1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Mẹ yêu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Mẹ yêu?

    Ngày của MẸ (Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm)

    Ngày mai là Mother?Ts Day rồi, Mẹ ơi Mẹ có biết không? Chắc Mẹ không nhớ ngày này đâu nhỉ?
    Nhanh thật, mới đó mà đã hết một năm. Con còn nhớ như in năm ngoái, Mẹ cười mà đầy ngạc nhiên khi con tặng quà cho Mẹ.
    Năm nay cũng vậy, ngày mai đây thôi, con sẽ phải đi thi vào sáng sớm, nhưng sẽ ko quên âm thầm để 1 gói quà bé xinh lên bàn làm việc của mẹ. Con vừa mua cho Mẹ đấy! Lại là kẹp tóc Mẹ ạ! Năm ngoái chỉ có 1 chiếc kẹp phía sau. Năm nay thì 2 chiếc, vì Mẹ vừa thay đổi kiểu tóc, tóc mẹ cần những 2 chiếc kẹp cho 2 kiểu khác nhau.

    Thế nào Mẹ ngủ dậy cũng bất ngờ cho mà xem? thế nào Mẹ cũng tháo ra, rồi săm soi, ướm thử lên tóc, rồi lại xoã tóc ra, lại kẹp vào, lại xoã ra, kẹp kiểu khác?
    He he he .. con biết là Mẹ tuy ?ohơi già tí tẹo? nhưng cũng còn ?ođiệu? lắm mà? hè hèhè.. con đi về sẽ thấy cái kẹp tung tẩy trên tóc của Mẹ, khoái lắm!

    Con thích mái tóc của Mẹ lắm, dù là tóc thẳng hay uốn lọn lọn xù như bây giờ, nhưng con chưa bao giờ nói điều này ra, Mẹ nhỉ? Con chỉ khen tóc Mẹ đẹp mà thôi!
    Bây giờ tóc Mẹ bạc nhiều nhỉ? Con tháng nào cũng giúp Mẹ nhuộm lại tí chân tóc trắng cho trẻ khuôn mặt. Mỗi lần nhuộm tóc cho Mẹ, con lại lo lo, lo cái thuốc nhuộm ấy ko tốt cho da đầu, rồi lại lo cả sau này con đi làm xa, con bận đủ thứ chuyện, ai sẽ nhuộm tóc cho Mẹ đây?? Mẹ chỉ thích được con nhuộm tóc thôi, đúng ko Mẹ? Vì con vừa khéo tay, lại vừa cẩn thận, Mẹ nhỉ??

    Mấy năm gần đây con thấy mình ?okín tiếng? quá , ít còn quấn Mẹ, tâm sự hay tỉ tê trò chuyện như hồi còn bé nữa? Nhiều khi muốn ôm Mẹ một cái, hay nói những câu ?osến sến? với Mẹ sao mà thấy ?okhó nói? quá? Hình như thấy mình lớn ra, có trách nhiệm hơn, nhưng sao ko thể cho phép mình tỉ tê mè nheo Mẹ như xưa nữa. Tuy vậy nhưng con thương Mẹ nhất trên đời này ?" dù là con chưa bao giờ nói điều đó ra với ai, kể cả Mẹ?Tính con kì vậy, im im, ít nói, hay chở Mẹ đi chơi, đi Siêu thị, nhưng lại ít bày tỏ tình cảm thật của mình? Nhưng Mẹ có thấy đúng là con luôn nhớ các ngày quan trọng của Mẹ ko? bởi vì con quan tâm Mẹ đó, con yêu Mẹ đó!

Chia sẻ trang này