dung ra thứ tha cho kẻ khác vậy ... vĩ đại và hoành tráng ghê lắm bạn thân mến. Cũng chẳng biết bạn kể những kỉ niệm giữa tôi và bạn cũng như cái chuyện vì sao tôi và bạn không gặp nhau nữa với người khác như thế nào , nhưng mà cũng xin nhớ lại những gì bạn đã làm cho tôi. Buồn cười nhất là cái ngày mà tôi sắp về , tôi nhờ bạn dịch cho cái text vẫn còn lưu trong máy , công nhận 1 năm của bạn mà cái accent của bạn tốt và sài slang giống 1 người bản địa thực thụ ( bạn tôi nó khen thế ) , cũng vui lây và tự hào , nhưng mà cũng vui lắm khi biết cái ý nghĩa : ''tớ cũng có thể đùa với bất cứ ai, not only you''.
    Có những thứ đã qua , xin hãy để nó qua đi trong bình yên , xin đừng bới móc nó lên. Đừng xét đoán nó vì đương nhiên , bạn là người luôn đúng mà , và tôi , như mọi khi thôi , luôn là kẻ sai và đáng bị trừng phạt.Suy cho cùng thì về bản chất so sánh , tôi cũng chẳng kém bạn ở cái hoàn cảnh , nhỉ , thế nên là , đừng hằn học nữa, bạn ạ.
    Bạn nói rồi đấy , we are still in friendship.Đáng lý ra nó phải tốt đẹp hơn sau đợt lễ vừa rồi , phải không?. Văn bạn cũng thú thật đấy , đọc lên lúc nào cũng thấy một tượng đài bao dung cao chót vót và hoành tráng không thể tả.
    Chúc bạn vui vẻ , và chúc anh ấy mau lành bệnh, sức khoẻ.Chúc em của bạn những điều tốt đẹp.
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ không tiếp tục làm cái việc mà mọi người đã cùng làm: "ôm nhau khóc lóc, nhận lỗi về mình " ( Thật ra việc đấy là cần thiết Nhưng các bạn tranh giành hết rồi, tớ bon chen, lại bảo tớ đú )
    Bạn "khen" văn tớ thú, viết ra giống như tớ là "thánh nhân vĩ đại đang mở lòng bao dung ra thứ tha cho kẻ khác". Cho tớ ghi nhận tấm lòng "chân thành" của bạn. Ngoài ra gửi kèm bạn lời "Cảm ơn sâu sắc nhất" Nhưng, "thánh nhân vĩ đại", nghe đao to và búa nhớn quá, tớ sợ đao và búa (đã thế còn to và nhớn nữa) lắm nên tớ chả dám nhận đâu . Cũng vì, tớ vẫn nhận thức rõ ràng chẳng ai là thần là thánh cả, tớ không và bạn cũng không. Cũng vì, chẳng ai là thần là thánh cả, thế nên, tớ có quyền mắc lỗi, ấy cũng vậy. Và cũng thế nên, tớ cũng chẳng chối cãi nếu tớ có trót mắc lỗi với ai cả, ấy cũng nên vậy. Hồi còn bé, tớ hỏi người nhớn rằng thì là con người ta mắc lỗi thì có làm sao không? Người nhớn mới trả lời tớ rằng thì là Nếu nhận ra lỗi và biết sửa lỗi, thì không sao. Có lẽ chính vì thế mà tớ chả ngại ngùng gì nếu người khác bảo tớ có lỗi. Sẽ cùng xem xét (nhé ), nếu đúng là tớ có lỗi, tớ sẽ cố gắng hết sức để sửa Còn nếu không, tớ cũng sẽ sửa, nhưng mà là sửa lại người đã bảo tớ có lỗi. Có lẽ cũng chính vì thế mà mọi người vẫn luôn hy vọng rằng ai đó có thể làm cái việc ( sửa sai ) người đó đã nói. Uh, thì ai chả có niềm hy vọng của riêng mình
