1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mày

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    What''s forever for - Billy Gilman bài này hay ghê
    Không hiểu bà One đang làm gì đây - tâm trạng quá hic hic

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    yên tâm,có 2 anh em nó ở bên đấy thì cũng kô lo,nhất là con em cũng sang đấy lâu rồi,còn thằng anh thì cũng đủ khôn mà
    2 anh em chờ Mel sang đấy chơi cùng nhé,đc thì Xmas này,kô thì đợi hè vậy
    thằng Robotic có định đi đâu kô? có hội nào hay hay kô? đi cùng với

    A rose by another name would smell as sweet
  3. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    tao chắc là đến Xmas này sang Pháp chơi , đi sang paris rồi sang Nancy thăm bạn tao bên đó . Nếu có thể thì xuống Montpelier để thăm Poket .... Nếu mày thích thì cố gắng xin visa đi , rồi tao với mày bàn chuyện mua vé máy bay !!!
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sang đi, 2 năm ở bên này chẳng có đứa bạn nào ở xa đến thăm lắm !
    Linh béo ơi, chú xin đc visa chưa ? chắc chắn sang rồi ah ?
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ê,mày xin visa kiểu gì thế Linh?
    bảo tao với,bi h đi xin luôn chắc kịp
    mau lên nhé ku,có gì tao phone cho
    nếu mày chắc chắn có visa rồi thì mess tao 1 cái (mobile) tao sẽ gọi điện hỏi han chút
    so zi mọi người,hic,hơi private 1 chút,mà cũng kô hẳn,đây là topic *viết cho mày* cơ mà,vậy là mình đang viết cho thằng Robôtic,kô vi fạm gì cả

    A rose by another name would smell as sweet
  6. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao nhớ mày lắm........ Giá như giờ này mày ở đây thì có lẽ chúng mình đang buôn dưa lê vui vẻ với nhau rồi. Chán nhỉ, giờ mới thấy thời gian thật quí báu, vậy mà có đã có lúc tao mong cho thời gian trôi qua thật mau. Tao sẽ chờ điện thoại của mày , vui quá, lại sắp được nói chuyện với mày rồi
    Failure is the mother of success !
  7. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi lâu quá rồi hôm nay mới nhận được tin của mày, mày có biết tao vui thế nào không ??? Ngồi chờ thư mày mà cứ như kiểu chờ thư người yêu ý, nhận được thì sướng hơn nhận lương. Nhớ mày quá cơ con điên ạ.
    Chắc tao phải xin lỗi mày về kế hoặch sang học năm tới của tao rồi, papa tao ko đồng ý, lại 1 lần nữa tao thất hẹn với mày. Mày xin được việc làm rồi à ???? Có mệt không ??? Cố làm nhé để mai sau nuôi tao ăn học tiếp.
    Viết thư cho mày rồi mà vẫn muốn viết tiếp, nhưng mà đau tay quá nên viết ở đây chơi....... Mày đang ở đâu ?? Có đọc được những dòng này không ????? TAO BUỒN QUÁ !!

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, hôm nay đã là ngày 17 rồi, bạn đang làm gì đấy ? Từ hôm tớ sang ko có 1 chút tin tức nào của bạn cả. Bạn bảo chúng nó là từ 15 ~&gt; 20 bạn đi, sao tớ nhắn bạn mail cho tớ mà bạn ko mail gì cả ??? Mail tớ gửi cho bạn bị gửi lại vì sai địa chỉ, tớ cũng chẳng hiểu sao nữa... Hôm wa tớ mới gửi mail cho chị Hương để chị ý nhắc bạn mà cũng chưa thấy chị trả lời...
    Thật sự lúc này tớ đang cần bạn cho tớ những lời khuyên.. Tớ biết có lẽ tớ hỏi bạn những gì tớ muốn hỏi thì bạn sẽ hiểu đc những gì tớ nghĩ. Bình thường tớ chưa bao h hỏi bạn cho tớ lời khuyên cả, chỉ có tớ và thằng Sơn ở bên cạnh để cho bạn trút những gì bà H "củ cải" nói bạn và vực bạn dậy thôi. Nhưng lúc này thì tớ thật sự cần những lời khuyên của bạn... 8 năm, wá đủ để bạn hiểu đc tớ đúng ko ? Tớ biết bạn sẽ chẳng đọc đến những dòng chữ này đâu nhưng tớ vẫn cứ phải viết, vì bây h tớ đang cần viết kinh khủng ...
    Bạn sang đây nhanh lên ! Để Noël tớ lên chơi với bạn !!!
    Bạn ơi, tớ nhớ bạn wá !!!
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tình Thảo Nguyên - Trần Tiến
    Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh
    Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu
    Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la
    Em như con suối xanh trong, ồ lêu ồ lêu
    Rồi từ ngày em đến đám chăn bò phương xa
    Chàng nào lòng cũng nhớ ... nhớ thương em
    Ai cũng tranh lên nương rẫy, tranh săn hươu săn nai
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
    Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh
    Trở về làng quê cũ với cây đàn t''''''''rông xưa
    Đôi chân anh thôi leo núi
    Đôi tay anh thôi chơi đàn
    Đôi mắt anh buồn xa xăm
    nhìn em, nhìn em
    Để rồi người em gái trót đem lòng yêu anh
    Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau
    Em đưa anh qua núi
    Đêm đêm anh nghe em đàn
    Năm tháng đi qua êm ấm
    trong căn nhà nhỏ chênh vênh
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    ồ lêu, ồ lêu
    Ơi, ngọn núi ơi
    Ơi, ngọn núi vời vợi
    Núi cao chi lắm núi ơi
    Núi che mặt trời
    che khuất người tôi yêu
    Thương em, thương em anh hát
    Ơ, ....
    Chờ em ...

    Life may be sending us in separate directions But that doesn''''t mean we can''''t stay connected !
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 03/01/2004
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Được UltimateSnowflake sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 27/12/2004

Chia sẻ trang này