1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng bằng TB nè, thảm quá.
    Ka ka sao lại chấp đời hơn 1 điểm?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Kaka vô lễ => bốp bốp =>
    Mình đã có lòng tốt nhưng mà nếu bạn muốn thế thì tuỳ bạn thôi. Còn mình sẽ cố gắng vào NT năm nay, có gì sau này còn giúp đỡ, dìu dắt đàn em mới vào ( tức kaka) cho đỡ lạ nước lạ cái nhể.
    We will still be friends forever!
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ku yêu ! Mày làm sao thế?Tao biết mày buồn,nhưng tao nghĩ chẳng đến nỗi nào như mày nói đâu.Mày cũng biết là như thế chỉ hại cho sức khoẻ và tinh thần thôi mà.Tao sợ mày suy nghĩ nhiều,mày lại mất ngủ....Đừng như thế ku ạ....Mày cứ tự tin vào bản thân,vào bài làm của mày.Mày cứ hãy nghĩ là mày sẽ đỗ,chắc chắn sẽ đỗ.Tao đảm bảo với mày đấy.Nhìn dòng chữ kí của tao đi nhé,đọc lên nào : "Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is..." Đấy,lòng tin quan trọng thế đấy.Tao nhớ hôm biết kết quả thi TN,tao cũng đã như mày,thất vọng nặng nề vào chính bản thân mình và cảm thấy có lỗi với ba mẹ,nhưng chính mày đã an ủi tao còn gì.Chúng mình vẫn vui vẻ thi đấy thôi.
    Cười lên nhé ku yêu,và hãy chờ kết quả đỗ vào nửa tháng nữa.Tao chắc chắn đấy.....Tao đảm bảo với mày đấy........
    Bạn thân yêu,chúng mình mãi là bạn tốt của nhau,now and forever...
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 12/07/2003
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ku. Buồn cười thật, lúc trước thì tao ra sức an ủi mày, bây giờ lại đến lượt mày phải an ủi tao. Mấy hôm trước tao tránh nói chuyện với mày, cho tao xin lỗi nhé, tâm lí không bình thường mà, chấp 1 đứa điên như tao làm gì. Hic, mày đừng hi vọng vào tao nhiều quá, tao sợ sẽ làm cho mày phải thất vọng đấy, mày cứ nghĩ là tao trượt đi. Giờ thì tao cũng bình tĩnh lại rồi, thua keo này ta bày keo khác, đời còn dài mà, chả có gì là không thể làm lại được, ku thấy đúng không? Những lúc như thế này mới thấy bạn bè thật quan trọng, không có mày và cái heo tao chắc buồn muốn chết mất. Mày yên tâm đê, sau này dù có chuyện gì tao cũng sẽ lạc quan yêu đời, chả việc gì phải làm khổ cái thân cả. Thôi, tối nay về buôn dưa lê sau. Yêu cu nhiều lắm, chụt chụt
    Failure is the mother of success !
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    sao cái chủ đề gì mà ......tàn mày với Tao thế !
    Ch? k,?????????h?p l?!
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi , nớ chồng wá , mấy hôm vợ đi chồng có lăng nhăng gì không đó , liệu nha , không là vợ về cho một trận đó .
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi, giờ này chắc mày đang xả hơi ở bên đấy. ở nhà chán quá, mày mau về đi chơi với tao đê. Trước hôm mày đi thực sự tao rất vui, mày, em tao, và tao hết đi chơi lại ăn uống no say, tối còn đi xem phim khuya mới về, tuy bị mẹ tao mắng cho 1 trận te tua, tơi tả nhưng tao không hề ân hận. Nói thật trong những lúc tao buồn chỉ có cái giọng khinh đời của mày là làm cho tao cười được, và cũng chỉ mày có thể nói chuyện với tao trong lúc tao không muốn liên hệ với bất cứ ai. Và cũng lại là mày là hay nhớ đến tao, đến khi đi chơi rồi mà vẫn gọi điện an ủi buôn dưa lê với tao, khổ thân con bé, tốn bao nhiêu tiền điện thoại. Người ta nói trong suốt cuộc đời có khi chỉ tìm thấy một người bạn tri kỉ, và tao thấy mình rất hạnh phúc khi chưa đến nửa đời người đã tìm thấy được người hiểu mình. Cảm ơn mày vì tất cả những gì đã làm cho tao.

