1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu
    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 27/12/2004
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    À,cái topic này đây rồi...Sao nó lại trôi tít xuống thế kia nhỉ?Đọc lại những bài đã viết,yêu sao những khoảnh khắc trước kia.....Thời gian chẳng thể quay lại được,và đành nhớ lại thời gian đã qua như 1 kỷ niệm !!!!!
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có cảm giác như mình không chỉ mất đi một người bạn mà là hai người. Một đứa thì chả thấy thư từ gì cả, đến chán, còn một người cứ xa dần?Nhiều lúc muốn cầm điện thoại gọi cho mày nhưng lại ngại ko biết nói gì, buồn cười thật, tao với mày giờ ko ai dám gọi điện cho ai, chỉ nhắn tin hoặc chat chit, gặp nhau cũng chỉ cười chừ, sao lại thế nhỉ??? Hôm qua tưởng như chúng ta sắp cãi nhau đến nơi vì một vấn đề thật nhỏ nhặt. Cả hai đều hiếu thắng, ai cũng cho là mình đúng và ko ai chịu nhường ai, đấy là lí do chính luôn dẫn đến xung đột giữa tao và mày. Mày bảo tao chín chắn người lớn hơn ư???Có lẽ. Tao thay đổi ư??? Có thể. Con người mà, có lúc vui vẻ và cũng có lúc buồn chán. Mày sợ phải chứng kiến vẻ mặt buồn rầu của tao ư??? Mày sợ phải nghe giọng nói thiếu vui vẻ của tao ư??? Mày muốn lúc nào tao cũng là tao ư??? Mày sợ nhiều thứ quá, có lẽ chính vì thế mà tao và mày cứ xa dần. Có lẽ cần có thời gian để chúng ta suy nghĩ lại tất cả?
    Failure is the mother of success !
  4. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu viết của Aki cực kỳ giống một người , nhưng mà tôi ko nhớ ra là ai :D
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bà à , một ngày thật vui phải không ? Cả hai đứa đều rất mệt = đau lưng nè , rát mặt nữa => nhưng bà và tôi sẽ không thể quên ngày hôm nay đúng không ? Hai đứa không hề biết đường tự tìm đi , cùng ngồi vẽ nữa => xấu tệ nhưng vẫn đẹp trong tôi và trong bà phải không ?
    Không biết bao giờ mới có thể cùng đi nữa đây? Để năm sau nhen bà , nhớ đi làm kiếm tiền về chơi đó .
    Sang đó nhớ gửi thư cho tôi thường xuyên nhen , có thể ban đầu bà sẽ rất buồn khi xa nhà nhưng về sau tuyệt đối không được thích rồi ở luôn bên đó đâu đấy .
    Cái bà vẽ cho nó sao mà đẹp đến vậy ? Tôi phải ghen lên đấy , nhưng thôi được giữ 1 năm cơ mà , tôi sẽ nghía thường xuyên đến khi nó về sẽ trao tận tay cho nó .Hôm nay vẽ khá nhiều đó , tiếc là không còn thời gian để vẽ thêm vài cái nữa , Hì hì .
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mày à,đến bây giờ tao vẫn còn nhớ câu của mày nói với tao "Mày có thể thay đổi nơi xứ người nhưng tao thì không".
    Thay đổi ư? Thay đổi về khía cạnh nào?Tình cảm bên trong hay hình dáng và lối sống bên ngoài?Lối sống thì tao phải chút ít thay đổi để phù hợp với môi trường bên này nhưng tình cảm và những kỉ niệm cũng như cái gì đã thuộc về bản chất thì không thể thay đổi.Tao vẫn phải là tao,nếu tao thay đổi toàn bộ con người tao thì có lẽ thé gian này người giống người hết sao?
    Mày đang bước vào một môi trường mới,tao cũng vậy.Đây là bước đầu bỡ ngỡ,nhưng rồi tất cả sẽ qua.Lo lắng gì cho mệt người.Dường như mày không còn hồn nhiên như trước,thế cũng có nghĩa mày đang dần trưởng thành.Đó là điều đáng mừng chứ sao?
    Chào mày,bây giờ là 1giờ trưa bên này.Tao vừa xong tiết CIT ,tao đi ăn trưa đây.Xin lỗi vì không gửi thư riêng cho mày được,tao bận lắm.Đến bố mẹ còn lo ko thấy tao mail về nhà.
    BB.
    Đời là "hội chợ phù hoa"
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Mày làm sao thế? Ko hiểu nổi mình à? Tưởng mãnh mẽ lắm cơ mà, thế mà cuối cùng lại bị đánh bại bởi cái mày hay coi thường nhất![red]
    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
    </FONT>
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 30/09/2003
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi mày co biết là tao nhớ mày nhiều lắm không ??? Hôm chia tay mày tao không ra được sân bay vì quá muộn, mà tại tao cũng sợ tao sẽ khóc nữa. Cả tao va mày đều ghét nước mắt kiểu đàn bà phải không mày ??? Mày đi rồi tao buồn nhiều lắm, nhiều khi muốn kiếm 1 đứa hiểu tao để tâm sự cũng chả có ai. Tao luôn tưởng rằng o VN sẽ vẫn như xưa nhưng tao đã nhầm mày ạ, những gì còn lai ko đủ để lấp đầy khoảng trống trong tao.
