1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 27/12/2004
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 27/12/2004
  3. hoangtubanbun

    hoangtubanbun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Viết cứ như đàn bà y' ,con trai gì mà cứ hoa với chả hoét,không đọc bài dưới chắc tui tương con gái mất ,
    Lại còn định viết thư làm wen nữa chứ,mất cả thời gian lẫn tiền bạc
  4. homi2285

    homi2285 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    To ' Mày' : Tao chưa có dịp nói với mày là tao rất thích cái bát Bát Tràng mày vẽ tặng tao . Lúc đó tao thực sự cảm động . Mày là đứa bạn cuối cùng đến tiễn tao . Tao luôn biết mày là đứa bạn rất tốt . Hãy vững vàng lên nhé. Mong rằng mày luôn nhớ về tao.
    Tặng mày một bài thơ rất hay về friendship :
    Friendship Roads ​
    I have a warm and friendly feeling
    As I think of you today;
    And I wish that we could visit,
    But you're many miles away.
    Separated by such distance,
    Yet our emails bring us near;
    Through the miles we share a friendship
    That's become to me most dear.
    Friends through correspondence;
    Still, your face I need not see
    For your soul shines through the words
    Every time you write to me.
    You have a special way of writing,
    Warming as the sunshine rays,
    Bringing joy and inspiration,
    Brightening up my days.
    You have enriched my life, my dear one,
    And I'm glad God willed we meet,
    "Friendship's Road" is that much nicer
    Traveling it with one so sweet. ​
    Good luck ! Hè này đến nhà tao chơi nhé! :))

    Bright light almost blinding,
    Black night still there shining.
    I can't stop keep on climbing,
    Looking for what I knew.
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    CÓ lúc nào mày nhớ đến tao
    Nhớ những con đường dài- ngắn
    Nhớ điều kỳ diệu và may mắn
    Cho mình có nhau
    Rồi tất cả cũng qua mau
    Thời gian in hằn dấu yêu ngày cũ
    Cả những điều mày và tao ấp ủ
    Biển có nông sâu ,gió bụi sẽ chẳng nhoà
    Tao với mày đi qua mấy mùa hoa
    Cùng bên nhau nhẹ nhàng và lặng lẽ
    GIó trở mùa khe khẽ
    Níu bước chân người
    Có đôi lúc mày sẽ lại mỉm cười
    Sao mình đáng ghét thế
    Tao hiểu không thể và có thể
    Cả những điều chưa nói hết cùng nhau
    Nếu đông rồi hạ cũng qua mau
    Vun kỉ niệm bán đi thành giàu có
    Tao trở về một kẻ nghèo khó
    Tội nghiệp nhất trần gian
    Mày thấy đấy ...ôi những kẻ khô khan
    Như mày như tao nhiều lắm
    Tao biết thêm một điều may mắn
    Cho mình có nhau ...
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  6. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    lon ton chạy vào .....rùi cầm dép chạy gấp ra tý nữathì chữ đè chết phù phù mô phật
    hi!
    like i love you
  7. akikawa85

    akikawa85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 27/12/2004
  8. anhcva

