1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 30/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trước giờ trong các bài viết của con, nếu không xưng em để nói với người yêu, thì cũng xưng mình để nói với đại chúng. Nay con xưng con để viết cho riêng mẹ, tâm sự với mẹ và cũng chỉ có mẹ mới là người để con có thể chia sẻ, gửi gắm, và cũng vì để cho mẹ có một chốn để tìm hiểu những điều con viết cho mẹ.

    Đúng bố mẹ nói con không thể có chồng có con như con gái bình thường mà phải tu thân để bớt nghiệp quả. Con đồng ý và còn cảm thấy hữu ích vì như vậy con có thể dốc toàn lực để lo cho cả nhà.

    Mặc dù vậy con muốn có một người con trai để được yêu và quan tâm cũng như dựa dẫm, nhưng chắc có lẽ hơi khó vì con chưa quên được những người xưa cũ. Mặc dù vậy con không muốn đi vào vết xe đổ là thỏa mãn cho người con trai đó chỉ đổi lấy sự chua chát. Nhưng mẹ ơi những người con quen biết toàn là dân online mà họ có thói quen nói những điều mà khi giao tiếp bình thường không nói được, nên con không thể gửi gắm thân phận bọt bèo này.

    Còn lại thì có ai nữa đâu mà trông cậy, con cảm thấy con rất yếu đuối, đôi lúc dựa dẫm bố mẹ nhưng con không yên tâm vì bố mẹ đã lớn tuổi rồi; con phải cố gắng lên để còn lo cho bố mẹ và gia đình.

    Làm sao cho mẹ được yên lòng, vui vẻ hết buồn? Có lẽ con phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ, nhưng với bệnh của con thì khó quá. Con mong sao con hết bệnh để lo cho bố mẹ, qua sự việc này con suy nghĩ cẩn thận hơn nhưng khi bệnh lên thì biết sao đây.

    Giờ đây lòng con tràn ngập lòng yêu thương dành cho bố mẹ, nhưng không thể xốc vác làm chuyện mạnh mẽ được mà quan trọng là con phải bình tâm, cái đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra khi đã bình tâm thì mọi việc sẽ nhẹ như lông hồng.

    Trời ơi ông có thương xót cho con không? Có thương xót cho mẹ con không? Và bao nhiêu cảnh trái ngang ngoài kia, sao ông để cho mọi việc tồi tệ xảy ra? Con chỉ mong sao con hết bệnh và gia đình con cùng những người thân yêu được bình yên, mà sao khó quá vậy ông?

    Con biết mẹ rất buồn vì tình cảnh hiện giờ, nhưng con chỉ biết cầu nguyện và làm sao cho bình tâm không để bệnh. Hôm qua con bệnh con thấy mẹ khóc, con biết mẹ yếu lòng nhưng con không khóc mà như người vô hồn, chỉ mong vượt qua tình huống này.

    Con còn muốn viết cho mẹ nhiều nữa nhưng con phải dành thời gian tụng kinh và làm việc giúp mẹ, nên con dừng ở đây. Khi nào thư thái con lại viết tiếp cho mẹ mẹ nhé.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Điều con mong muốn nhất là cả mình được bình yên đề huề, kế đó là gia đình những người bạn của con, những người tốt.

    Con lo lắng từng ngày nhưng bố mẹ và những người thân yêu dìu dắt con, ủng hộ con về mặt tinh thần. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến con cảm thấy có thêm nghị lực. Con biết nhiều lúc bố mẹ cũng lo lắng nhưng vì con bố mẹ tỏ ra lạc quan. Con cũng thế. Cả nhà ta cùng cố gắng mẹ nhé.

    Có nhiều người ủng hộ con lắm, nhưng âm thầm thôi; không vồn vã như những người có mục đích. Nên mẹ hãy yên tâm là con không một mình mẹ nhé. Những việc con làm chỉ xoay quanh gia đình và sức ảnh hưởng sẽ từ từ tiến tới xung quanh, bởi gia đình là tế bào của xã hội. Những người ở xa nếu họ cần gì thì họ tới tìm mình, chứ con không thể đi các ngõ ngách như ngày xưa nữa, con chỉ quanh quẩn trong nhà và những nơi liên quan đến công việc. Ngoài ra con chưa nghĩ có thể đi dating với ai vì hiện giờ con chưa có "mối" :D

    Giờ này con đang chờ cửa thằng cu, dặn nó về sớm mà cũng đã tới giờ này rồi kia. Cái thằng thiệt là ngu gái, gái kêu là chạy đi ngay bỏ công việc ở đó, không chịu về sớm nữa chứ. Con gọi điện cho nó mà nó không nghe, chắc đang đi xe. Sáng mai con phải thức sớm đi công việc, thế mà giờ này nó chưa chịu về.

    Giờ thì nó đã về rồi đấy, con có thể yên tâm đi ngủ, con ngồi tí nữa thôi, rồi sẽ ngủ mẹ nhé.

    Thế là cũng đã hơn 10 năm và con đã trải qua một số mối tình vắt vai, vậy mà giờ đọng lại trong con chỉ còn hai chữ "đàn ông" với cái nghĩa không tốt đẹp gì. Con đã tưởng tình yêu muôn màu, nhưng nó chỉ có một màu nâu thôi mẹ ạ, cái màu không đẹp gì, mà lại đơn điệu, và buồn, cũ kỹ.

    Giờ thì con đi ngủ đây, con thăm hỏi mẹ chút rồi con đi ngủ nhé. Thiệt là nóng trong người quá đi. hai
  3. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay và xúc động quá...
    ___________________
    Sở hữu Căn hộ Him Lam Riverside như chắp cánh thêm cho những cảm xúc thăng hoa

Chia sẻ trang này