    Từng ngày trôi qua lại có 1 người đi du học, tao chả hiểu là rồi đây còn ai o lại VN nữa. Tự nhiên tao thấy yêu nước Pháp thế hả trời, tao chỉ muốn được đi ngay hôm nay thôi, ít ra thì sáng mai tao lại có thể gặp lại mày. Biết rằng chia tay lần này không phải là mãi mãi, mai sau tao với mày còn phải dựa vào nhau để kiếm sống nhiều nhưng mà làm sao có thể như bây giờ được phải không mày ??
    Mày biết không, hôm nay tao muốn đi mua mấy thứ lắm nhưng tao cha biết đi cùng ai cả, tao vẫn thích đi với mày nhất, 2 đứa to mồm đi mua, chả biết mặc cả nhưng mà vẫn khoái vì mua được đồ ưng ý.
    Bây giờ mới bắt đầu năm học mà phải học hết 4 năm tao mới đc đi cơ, lâu quá. Mày thì lại ko về hè thế thì bao giờ mới gặp lại nhau đây ????
    Ngồi nhà viết thư cho mày mà tao càng buồn, tao muốn ngồi buôn với mày co, viết ra đâu có đủ được, bố tao đang phải è cổ vì phải gửi những cái thư nặng ơi à nặng, vì đâu có thư, cả ảnh nữa chứ. Chắc thằng cha đưa thư quý tao lắm đấy, cứ gọi là tạo thêm công ăn việc làm cho người ta.
    Mày ơi biết nói gì bây giờ, tao cảm thấy hối hận vì đã vì 1 chút suy nghĩ nào đấy mà quyết định ở lại, cái suy nghĩ của tao có lẽ vẫn tồn tại nhưng ai dám nói trước tương lai phải ko mày.
    TAO NHỚ MÀY LẮM .....
    TAO MUỐN NÓI CHO CẢ THẾ GIỚI NÀY RẰNG TAO NHỚ MÀY KINH KHỦNG.
    Sớm gặp lại nhé cưng !

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp à, anh nói thật nhá, đừng cố níu kéo những gì ko thuộc về anh cho anh nữa. Anh cám ơn nhiều dưng cơ mà làm thế thì được cái gì hả em. Em càng làm thế rồi đến lúc anh nhận được kết quả thì anh càng buồn hơn. Đã nhiều lúc anh muốn buông trôi tất cả, muốn trốn chạy khỏi nơi đây, nhưng vì em mà anh vẫn sống ở đây như 1 cái bóng, đến kô ai biết về chẳng ai hay. Anh biết anh ko là cái damn gì cả, thế nên người đẹp cũng ko cần fải làm thế vì anh đâu. Mấy hôm nay đi chơi với người đẹp vui lắm nhưng em biết rồi đấy, anh chẳng thể bên em mãi được. Buồn lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được nữa. Thôi thì hãy trân trọng những ngày tháng, những kỷ niệm chúng ta đã có bên nhau nhé em.
    Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé em, sắp vào đông rồi, em thì suốt ngày ho hắng viêm họng sổ mũi. Làm việc cũng ít thôi lo mà giữ gìn sức khoẻ. Sức khoẻ là cái quí nhất đấy.
    Chẳng biết nói gì, chỉ biết nói thế thôi. Take care !
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ rằng họ không được , đừng nghĩ là họ không muốn ,, hãy nghĩ nhu vậy cho đầu óc thảnh thơi đi , dù rằng hôm đó tôi rất thất vọng vì chính họ .Hãy ngĩ họ không tệ đến mức như vậy đi để còn lại những điều tốt đẹp mà thôi .
    Cái ngày phải xa cũng sắp đến rồi đó , nhanh quá thôi , hơn 1 năm , không lâu lắm phải không nhưng cũng làm cho tôi và bà thân nhìu nhìu .
    Biết là không thể níu kéo rồi , hãy nghix rằng ta không cần níu kéo chứ đừng nghĩ là không thể níu kéo , có lẽ sẽ tốt hơn cho ta đấy .
    Biết đã làm bà buồn vì bữa đó , và tôi thì cũng chẳng được vui gì đâu , con người ta vậy mà ? Làm sao ai đoán được sự vô tình nơi họ đâu ?
    Phải biết rằng trong cuộc sống luôn tồn tại hai khía cạnh khác nhau , phải tuỳ tình huống mà đối xxử , phải tuỳ con người mầ suy xét .....
    Tại tôi ai cũng tin cả , ai cũng nghĩ là mình tốt với họ thì họ tốt với mình , nhưng không phải , cái đáng sợ ở bên trong mỗi con người mà ta không thể nhìn thấy được , không thể biết được nếu như họ cố tình che giấu , sự đời lầ vậy mà , và ta vẫn phải sống vẫn phải trải qua thôi biết sao đây.

Chia sẻ trang này