    anhcva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Gửi tặng girl_hanoi, LXTV
    Béo, éo và Phở
    Mày còn nhớ không hả béo, tao thì nhớ rất rõ tình bạn của chúng mình ?osinh trưởng và phát triển? như thế nào từ món ăn khoái khẩu của hai đứa, đó là món Phở. Sáng nào khi tao đến trường cũng đã thấy mày ngồi chờ tao ở hàng gửi xe rồi cùng sang ăn Phở. Trong tuần có 7 ngày, trừ ngày chủ nhật, còn thì ngày nào tao và mày cũng ăn món đấy. Sự nghiệp ăn uống của bọn mình thỉnh thoảng mới bị gián đoạn khi tao và mày giận nhau, ăn Phở mà không thấy cái mặt đần đần của mày cũng mất ngon. Lại còn cái dạo Phở bị ngâm foocmon làm bọn mình sợ dúm dó, vì nhỡ có chuyện gì chúng mình là người chết đầu tiên, mà tao với mày đều sợ chết, thế mà chỉ được mấy hôm, xong đâu lại vào đấy, lòng ham sống vẫn ko thắng được món Phở yêu quý đầy cám dỗ. Bây giờ tao không còn thói quen ăn Phở vào buổi sáng nữa, hay nói đúng hơn tao không tìm được người bạn nào có sở thích đấy giống tao như mày, còn nếu ăn một mình không có bạn thì thật là vô vị phải không? Giờ mỗi khi đi qua hàng Phở đó, cô bán hàng lại hỏi thăm tao về mày đấy, bao giờ mày về chúng mình lại đi ăn Phở béo nhé. Bây giờ trong cuốn cẩm nang của tao đã sưu tập được rất nhiều hàng Phở ngon rồi, chỉ tiếc là mày không có ở đây thôi, ở bên đấy chắc cũng có phở mày nhỉ nhưng làm sao ngon bằng Phở Hà Nội. Không biết bây giờ mày còn thích ăn Phở không, còn tao thì vẫn thích lắm, sẽ mãi thích vì Phở không những là món ăn đầy hấp dẫn mà còn gắn liền với tình bạn của chúng mình, it reminds me of you . Béo ơi mau về nhé, tao nhớ mày nhiều lắm??
    Éo già của mày
    LCKV
    I wanna see you smile!!!

  9. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, mãi mới thấy cái topíc có chất lượng như vậy xuất hiện trong box 85
    nhímhànội
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tao đã từng nghĩ , nếu tao là 1 thằng con trai , tao sẽ yêu mày . Tiếc rằng tao lại là con gái Thế nhưng nêu tao là con rai , tao sẽ chẳng bao giờ được mày đèo về và ôm mày xả láng .
    Tao nói tao sẽ ko yêu bất cứ thằng con trai nào cả . Nhưng tao gặp "you" , có lẽ tao hơi thay đổi . Mày trách tao chỉ biết ru rú ôm cái PC . Tao cười khì , chuyển lịch online sang đêm để ban ngày có thể rong ruổi với mày . Đôi lúc mày bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của tao trong lớp , mày chỉ lẳng lặng : " Đừng thức đêm nhiều nữa ". Tao cười khì : " oke mà cưng " rùi đá mày một phát rùi té luôn .
    Một ngày kia , tao bắt gặp mày ngồi thơ thẩn viết lên bàn 3 chữ : " PMQ " . Tao mỉm cười " Mày đã yêu ? " Rồi Q hình như đã chết mày nốt . Tao phì cưòi khi nghe mày kể chuyện của hai anh chị . Tao mừng cho mày , mừng vì mày đã tìm được ng` như ý . Nhưng cũng buồn và có chút ganh tỵ với mày , đơn giản với tao chỉ có bạn bé , chứ ko có love . Tao luôn quan niệm , có mày là đủ , nhưng giờ mày còn phải tình yêu , tình báo nữa ... Nè , ko phải trách mày đâu ! Chỉ là hơi ganh tỵ với Q thui . Mày biết tao đang nghĩ đến cái gì ko ? Tao nghĩ 5 năm nữa , tao sẽ xốn ciền đi ăn "cơm bụi giá cao" của kon bạn nùn tịt với anh chàng sếu , như cột điện đi với máy bơm nước í cưng ah
    Yêu mày nhiều lắm đó bít ko nhóc của tao ?
    To : khanhly85
    From : TCLL
    P/s : Tao làm má đỡ đầu của con mày mai sau nhá heo kòi !?!
    ---------------------------
    PMQ-_-NTKL
    ---------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 17/05/2003
    Được ThanChetleloi sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 17/05/2003

Chia sẻ trang này