    Khi nào mày về tao có chuyện này muốn nói với mày, sẽ rất khó khăn để có thể nói cho mày hiểu. Tao cũng chẳng biết mình có đủ can đảm để nói cho mày không nữa, có nên không đây. Mấy hôm nay tao suy nghĩ nhiều lắm, hiện tại tao đang rất buồn rồi, tao ko muốn thấy mày cũng buồn như tao. Hay cứ để mọi chuyện tiếp diễn, để mày tự nhận ra thì hơn. Nhưng tao chỉ sợ mày sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của mày, tao không muốn mày sống trong ảo tưởng, làm sao bây giờ nhỉ??? Giá như tao có thể giúp được mày trong chuyện này thì tao sẵn sàng, nhưng mà chuyện tình cảm thì chả ai có thể làm gì được. Khó nghĩ quá
    Tao không đủ can đảm heo ơi, xin lỗi heo, xin lỗi cả ĐT, cứ để thời gian quyết định đi. Nếu mày đọc được bài này của tao, hỏi tao thì tao sẽ nói, còn không thì hãy để mày tự nhận ra vậy. Thà không biết còn hơn, biết rồi cảm giác thật tội lỗi, như mình là một kẻ lừa dối vậy. Nửa mong cho mày đọc được bài này nửa lại muốn xoá bài này đi, hâm thật. Thôi tao quyết định vẫn post bài này, cứ vậy đi...
    Failure is the mother of success !
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ mày và tao thân từ bao giờ nhỉ, chắc là từ năm lớp 11. Tao còn nhớ năm lớp 10 tao chả ưa mày lắm vì mỗi khi đá cầu y như rằng tao với mày lại chành choẹ, cứ đứng cạnh nhau là lại cãi nhau, khỏi phải đấm đá gì nữa, mà tao luôn là đứa thua cuộc, không thể nói lí với mày được, sao hồi đấy tao ghét mày thế . Vậy mà chả hiểu sao lại có ngày hôm nay nhể. Tao chỉ nhớ mang máng tao với mày thân nhau qua việc chat chit và thân qua cái Hương mẹ tao. Hồi đầu 2 con gà tồ chả biết net là cái gì bị mẹ tao rủ rê cuối cùng nghiện như điếu đổ, kể ra nguồn gốc của tình bạn chúng mình cũng lạ nhỉ. Mày và tao không cùng tổ, 1 đứa ngồi ngoài cùng, 1 đứa ngồi tận trong góc lớp, thế mà giờ nghỉ nào cũng gọi nhau i?T ới để đi chơi. Lớp 11 mày còn chăm chỉ vận động, cả bọn lúc nào cũng xuống sân trường đá cầu, nghỉ có 10 phút, tụ tập nhau đã mất 5 phút, chỉ đá được 1 tẹo lại tất ta tất tưởi chạy hồng hộc lên lớp, thế mà cả năm tiết ko tiết nào bỏ đá cầu, nghĩ lại khâm phục mình thật. Chả bù cho năm lớp 12, tuổi già sức yếu, đứa nào cũng chây lười, đến đi ra cangtin còn ngại. Hehe, nhưng mà khổ thân mày, quen phải một đứa chết vì ăn như tao nên dù không muốn cũng phải xuống cangtin với tao. Buồn cười thật, lúc đầu tao còn vui vẻ, nhẹ nhàng dụ dỗ mày, nhưng mà mày đúng là đứa thân lừa ưa nặng, nói nhẹ không nghe, cứ phải dùng bạo lực thì mới được, mà tao cũng chả hiểu sao một đứa gầy còm ốm yếu như tao lại có thể lôi xềnh xệch một đứa to khoẻ như mày từ tầng 2 xuống tầng 1 ra đến tận cangtin xong đứng thở hồng hộc, hết cả hơi, và mày lại là đứa đi mua đồ ăn cho tao. Công nhận người béo thường phúc hậu và tốt bụng . Nhớ hồi học kì 2 lớp 12, tao là chuyên gia trốn khỏi tổ, lúc nào cũng lượng vèo vèo qua tổ mày chơi, chả có hộ khẩu ở đấy mà hết sức tinh vi, bị đuổi mấy cũng nhất định không về, trơ nhở, ngồi đánh nhau với mày một hồi rồi mới lượn về tổ, cũng chỉ vì cái tội đấy mà bị thầy Mão mèo ( tội lỗi, con xin lỗi thầy) bắt nhầm xuống phòng hiệu trưởng. Mà hình như tao với mày có duyên với thầy ý nhỉ, hôm tập bóng rổ xong, 2 con tí tởn đập bóng bôm bốp trong sân trường, hờ, lại gặp bác Mão, nghe đến việc tịch thu bóng đứa nào cũng sợ rụt đầu, đành âm thầm chấp nhận vào phòng giám thị viết kiểm điểm rồi lợi dụng thời cơ lúc thầy sơ hở trốn tọt vào lớp nhanh hơn cả ăn trộm . Haha, mày là cán bộ lớp mà lúc nào cũng bị tao lôi kéo, tệ nạn chả kém tổ viên. Nhưng mà mày cũng đểu lắm con ạ, toàn cấu kết với cái Hương kều trêu tao, nhất là vụ cái áo, còn tuyên truyền lung tung nữa. Mày có biết là hôm đấy tao là đứa cuối cùng ở lại lớp ko? phải đi super soi hết ngăn bàn này đến ngăn bàn khác, tao thù mày, nghĩ lại mà xấu hổ .

