1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ôhh , ấy thế sao vẫn lắm kẻ thích ngồi nơi này nơi khác mà kể lể thế nhỉ. Cũng lạ....
    Thôi chẳng viết nữa nhé , không là văn của mình cũng thú chả kém gì bạn mất.Tuần học mới bắt đầu rồi , chúc mọi việc suôn sẻ ( chúc lần nữa không lại bảo lạnh nhạt ).
  2. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , oa oa, tao ghét mày lắm vì chả biết mày đnag viết cái quái j cả, tao mà là mod điên tao del miẹ nó bài của em đi, hu hu
    bạn Long hả, chả biết bạn ý có đồng ý không, khì, tao là tao quí bạn Long lắm, cơ mà tao sợ bạn Long sợ tao, từ hồi ấy đến h, bạn ấy vẫn ... sợ tao hay sao ấy, hu hu, chả nhẽ tao lại đáng sợ đến thế à, oa oa oa , má uiiiii, chúng nó sợ con, huuuu
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    , tớ thì lại chẳng thấy gì lạ đâu, sau tất cả thì chiều hướng suy nghĩ của mỗi người như thế cũng đúng.
    và cuối cùng, at last , có người không còn im lặng được, vì cái gì.......thôi, thì cũng chả moi móc ra nữa. Mệt mỏi và buồn chán không phải cảm giác của tớ hôm đó nữa, nó quá quen rồi bạn à.......à lại phải thôi, không thì bạn với tớ lại thành thánh sống trong lời nói và câu chữ mất . Viết ra không phải để nói ai sai mà thật ra tớ chỉ muốn nhìn rõ hơn nữa cái bộ mặt bạn biết đến thôi nhưng chắc là không nên tỏ ra " hằn học " như bây giờ - theo cách nghĩ của họ - nhỉ bạn nhỉ ?
    tớ nói rồi đấy......họ có rất nhiều người bạn thú vị nhưng họ không hề biết và rồi.....tớ tiếc, tiếc mãi mãi tiếc
    tự dưng nhớ một lần, họ cũng phải bật ra một câu nói offline cho người khác....
    tớ chả biết nữa
    bình yên đi nhé
    em vẫn chờ
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con lon ton, ra chỗ khác chơi, em Không cần hiểu những cái chưa cần hiểu, hiểu chưa em Không tao lại thành "kẻ thích ngồi nơi này nơi khác mà kể lể" thì ngại nắm, sợ nắm. Vô tư, vui khoẻ mà sống, meo ạ Vừa đi café xong, café bên này chán lắm, chán hơn VN nhiều, vì...không có em
  5. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố, honey, nhớ em, và ... tiếc, tiếc nhiều cái, tự ngồi mà nghĩ xem mình đã làm j, năm hết tết đến, cuộc tính sắp cạn, cuộc đời sắp tàn , hoho, ko uông rượu mà cũng như say .
    Cafe mãi cũng chán, những thằng nhạt nhẽo, chỉ lợi dụng người khác, ko đi cafe với những người ko thân, chờ em về rồi cafe, thg em !
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thằng b Mel , mày nhuộm tóc hồi nào mà trông kinh thế mày . Để lại tóc đen đi mày . Trông mày ko giống Lê Anh nữa mà nghe giống như à Ahn Lee Anh , haha . Boy Korea . Bây h có mốt Boy Korea nữa đâu mà mày chơi kiểu đấy .
    Mel ơi , tết này thằng Q chắc ko về rồi , thôi mày cũng đừng về , để hè về đi mày , thằng b Ồm hè nó chắc chắn về đấy . Tao nhớ chúng mày quá nên muốn chúng mày Tết về cho vui cửa vui nhà , chứ tao một mình thì Tết đến đếch biết chơi cái gì cả , nhưng mà thôi . Để hè về được thời gian nhiều hơn tha hồ chơi bời . Mà có lẽ Tết tao cũng ko một mình đâu , chắc chắn tao sẽ rủ được em í đi chơi cùng mày ạ , có vẻ như tao và em í thân nhau rồi , còn có là ty hay ko thì chờ thời gian thôi . Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Có gì giúp tao nhé .
    Thôi bên đấy vui nhé , hè về đi . Còn bế em :) .
  7. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    eeeee , bạn Hải down ơi, ''em ý " là ai thế, grừ, bạn bè với nhau mà ko cho tớ biết, nhớ nhá, grừ !
    Tít ơi, cào em, tao đi ngủ đây, lanh quá, grừ grừ, muốn có cái chăn 37 độ ôm cho ấm, keke, đi kiếm đê ...
    Nhớ .....

Chia sẻ trang này