1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ...
    Vẫn thấy mình đơn độc
    Vẫn không thật thoải mái , mà lo lắng nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn...
    Vẫn không cảm thấy mình được yêu thương và tin tưởng...
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ... Nằm trong hai chữ Hiểu Biết!!!
  3. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn luôn thay đổi theo từng ngày từng giờ.Nếu như ta đứng lại để nói rằng không biết làm thế nào nữa có nghĩa ta đã chịu đứng yên chấp nhận nó hay sao.Nếu vậy thì càng thất vọng nhiều hơn.Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng vì thế nên nó đòi hỏi chúng ta luôn biết cách vượt qua.Chúc bạn sẽ biết làm thế nào để vượt qua.
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Không ly cafe, cũng chẳng có dạ khúc, vậy thì có viết cho mình được không nhỉ? Mà cho dù có thì cũng biết viết gì bây giờ? Những câu chữ lủng củng trong một cái đầu trống rỗng. Có nên viết là mình rất mệt không nhỉ? Hay là viết mình đang nghĩ mấy giờ mình sẽ đi ngủ đây? Hoặc giả đưa ra những câu hỏi tại sao. Tại sao thế này, tại sao thế kia? Tại sao không phải là thế nọ? Ôi, mình đến nổ tung đầu vì những câu hỏi "tại sao" như thế mất thôi.
    Hơ, im lặng quá. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Chắc cũng quá nửa đêm rồi. Trời đen kịt và tối mịt. Mở toang cửa sổ để mong đón chút gió ùa vào, xua tan đi sự ngột ngạt. Nhưng lặng thinh. Những tán cây cũng ủ ê chẳng buồn rung động. Hay tại trời không vui nên cũng chẳng buồn cho gió dong chơi.
    Hơ, luyên thuyên quá và chuối quá.
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cà phê làm cho con người ta khó ngủ. Lâu rồi không còn cảm giác thèm cà phê nữa, và những bản dạ khúc cũng không còn vang vang trong đầu. Cuộc sống gấp gáp làm cho tâm hồn không còn tĩnh, chợt nhớ về những ngày xa xưa bên ly cà phê, những bản dạ khúc và......pa pa.
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nhận được tin nhắn của bạn lúc nửa đêm, thấy yêu thế chứ. Phải chăng là mình vừa làm nũng một ai đó, để rồi ai đó khác vô tình bắt gặp và thắp lên niềm vui nho nhỏ, khiến mình cảm thấy ấm lòng.
    Bạn xã hội, ngẫm sâu hơn một tý thì cũng không đểu lắm, nhỉ
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nghĩ kỹ thêm một chút sẽ thấy nó giống như lúc ta nghĩ nông cạn thôi. Bọn đấy vưỡn ĐỂU lắm
  8. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế những gì Cua nói với Oạch cũng là đểu?
    Thất vọng quá
    [nick]
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 15/09/2007
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hai bác cho iem hỏi chút!!! Bạn xã hội mà các bác đang nói đến có nghĩa là gì thía! Hỏi thật, không hỏi đểu à nha!... Nhỡ mai ra đường có ai bảo mình thế còn biết người ta khen hay chê hay... gì gì nữa chứ!!!
    Chân thành cám ơn nhé!! Chúc các bác những ngày nghỉ cuối tuần zui zẻ!!!
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Cậu này làm tớ giảm sì trét rõ rệt. Hihi... cái này thì cậu phải hỏi bạn Cua, bạn ấy rành mấy cái chuyện này lắm. Chứ tớ có giải thích có khi cậu lại lơ tơ mơ hơn ấy chứ.

Chia sẻ trang này