1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất...được hoa trái đầy cành
    Ước lên trời xanh thẳm sẽ ...được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh, một tình yêu nồng cháy
    như một cánh buồm xinh...gửi mình ra biển rộng...
    __________________________________________
    Lời bài hát hay quá M ah! yêu cũng cần có sự dũng cảm như vậy...dám gửi cả cuộc đời mình cho tình yêu đó như một cánh buồm nhỏ nhoi gửi cho biển cả. Tớ cũng muốn gửi đời mình cho biển ...mong rằng sóng gió sẽ không nhấn chìm cánh buồm của tớ vì tim tớ luôn có M!
    Y!M
  2. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất...được hoa trái đầy cành
    Ước lên trời xanh thẳm sẽ ...được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh, một tình yêu nồng cháy
    như một cánh buồm xinh...gửi mình ra biển rộng...
    __________________________________________
    Lời bài hát hay quá M ah! yêu cũng cần có sự dũng cảm như vậy...dám gửi cả cuộc đời mình cho tình yêu đó như một cánh buồm nhỏ nhoi gửi cho biển cả. Tớ cũng muốn gửi đời mình cho biển ...mong rằng sóng gió sẽ không nhấn chìm cánh buồm của tớ vì tim tớ luôn có M!
    Y!M
  3. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất...được hoa trái đầy cành
    Ước lên trời xanh thẳm sẽ ...được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh, một tình yêu nồng cháy
    như một cánh buồm xinh...gửi mình ra biển rộng...
    __________________________________________
    Lời bài hát hay quá M ah! yêu cũng cần có sự dũng cảm như vậy...dám gửi cả cuộc đời mình cho tình yêu đó như một cánh buồm nhỏ nhoi gửi cho biển cả. Tớ cũng muốn gửi đời mình cho biển ...mong rằng sóng gió sẽ không nhấn chìm cánh buồm của tớ vì tim tớ luôn có M!
    Y!M
  4. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu vào đất...được hoa trái đầy cành
    Ước lên trời xanh thẳm sẽ ...được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh, một tình yêu nồng cháy
    như một cánh buồm xinh...gửi mình ra biển rộng...
    __________________________________________
    Lời bài hát hay quá M ah! yêu cũng cần có sự dũng cảm như vậy...dám gửi cả cuộc đời mình cho tình yêu đó như một cánh buồm nhỏ nhoi gửi cho biển cả. Tớ cũng muốn gửi đời mình cho biển ...mong rằng sóng gió sẽ không nhấn chìm cánh buồm của tớ vì tim tớ luôn có M!
    Y!M
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời . . . chưa mưa!
    "Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa
    Biết em nơi đâu bây giờ ơh ơh ờh . . ."
    . . . . .
    "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa . . ."
    Chợt nhớ bây giờ SG cũng đã vào tháng sáu, nhưng lạy trời cũng chẳng thấy mưa. Trời hâm hấp nóng và oi bức không chịu nổi, sự bức bối lại càng gia tăng vì nạn cúp điện tràn lan . May mà ngồi trong cty có máy lạnh, man mát, bên ly cafe thơm thơm, dìu dịu, trong tiếng nhạc dặt dìu mới thấy lòng dễ chịu làm sao.
    Mong sao SG sớm có những cơn mưa để không khí có thể dịu mát trở lại. Nhớ quá những cơn mưa!!!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời . . . chưa mưa!
    "Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa
    Biết em nơi đâu bây giờ ơh ơh ờh . . ."
    . . . . .
    "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa . . ."
    Chợt nhớ bây giờ SG cũng đã vào tháng sáu, nhưng lạy trời cũng chẳng thấy mưa. Trời hâm hấp nóng và oi bức không chịu nổi, sự bức bối lại càng gia tăng vì nạn cúp điện tràn lan . May mà ngồi trong cty có máy lạnh, man mát, bên ly cafe thơm thơm, dìu dịu, trong tiếng nhạc dặt dìu mới thấy lòng dễ chịu làm sao.
    Mong sao SG sớm có những cơn mưa để không khí có thể dịu mát trở lại. Nhớ quá những cơn mưa!!!
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời . . . chưa mưa!
    "Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa
    Biết em nơi đâu bây giờ ơh ơh ờh . . ."
    . . . . .
    "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa . . ."
    Chợt nhớ bây giờ SG cũng đã vào tháng sáu, nhưng lạy trời cũng chẳng thấy mưa. Trời hâm hấp nóng và oi bức không chịu nổi, sự bức bối lại càng gia tăng vì nạn cúp điện tràn lan . May mà ngồi trong cty có máy lạnh, man mát, bên ly cafe thơm thơm, dìu dịu, trong tiếng nhạc dặt dìu mới thấy lòng dễ chịu làm sao.
    Mong sao SG sớm có những cơn mưa để không khí có thể dịu mát trở lại. Nhớ quá những cơn mưa!!!
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời . . . chưa mưa!
    "Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa
    Biết em nơi đâu bây giờ ơh ơh ờh . . ."
    . . . . .
    "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa . . ."
    Chợt nhớ bây giờ SG cũng đã vào tháng sáu, nhưng lạy trời cũng chẳng thấy mưa. Trời hâm hấp nóng và oi bức không chịu nổi, sự bức bối lại càng gia tăng vì nạn cúp điện tràn lan . May mà ngồi trong cty có máy lạnh, man mát, bên ly cafe thơm thơm, dìu dịu, trong tiếng nhạc dặt dìu mới thấy lòng dễ chịu làm sao.
    Mong sao SG sớm có những cơn mưa để không khí có thể dịu mát trở lại. Nhớ quá những cơn mưa!!!
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời . . . chưa mưa!
    "Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa
    Biết em nơi đâu bây giờ ơh ơh ờh . . ."
    . . . . .
    "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa . . ."
    Chợt nhớ bây giờ SG cũng đã vào tháng sáu, nhưng lạy trời cũng chẳng thấy mưa. Trời hâm hấp nóng và oi bức không chịu nổi, sự bức bối lại càng gia tăng vì nạn cúp điện tràn lan . May mà ngồi trong cty có máy lạnh, man mát, bên ly cafe thơm thơm, dìu dịu, trong tiếng nhạc dặt dìu mới thấy lòng dễ chịu làm sao.
    Mong sao SG sớm có những cơn mưa để không khí có thể dịu mát trở lại. Nhớ quá những cơn mưa!!!
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    M yêu ! Cám ơn M rất nhiều ! ... Suốt thời gian qua, mỗi sáng ngủ dậy tớ đều có tin nhắn của M ! ... Thường khi mãi một lúc sau tớ mới nhắn tin lại cho M nhưng M b k ... những tin nhắn của M làm tớ ấm áp vô cùng !
    Tớ hạnh phúc và thường mỉm cười khi nghĩ về M ! ... nhớ M thật nhiều ! ... nguyện cầu giấc ngủ ấy được bình an ! ... yêu thương M tha thiết ! ...

Chia sẻ trang này