1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, hôm nay chúng mình vui nhỉ. Cả 2 đứa đều vui, nhưng mà chỉ tội cho mẹ của mày, mẹ của mày cũng mong được kết wả cao lắm đấy nhưng có lẽ nó ko được may mắn......
    Nói thật, đọc được bài của mày, tao xúc động lắm. Và tao biết, bây giờ tao đã có những người bạn thực sự, tao đã yêu quí nguời khác và bây giờ, tao rất hạnh phúc vì được người ta quí mến mình. Tao hạnh phúc lắm.......Cũng như mọi người vậy, người ta mong chờ câu nói : " Bọn tao quí mến mày " chứ chẳng ai muốn nghe câu nói : " bọn tao ghét mày lắm, vì.......", và dĩ nhiên là tao cũng như thế.
    Tao biết mày nghĩ gì khi tao và mẹ của mày chơi với nhau. Tao cũng đã từng có cảm giác đó mà. Tao cũng đã từng nghĩ rằng mình chỉ là người thừa, là người thứ 3 chen vào tình bạn giữa 2 người nhưng thực sự tao đã lầm. Bọn mình vẫn chơi với nhau, vẫn thân với nhau đó thôi. Chẳng wa là dạo này nó có vấn đề , tinh thần ko được ổn định nên khi mày nói nó thì nó ko thích thôi. Đó ko phải là vấn đề suy nghĩ nhiều đâu mày ạ. Chỉ vì nó thấy những lời khuyên của mày "già dặn" wá so với cái tính cách trẻ con của mày, và có lẽ 1 phần " đầu to óc bằng quả nho ". Có lẽ chính vì thế nên mày nghĩ bi quan thôi. Con đường 3 người ko hề chật chội như người nào đó đã từng nghĩ đâu, ngược lại nó vẫn đông vui. Mà tao nghĩ 3 người thì con đường ấy mới trở nên vừa vặn, có thể người kia vấp phải hòn đá trên đường nhưng người đó sẽ ko ngã. Đơn giản thôi, bởi vì đã có 2 người đỡ rồi. Tình bạn của chúng mình là như thế đấy. Mọi người tự vững bước trên phần đường của mình nhưng đều ko wên những người bạn đi bên cạnh.
    Mày hãy thử nghĩ theo hướng đấy xem, rồi mày xem bộ ba bọn mình sẽ vẫn tốt đẹp như mày nghĩ.
    Bọn mình : Friends forever
    Yêu bọn mày nhiều
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 06/01/2003
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Mày ạ, mày có cảm thấy càng ngày con người càng thay đổi ko. Người ta nói cũng đúng : " Khi bạn của bạn có người yêu thì đã bạn sắp mất đi người bạn đó ." Bây giờ tao thấy điều đó đang đến. Cái H nó thay đổi nhiều rồi. Lúc này nó còn nhiều chuyện phải lo nghĩ hơn là bọn mình, ngoài chuyện học ra còn chuyện khác , mày nhỉ.......Tao cũng cảm thấy là 3 đứa bọn mình ko thân nhau như trước nữa, mà hình như nó thân với cái KV hơn....Chuyện gì cũng kể với KV. Tao băn khoăn ko hiểu nó còn coi mình thân như trước nữa ko. Tao ko phản đối chuyện của nó nhưng mà tao thấy càng ngày càng có 1 khoảng cách giữa bọn mình và nó ??? Hay tao cả nghĩ wá chăng ???
    Ước gì mình luôn là những đứa trẻ, lớn lên để làm gì nhỉ, chỉ tổ phải lo nghĩ nhiều thôi. Em muốn trở về thời "nhi đồng" của em. Mày có muốn thế ko ku ???
