1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống???
    Là gì vậy ? Phải chăng là những cuộc vui một thoáng rồi qua , hay là những câu nói vu vơ không biết ngày mai .
    Tao ước chi được sống như mày , L à ! Mày có thể cười bất cứ lúc nào , có thể an ủi tao và mày biết làm cho tao vui .
    Nhìn cảnh tượng hôm nay tao thấy chán vô cùng nhưng trông mày có vẻ dửng dưng lạ thường , nhìn mày tao lại thấy sợ , chẳng lẽ tất cả chỉ có vậy thôi sao ? Mọi chuyện kết thúc thế thôi sao ?Giá như hôm nay là ngày hôm qua thì vui biết mấy ,ít ra thì cũng còn trong mày , trong tao và trong tất cả mọi người chút gì đó .< nghe có vẻ không thể được rùi >
    Thấy cái D ngốc quá chừng , việc gì phải vậy , chấp làm gì ..., cứ cho qua có phải là hơn không để rồi để bây giờ phải khổ .
    Tất cả đã qua , có lẽ nó chỉ phải đối đầu 1 lần nữa thôi nhưng chắc hẳn mọi chuyện sẽ không có gì vui vẻ nữa .
    Cái lúc D nói thẳng vào mặt .. , muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi , tất cả lỗi cũng không phải dó nó , nó quá thẳng tính và .... Nếu là hồi trước thì tao cũng kệ , đã nhiều lần tao cũng muốn nói thẳng nhưng không nói được đành cho qua . Kệ 1
    Có lẽ là bất cần rồi , không còn gì để nói nữa . Nhưng đây lại khác , tiết học cuối cùng rồi , có còn thời gian nào nữa đâu mà nó lại như vậy ?
    ..................................................................................
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    chả còn học với nhau được là mấy thế mà vẫn chưa dám nói với "mình"!
    Buồn quá! thôi, ta lại phải chôn chặt vào trong lòng rồi, đấy là 1 kỉ niệm đẹp trong đời" mình" ạ! Biết đâu sau này trên đường đời về sau, " mình " và ta lại đi chung đường thì sao!
    ....
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    D à , thấy mình ngốc chưa ?ĐÃ chịu đựng 3 năm rồi vậy mà sao chỉ còn 1 tiết học nữa mà khong chịu được ? để rồi bây giờ ...nghĩ mình chẳng ra gì cả . Hôm nay đến nhà D , nghe mẹ D nói , rồi cả c.H nữa , cũng tội c.H , c buồn lắm đó , tự dưng bị trút hết bực tức từ .. lên .Bây giờ thì các c trở nên đối mặt rồi , hiểu lầm nhau nữa , tất cả cũng bắt nguồn từ ý tốt của mỗi người mà thôi . Nghe nói ... khoc nhiều lắm , khi xuống vp .. cũng khóc , như vậy là D không đúng rồi .
    Biết tính D vốn thẳng và ngang ngạnh nữa , chẳng bao giờ chịu nhún nhường ai nhưng đối với .. thì lại không được , nếu là bằng tuổi còn có thể hiểu được nhưng đằng này lại là .. .
    Dù cho .. có gì sai nữa nhưng D cũng phải hiểu mình còn nhỏ và không nên nói những điều như vậy ? H cũng đâu có cảm tình với .. và rất nhiều lần bị oan ức đó chớ nhưng H cho qua , bỏ qua tất cả dù gì cũng có công .. mà .
    Bây giờ phải đến xin lỗi , D có cảm thấy ... không ? Đã không muốn đối mặt rồi mà bây giờ phải như vậy ?
    Mà kể ra Đ cũng ngốc lắm có , biết mẹ mình như vậy rồi mà vẫn không chịu nói rõ ràng. D cũng vậy , lẽ ra phải hiểu ra chứ ? Ngốc quá trời , cả hai đó .
    M.D hiểu , m.Đ lại không ? Đó chẳng qua là cách nghĩ của mỗi người mà thôi , đừng nên tỏ thái độ đó với người lớn D ạ .
    Nhớ lại cái lần D nói với H : D đã tìm cho mình được một người thật sự quan tâm đến D và làm cho D vui , H mừng lắm đó . Mừng vì giờ D không còn phải chịu nghe sự đặt điều và những lời " bịa đặt" từ c.P nữa , và mừng vì D & K vẫn là bạn tốt của nhau sau bao lời tiếng nữa .Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nào ngờ ... Chắc cũng một phần do .. có ác cảm với D rồi , và do những câu chuyện vu vơ từ duới vp kia nên mới vậy. Không hiểu tại sao trên đời này lại có những người rỗi việc đén như vậy ? Họ không có con cái gì ư ? hay là thích tọc mạch vào chuyện của người khác , thích bêu rếu người khác ? Thật là đáng giận biết bao ! mà toàn chuyện không đâu . Bọn mình bây giờ có còn là trẻ con nữa đâu ? Họ không biết làm thế là tổn thương chính mình , tổn thương đến ............ sao ? Mà thời buổi bây giờ là thời buổi nào chứ ? Con người ta sống trên đời cũng có chút tình cảm chứ ? ai cấm dược , cả họ cũng vậy mà ! Có thể nói chuyện tình cảm với dân 12 như bọn mình đều làm cho người hớn phải lo lắng nhưng sao họ không xét đến những mặt ưu , khi D bắt đầu với K , D đã thay đổi rất nhiều mà , chăn chỉ hơn , chịu khó hơn và tình cách cũng dịu hơn trước đây . Sao họ không nhìn thấy những cái đó mà lại cẩm đoán một cách vô lí vậy ? Họ không biết là nếu càng cấm đoán thì đến một lúc nào đó mọi chuyện họ sẽ không thể kiểm soát nổi sao ?