    Sao bây giờ tao muốn đi học thế, để được xuống cangtin ăn sáng, được sang tổ mày chơi, để buổi trưa được ở lại trường nhậu nhẹt cùng bọn mày, nhất là được đánh nhau với mày, dã man quá. Nhưng mà tao băn khoăn không hiểu sao dạo này mày hiền thế, nhớ vụ ở lớp học thêm mày cứ ngồi đần hết cả mặt để tao vẽ linh tinh lên tay, như ghẻ ruồi ý, kinh quá, Trang ghẻ. Khổ thân mày bình thường thì chả mấy khi bị gọi lên bảng, đúng lúc đấy chả hiểu sao cô lại gọi mày, thế là cả lớp được chiêm ngưỡng tác phẩm của tao, nhớ lại cái mẹt mày lúc đấy không nhịn được cười. Kỉ niệm của tao và mày chắc ngồi ghi hết cả ngày cũng không hết mất, nhưng mà mày phải biết tính tao hay quên, thế mà mày nỡ lòng nào ghi trong lưu bút của tao ?okỉ niệm luôn ở trong tim mỗi người, khỏi phải nhắc lại?, đau khổ quá, tao tiếp tục thù mày ( thù mày mà lúc nào cũng dính lấy nhau, người ngoài nhìn vào chắc tưởng PD ).

    Đùa thôi, tao thù mày thì còn gì để mà vui nhở. Cảm ơn mày vì đã cho tao những ngày tháng thật tươi vui . Tao chơi thân với mày và cái heo nhưng mỗi đứa một kiểu , với mày tao thấy tao như trẻ con, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười còn với heo là tâm sự kiểu tình cảm, chả biết nói thế nào nhưng mà tao yêu chúng mày lắm. à, quên, tao thù mày vì mày không làm lưu bút để tao viết, bao nhiêu điều muốn nói, để lâu quên mất .
    Trang đầu to Hương Anh đầu nhỏ
    Failure is the mother of success !
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hic , chắc là nó quên mình thật rồi , trước hôm đi còn nói sẽ gửi mail thường xuyên cho mình và dứt nhưng giờ chắc không dứt được rùi , thôi chúc mừng cho nó , mong cho nó luôn được vui vẻ- một người bạn mà tui mến .
  10. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    EM gái ơi ! Dù anh mới quen em , nhưng anh coi em như là cô em gái ruột của anh . Mỗi khi anh buồn luôn có em an ủi anh , có em chan sẻ buồn vui với anh . Nhưng bây giờ sau khi em nói em đã chia tay với người yêu của em , mà người yêu của em lại là ĐẠI CA của anh , anh không còn lời nào để nói với hai người nữa ! dù anh biết em đau khổ , nhưng anh cũng không kém em đâu . Hôm nay anh uống rượu mà nghe em nói như xé nát tâm trạng của anh , anh đã buồn em còn buồn hơn anh . Tâm trạng của anh bây giờ không khác người điên .... Em gái à ! anh yêu em nhất .... dù em không còn là người yêu của anh trai anh nữa thì anh vẫn quý mếm và không bao giờ quên em !
    Ch? k,?????????h?p l?!

Chia sẻ trang này