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khi tao đã lạc quan vui vẻ trở lại thì mày lại rơi vào tâm trạng của tao lúc trước. Mày đừng nghĩ khi cái H nó có người yêu thì mày sẽ mất nó. Càng những lúc như thế này thì nó càng cần mày hơn đấy. Đã có lần H nói với tao nó thật khó xử khi mày bắt nó chọn một trong hai, hoặc là mày hoặc người yêu nó. Tại sao nó ko thể có câu trả lời? bởi vì cả hai người đều rất quan trọng đối với nó. Trong cuộc sống con người ta ko thể sống thiếu tình bạn và tình yêu. Tao có thể khẳng định với mày H luôn coi mày là người bạn tốt nhất. Việc dạo này nó thân với KV và tâm sự nhiều với KV tao ko rõ lắm, nhưng đôi khi con người ta lại tìm thấy sự đồng cảm ở những người bạn mới, có những chuyện mà nó biết trước nói với mày, mày sẽ phản ứng như thế nào. Mày có biết tại sao tình bạn giữa tao và nó lại cứ nhạt dần đi ko? Thực ra tao và nó có rất nhiều điểm bất đồng, nhất là đối với mấy chuyện yêu đương. Tao đã từng khuyên nó hết lời, hết nước hết cái trước cái tình yêu mà tao cho là quá công nghiệp. Nó nghĩ những lời khuyên của tao quá già dặn so với cái tình trẻ con của tao ư??? Có thể bọn mày thấy tao trẻ con, ừ thì tao cũng muốn chúng mình vui vẻ, cười đùa nên hay pha trò nhưng trong một số chuyện tao hết sức nghiêm túc. Tại sao tao lại ko thích thứ tình yêu của nó? Yêu cũng có nhiều kiểu. Có thứ tình yêu như động lực thúc đẩy con người ta hoàn thiện mình,để người ta đẹp hơn, xứng đáng hơn với người yêu. Hay nói cách khác, đó là kiểu TY mang tính tích cực. Nhưng ngược lại có kiểu TY làm người ta yếu hèn và tồi tệ đi. Yêu theo mốt, cưa đổ và đá nhau có khi chưa đầy 1 tháng, yêu để quên đi người yêu cũ hay yêu để mà lợi dụng nhau. Giờ đây nhiều khi vật chất cũng chi phối cả tình yêu, nó làm lu mờ đi ý nghĩa đích thực của hai chứ TY. Đã có lúc tao cười khi nghe đứa bạn nói: " Những anh chị đi @, nis, các anh trông rất xấu, còn các chị thì đú đởn, nhưng xinh chẳng kém hoa hậu", nhìn lại cũng thấy có phần đúng.
    Tao rất sợ cái H nó sẽ lầm đường lạc lối. Nó như một con thiêu thân mù quáng lao đầu vào các cuộc tình mà ko biết đó là xấu hay tốt. Tao đã can ngăn nó rất nhiều, nói rất nhiều, tình cảm có, tranh luận có và cãi nhau cũng có nốt nhưng nó vẫn ko tin tao. Chính vì vậy bây giờ tao và nó rất tránh nói mấy chuyện đấy. Tao biết mày cũng như tao, luôn muốn giúp nó thoát khỏi đám sương mù này . Thôi , mày và tao hãy cứ để nó tự đi lấy, dù thành công hay thất bại thì đó cũng là con đường nó lựa chọn, hy vọng nó sẽ ko phải hối tiếc. Một ngày nào đó nó sẽ hiểu tình cảm mà bọn mình dành cho nó. Còn bây giờ hãy vui lên nhé, mày đã chẳng khuyên tao thế còn gì. Việc gì đến rồi sẽ đến, nghĩ ngợi nhiều làm gì đúng ko?
    Mà nè, tao chưa xử lí mày cái tội dám gọi tao là " đầu to óc bằng quả nho" đấy nhé,hi' hi', dù sao thì tao cũng tự hào vì óc tao còn to hơn óc mày ( óc mày = óc anh No13 = hạt nho). Lại còn chuyện hôm nay vì miếng socola tao với mày đánh nhau nữa chứ, cuối cùng cả hai đứa chả đứa nào được ăn cả, tại mày đấy. Bắt đền
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 27/12/2004
  5. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hic , tự dưng mình lại phải vào đây thế mới khổ thân tui chưa cơ chứ!
    Thứ 1 : tôi muốn nói rằng tôi viết bài viết này là để giành cho girl vui tính đọc!
    Girl à , điều tôi muốn nói với bà là tôi chảng hề có lỗi gì với bà cả thế mà bà cũng giân tôi!
    Cái hôm đi sinh nhật HOA SIM TÍM , tôi thề có trơì có đất là tôi có gọi điện về nhà bà , nhưng mà bác của Trang đã gắt tôi và nói rằng bà ko có ở đó! Tôi hỏi bà , bác bà đã nói như vậy với tôi , làm sao mà tôi muốn gọi điện cho bà nữa , với lại là hôm đó trời mưa rất to và lạnh , liệu đi đón bà đến đó có phải là giải pháp hay và tốt ko?