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lễ ra trường , mình D và C khóc. Buồn thật , vì đó không phải là nước mắt cảu sự chia tay mà là nước mắt của sự ân hận , ân hận vì những gì D đã nói ra . Giá như ... nhưng không thể được nữa rồi , C nói , không thể tha thứ cho D . Tối Cn , C gọi điện cho H , giọng C buồn lắm , H cũng nói , nhiều lắm D à nhưng cũng không được , C nói khong thể tha thứ . Có lẽ với C trước đây mọi việc đều rất suôn sẻ , chưa bao giờ gặp phải những cảnh như vậy nên mới không thể tha thứ cho D . Bây giờ biết sao đây , D thì không muốn đến lớp học , C thì không muốn nhìn mặt của D ,buồn thật đó . Và đây cũng là một bài học để chúng ta phải nhớ , điều gì nên nhịn hãy nhịn , huống chi chỉ còn 1 tiết cuối cùng trong 3 năm học , sao lại khong thể nhịn được để phải hối hận cả đời nêu như C không tha thứ cho D ?
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    T à , hôm nay nghe T nói vui quá: H ơi , từ nay H không còn phải lo cho tớ nữa rồi , DH đã nói với tớ hết rồi " , chắc rằng tớ sẽ không thể quên những gì tớ nói đâu , vậy là từ nay T sẽ không còn buồn nữa rồi , trông T khác hẳn đó , bao lâu mong đợi giờ cũng đã đến , chúc mừng thật sự đó . Tiếc rằng tớ chưa được gặp mặt bạn đó , nhất định sau này phải dẫn đến ra mắt bà chị này nghen !
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , mày gọi điện cho tao nói Q bảo giờ ko thể viết mail cho mày nữa và chúc mày luôn vui vẻ . Tao thực sự bất ngờ . Tao nghe giọng mày thoáng chút nghẹn ngào cho dù mày đã cố nói như bình thường . Mày chỉ nói " Ko sao đâu " nhưng tao biết là có sao .
    Tự dưng tao muốn gặp Q , để có thể nhìn thẳng vào mắt nó . Tao muốn biết có phải nó đang đùa cợt ko ? Tao muốn nó cũng phải trả giá nếu nó làm mày đau .
    Tao định nghỉ cả tuần này , nhưng giờ tao lại đổi ý , tao sẽ đi học , dù chỉ còn 2 ngày nữa là hết tuần . Tao muốn sát cánh bên chiến hữu . Tao ko hứa rằng tao có thể làm mày cười , nhưng khóc cùng mày thì chắc chắn Heokòi ạ
    Chiều nay lên Trúc Bạch ngồi nhâm nhi nâu nhé kưng ? Có gì tao với mày qua chỗ thằng chồng tao check mail một tí nhé . Heheh tao vẫn chưa bít mẹt nó !!!
    Đừng buồn , cho dù tao ko thể thay thế nó ( hic chắc chắn thế ) , tao ko thể làm mày cười hay khóc như nó làm , nhưng tao có thể làm mày cảm thấy thanh thản .
    Tao yêu mày
    __________
    Don't cry my dear
    Kick him out !!!
    __________

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng nhũ'ng gì TCLL u'ó'c mo' vó'i Ly hông phải là hiện thụ'c
    Love hates mistake.Tell me what iz goin' on,baby-girl?
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 27/12/2004
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đau thật đó , cái không thể ngờ đến lại là như vậy , biết sao bây giờ .
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ly ơi , mày mãi là chú lính chì dũng cảm nhé . Dù có chuyện gì sụp xuống , mày cũng sẽ vượt qua được phải ko ? Khi nào mày thấy mệt hãy dựa vào vai tao . Hãy ôm tao nếu mày thấy cô đơn . Và khi nào mày muốn khóc , hãy ngồi cạnh tao , tao sẽ khóc cùng mày ... Bởi vì , chúng ta sinh ra là để trở thành những người bạn của nhau .
    _______________________
    Những chú lính chì dùng cảm
    _______________________
    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu

Chia sẻ trang này