1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyhime

    lovelyhime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    viết cho mình, đơn giản, thật buồn :(
  2. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    muốn viết gì đó, câu chữ cứ lởn vởn trong đầu, không thể định hình được
    từ khi nghỉ hè đến giờ chủ yếu thời gian là dọn dẹp, nấu nướng, và giờ mình đang muốn nâng trình độ nấu ăn trong mùa hè này. Vừa ngó qua mấy cái thực đơn mà thấy khả năng nấu ăn còn quá non kém, không sao, chỉ cần có nguyên liệu và thêm chút thời gian chứ tinh thần học hỏi là ta có thừa.
    muốn gặp bạn bè nhưng lại lười ra khỏi nhà, thêm một nỗi nữa chủ yếu mấy đứa bạn thân đều đang thi hoặc đang ở quê.
    nhiều lúc ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thực sự cô đơn, muốn tâm sự nhưng chẳng biết nói cùng ai, sợ không tìm được người đồng cảm hoặc không muốn bạn bận lòng vì những suy nghĩ lung tung của mình. Và giờ khi đã lên đại học, mỗi đứa một trường, mỗi đứa theo đuổi một mục đích riêng, nhiều lúc thấy đứng trước mình không phải là đứa bạn thân hồi xưa nữa, nhiều lúc không hẳn là bạn bè mà chỉ là xã giao thông thường,lúc đấy thực sự rất rất buồn
    chỉ thấy duy nhất Hoa là vẫn vậy, hè này chăm chỉ cắp vở sang nhà cậu nhờ cậu dạy tiếng anh, và chỉ cho ít bí kíp nấu nướng, tớ đã nhỡ tiếng anh 1 kì với cậu rồi, kì này không thể để môn này trượt dốc thêm được
    sau khi quan sát cuộc sống của mọi người trong gia đình, kinh nghiệm của bố và của mẹ, đã có lúc cũng rút được gì đó cho bản thân nhưng giờ quên rồi, hic hic
    sao mình không thể bỏ qua được tự ái của bản thân, sao bao mâu thuẫn không giải quyết để nó cứ chất dần, rồi đổ vỡ..chán bản thân lắm rồi
    có đứa nào như mình ko, chỉ toàn thấy mình đi giận dỗi đứa khác chứ ít khi thấy đứa nào giận mình, mà giận nhanh quên nhanh, giận người mà người không biết, hết giận cũng chẳng hay, thế để làm gì nhỉ, ghét bản thân lắm ý
    tâm hồn cằn cỗi, héo già rồi, nhiều lúc lại thích huyễn hoặc bản thân
    biết mà không hành động thì đấy là tội ngu
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đã ba năm rồi M nhỉ ! Từ ngày đầu tiên tớ ngồi xuống bên cạnh M ! Kỉ niệm vẹn nguyên như mới chỉ vừa xẩy ra hôm qua ! ... Thời gian chúng mình đi CS, thật ấm áp và thanh thản biết bao , ... M còn nhớ đêm tớ nằm giữa cánh đồng lúa, nhắn tin cho " con ma ở Liễu Giai" nữa không? ... :-) ...
    Cám ơn M đã bước vào cuộc sống tớ ! Cám ơn M đã đến với bình yên, ấm áp ! Cám ơn M đã xóa tan đi những chơi vơi, đơn côi của những tháng năm miệt mài trên con đường cô độc. Được chia sẻ với nhau từng thăng trầm của cảm xúc, nhiều khi chưa kịp thành hình ! ...
    Sắp đến một mùa thu nữa rồi ! Mùa thu này M thiếu vắng tớ ! Tớ sẽ về sớm bên M với trái tim yêu nồng nàn và trọn vẹn. Chờ tớ M yêu nhé ! ... M đã cho tớ thấy ý nghĩa cuộc đời của tớ ! Nguyện cầu chúng mình mãi mãi được chia sẻ cùng nhau ! Nugyện cầu mãi mãi bên nhau ! ...
  4. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...

    ....tha thiết nguyện cầu!


    Được honglienhoa sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 26/06/2010
  5. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    M biết không? M đã cho tớ biêt sống và biết yêu, nếu không có M, không có tình yêu trọn vẹn M dành cho tớ thì có lẽ tớ đã sống một kiếp người vô nghĩa. Cám ơn M đã đến và mong M đừng bao giờ rời xa. Từ sâu thẳm trái tim mình tớ biết tớ đã vĩnh viễn thuộc về M vĩnh viễn không thể rời xa.
    Nếu mất M là tớ mất tất cả, là chẳng còn gì hết...tất cả sẽ chỉ còn là bóng tối và sự câm lặng.
    Giờ M không bên tớ, tớ thường nghĩ về m mỗi lúc được nghỉ ngơi, những khi gặp khó khăn tớ nghĩ về m thấy mạnh mẽ hơn thấy có động lực để phấn đấu nhiều hơn. Tớ yêu M ...yêu tha thiết M ah...tớ thật đầy đủ mỗi khi nghĩ về M
  6. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cứ đi rồi sẽ đến, chưa nói trước được điều gì, nhưng mình sẽ thử
    đã nhiều lúc muốn cho cái nick thuhien1st vào dĩ vãng nhưng nghĩ rồi cũng nên có trách nhiệm với những điều đã phát ngôn bừa bãi
  7. windeye

    windeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Viết cho con mèo lười. Viết cho những ngày mượt mà như nhung. Viết cho những món ăn ngon của xứ Bắc, bình dị, thanh cao. Viết cho người đang ngáy khò. Viết cho mẻ pizza cuối tuần. Viết cho béo ú một ngày mai suôn sẻ và thành công. Viết cho tất thảy những người tôi thương yêu và yêu thương tôi.
  8. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ M...nhưng sợ M bận nên ko dám gọi cho M. Ký ức như ùa về thổn thức...
    ...nhớ buổi tối hôm ấy trên con đường quê vắng ngắt, trăng sáng vằng vặc mà vẫn ko đủ để nhìn rõ mặt nhau. Nhớ lần đó chúng mình giận nhau, M cứ cố gắng làm lành và trêu tớ...tớ tức quá dồn hết vào cái chiếu đang cầm trên tay đập M túi bụi...M cười thật tươi dưới ánh trăng chỉ thấy đôi mắt sáng lấp lánh. Một cảm giác khó tả dâng trào trong ***g ngực, thật ấm áp và dịu dàng.
    ...và cả nụ hôn say đắm và ngọt ngào trên con đường về thành phố...cho đến tận bây giờ khi nhắc lại cảm giác vẫn vẹn nguyên nỗi khát khao và niềm hạnh phúc dâng trào...
    ...nhớ ....nhớ ...và nhớ!
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. Ba lần có tâm trạng và nhiều cảm xúc viết lên đây và bị mất ! Lần này ? ...
    2/. " Cho dù như thế nào đi chăng nữa, làm gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được xa rời mục đích : trở thành một người tốt, một thằng đàn ông đàng hoàng, tử tế, bản lĩnh và nghị lực" ...
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Luyện tập với cái tâm tĩnh, trống rỗng, ... lắng nghe cơ thể mình.
    Cần nhất là thật và tuần tự !

Chia sẻ trang này