    Vậy mà khi bà gọi điện cho tôi , bà ko chịu nghe ai nói cả , bà chỉ muốn nghe 1 mình bà nói thôi à
    Người cần giận là tôi chứ ko phải bà!
    Tôi thực sự rất bực mình đấy!
    Nhưng mà từ bé đến lớn , tôi luôn là nguòw phải đi xin lỗi người # mặc dù mình ko hề có lỗi!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá đến lớp thì bị đứa con gái x inh nhất lớp mình nói đểu cú vạt.Mình biết mình ko xinh nhưng đâu cần phải nối đểu mình vậy?bạn bè những năm học cùng nhau là vậy sao.Cũng đúng thôi có lẽ là do mình.Mình quá tin bạn.Còn chuyện lớp nữa chứ.Mình đâu phải là nguời vô trách nhiệm.Mình cũng lo cho lớp lắm mà.Chẳng nhẽ là bí thư thì phải làm hết ư???Thật qú đáng mà đâu có ai hiểu cho mình.Các bạn có biết mỗi người giúp nhau một chút thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn ko?
    Mình có lỗi???Có thể nhưng con người mình bảo thủ quá mình ko muốn ai buồn nhưng mọi người đâu có biết khi giận con người ta thường nói mà ko nghĩ trước.Lovely đâu có biết hôm đấy mình về cái là đi ngay người ướt như chuột lại còn bị mẹ cấm từ giờ đừng hòng đi đâu nữa.Có ai biết có con bé đã cảm vì lạnh do đi mưa.Đấy đôi khi tôi cảm thấy mình là người quá ư nhàm chán chán chính bản thân mình.Nhiều luc thấy mình sao lại làm như vậy.Nhưng những cái gì đã làm rồi thì khó sửa được lắm.Mọi cái có thể làm lại còn tình bạn thì có thể ko?Mọi người hãy nói xem nếu có thể thì nó sẽ ra sao????
    To cotg:Đừng có xía mũi vào chuyện người khác.Ông thích chiến nhau ha???
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
  7. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    To lovely: Em gái, anh tự hào về em lém, em là học sinh giỏi, lại hiền lành (qua bài viết với girlvuitinh) lại xinh nữa, thía thì nhiều anh chết lắm nhờ. Hay là để anh giới thiệu cho em mấy anh muốn chết nhé ?
    Được ch@ien sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 10/01/2003
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sent to all my friends whom I love a lot :
    I?Tve been thinking a lot about friendship and the different kinds og friends we have in different people. Some are there for the fun times and some for the hard times. Some are there to be understanding, some to giave, some to takê?. And a few just to love. Each kind of friend fills a different need for us. But when I think about you, I realize that you are all of these friends to me. You?Tre there for the fun times, as well as for the hard times. You give yourself and you take what I have to offer. You are there with the words I need to hear?.even when I don?Tt really want to hear them? And you?Tre always there with your understanding and your love. You are the very best kind of friend, and you?Tre more special to me than you could ever know.

    If you believe in your dreams, they will come true
    Friends forever
  9. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    có thể hiểu lí do vì sao bà buồn , nhưng đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ!
    bạn bè thân thì phải hiểu nhau 1 chút và phải tin tưởng nhau chứ!
    Lời nói ra mà ko tin thì còn làm gì được nữa đây!
    To COTANG: anh bép xép vừa vừa thui , người yêu mà thế hả , an BỐP bây giờ
    To CHAIEN: anh đừng BỐC lên như thế , nghe chuối lắm!
    Mà em gái anh đã ế đâu mà anh phải giới thiệu thế , hic , tủi thân quá!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  10. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái đều có thể xảy ra.Con người tôi luôn gặp đen đủi trong mọi trường hợp ở mọi nơi mọi lúc chỗ nào cũng đen.Hôm nay định đi cắt tóc giải đen ai ngờ số đen vẫn hoàn đen.Ra hàng cắt tóc thì đông khách quá ko đội được đành ngậm ngùi quay về.Sáng nay đến lớp gặp ngay quái nhân xui vật.
    To Lovely:Tôi cũng chẳng nghĩ gì đâu bà cugx đừng nghĩ nhiều quá nhứ đầu ra.Cái gì to-->nhỏ còn nhỏ--->ko có gì.Bộ óc con người hàng ngày phải nạp quá nhiều thông tin.Nếu mà để chứa đựng thêm những cái nhỏ nhặt này chắ là đau đầu lắm

Chia sẻ trang này