    Bạn thân mến ạ, hôm trước có người bảo tớ rằng, cái lỗi của nhiều người là "ăn vụng không biết chùi mép", "đã trốn nhà đi ăn phở rồi, thế nhưng khi về đến nhà lại kêu ca Hôm nay vừa cơm, vừa phở, no quá! " ( Cái này tớ thề là tớ không tự sáng tác ra, văn này hay hơn văn tớ ) Thế nên, tớ cũng nghĩ giống bạn, mọi việc đã qua, tốt nhất là bỏ đi, chôn nó chặt vào Ngôi mộ Dĩ vãng, nói lại làm gì không có người lại nghĩ rằng mình đang đay nghiến họ Cứ cho là chẳng ai có lỗi gì đi, cho cả nhà vui vẻ ! Ah, mà tớ bảo là Ngôi mộ Dĩ vãng có khi lại làm bạn vì có ngày sẽ fải bốc mộ đúng không? No 4 go, 3 năm sau mới bốc cơ, mà có bốc cũng chỉ bốc 1 lần duy nhất đấy thôi. Dù sao thỉnh thoảng cũng nên có gì để mà nhớ, để mà hoài cổ chứ. Đúng không? Tăng thêm chút hương vị cho cuộc sống là điều đáng quý mà
    Nhưng,
    Bạn ạ, tớ "không thích" sự im lặng và sự "không rõ ràng lắm". Hiển nhiên thôi, bạn cũng vậy thôi mà, tớ tin chắc đấy !Thế nên, hình như tớ làm fiền bạn hơi bị nhiều, nhở Có khó chịu chút nào thì cho tớ xin (lỗi) nhé! Chân thành đấy! Có người bảo tớ "im lặng trong cái cảm giác mình là người chiến thắng", tớ thắc mắc "nhưng để làm gì?" - " Để tự thoả mãn bản thân í mà"....[miễn bình luận] "....." [/miễn bình luận] Thôi, tớ xin thôi Cả nhà cùng cười nào ( Cuời đi, cho tớ cười với)
    Kỷ niệm giữa tớ và bạn ư? Đúng là không nhiều thật. Đối với tớ, có lẽ khá là mới mẻ, nhưng với nguời khác , chắc là không Vì có người trót bảo tớ...bảo gì nhỉ...bảo nhiều lắm, nhưng, có lẽ tớ chỉ nhớ nổi mỗi 2 chữ thôi "Bài cũ"...2 chữ cứ ám ảnh tớ mãi, và rồi lại làm tớ thắc mắc "Nếu vậy, Bài mới còn thú đến như thế nào nữa??" Đến giây fút này (13h13'''' GMT+1 11/01/2005 ) tớ vẫn chưa tưởng tượng ra Chán tớ nhỉ
    Chết thật, tớ lắm điều quá, đã bảo thôi rồi mà lại cứ....Xin lỗi cả nhà !
    Bạn thân thân mến, tớ xin được thay mặt tất cả các thành fần được bạn chúc, cám ơn bạn, và cũng chúc lại bạn những điều tốt đẹp nhất. Và cả bạn của bạn nữa !
    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 11/01/2005
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn nào lỡ đọc bài của tớ: Đừng suy nghĩ lung tung, đừng suy diễn linh tinh Phải biết mình đang muốn gì, làm gì và cần fải làm gì, nhé . Những chuyện vụn vặt, thôi thì đừng suy nghĩ nữa. Cùng bỏ qua, nhé ! Có lẽ tốt hơn chăng? Yên tâm đi, hằn học á? Chẳng bao giờ đâu Nghỉ giải lao đi hẵng. Dừng chân, uống hớp nước cái nào, không thì lại chỉ khổ cái người vẫn đang tiếp tục sự nghiêp vinh quang, vẫn tiếp tục trên con đường điều tra "fi vụ mới"

Chia sẻ trang này