1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ..." Hãy nhạy bén đối với nỗi đau lòng, hãy can đảm và kiên nhẫn. Trên tất cả, hãy nhìn vào cuộc đời bạn để tìm cách san sẻ niềm thương yêu của bạn một cách sâu xa hơn, đối với những người khác ngay bây giờ..."
    trích dẫn Tạng thư sống chết
  2. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi mới trở lại, topic vẫn vậy...nhẹ nhàng ấm áp mà buồn...Gửi bạn một bài hát tôi nghe dù không thể hiểu hết lời lẽ nhưng rất buồn và tình cảm.
    7 year of love ( KyuHuyn - Super Junior)
    http://www.youtube.com/watch?v=FgxIeN6GpUw
    Chúc bạn những điều an lành!!
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  4. hoangducanh11

    hoangducanh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên em bắt đầu đi làm , tôi chẳng có ấn tượng gì về em , hình ảnh em cũng chỉ lướt qua dưới bộn bề đống việc hàng ngày.Rồi tôi dần chú ý đến em bởi 1 gương mặt hiền , 1 nụ cười thật tươi .... nó dần chuyển sang sự tò mò , chút rung rinh của 1 thằng ctrai dường như đã quên mất yêu là thế nào .Xin Ym,roài sdt , ...... được buzz , được nói ba bốn câu chuyện không dầu không cuối cũng đủ khiến tôi cảm thấy cuộc sống vui hơn .sau vài lần đắn đo , mới dám mở lời hỏi em có người yêu chưa , .. . và rồi thật buồn khi biết em đã có người yêu.Chút cảm xúc tan biến thật nhanh, cả đêm đó chẳng hiểu sao tôi không ngủ được.........Cuộc sống nhiêu khi cho ta thật nhiều những giấc mơ và cũng thật ác khi kéo người ta về với thực tại quá nhanh.Ngày mai, tôi lại là tôi như trước , trở về với công việc hàng ngày , lại bươn trải kiếm sống, tự giải quyết roài tự vui buồn với những gì mình mất hay có được....Dù sao, kẻ hạnh phúc là kẻ được nếm trải tất cả những cảm xúc của cuộc đời mà
  5. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đời người chẳng qua là giấc mộng lớn .
    Đã có mộng tất phải có người trong mộng, vậy người trong mộng là ai và người ngủ nằm mộng đó là ai, là một hay là khác ?thử tượng tượng nếu như ông trời bắt con người từ khi lọt lòng sinh ra cho đến lúc chết chỉ toàn ngủ và nằm mộng không thôi thì ta sẽ nhận con người nào là thực chất của ta? người ngủ hay người trong mộng ?
    Sưu tầm
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    @ M :Cách " lật lại" vấn đề rất hay ! ... Lâu lắm mới đọc được điều thú vị !

    Giờ này M yêu của tớ đang ngủ thật ngon rồi ! Tớ vừa xem lại ảnh của chúng mình, nhớ da diết M ah ! ... Tha thiết yêu thương M ! :-*
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ! Có thể là buồn là lặng lẽ nhưng là nỗi buồn tích cực ! Chúc bạn nhiều ngày vui khỏe !
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày rời Luanda xuống Quibala rồi đi Cassongue đến hôm nay mới có thời gian trở về topic này !
    Trở lại Quibala, hơi bất ngờ vì rất nhiều người nhớ mình, thật vui vì sự nồng nhiệt và tình cảm của họ !
    Trên những chuyến đi thích nhất là qua những vùng hoang mạc , gần trăm cây số không một bóng người. Angola đang cuối mùa khô, cả hoang mạc bao la cỏ cháy vàng, trải dài đến tận chân trời. Sự sống có ở những nơi gần nguồn nước, nơi nào có suối sẽ có dân cư. Thời tiết nơi đây chia làm hai mùa : mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa cây cối lên tốt tươi và mãnh liệt vô cùng, mùa khô 5-6 tháng không hề có một giọt mưa, sự tươi tốt chuyển thành úa vàng rồi khô cháy rất nhanh. Cây cỏ nơi đây cũng như con người vậy. Mạng sống thật rẻ mạt. Cái chết đến với người da đen và cả người Việt lao động nơi đây ... như một cơn gió ! Cuộc sống nghèo ... , nghèo về mọi mặt !

    Những tháng ngày nơi đây mình đã học được nhiều điều ! Rất nhiều !...

    Sắp về rồi, sắp trở về với những điều thật sự có ý nghĩa với mình ! ... Nhớ thương thật nhiều ! Có lẽ khi tớ về hoa sữa chưa hết đâu M nhỉ !? Chúng mình sẽ lại đi dạo như mùa thu năm ấy nhé ! ...

    Nguyện cầu phương ấy được bình an ! ...
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    trở về rồi sẽ lại ra đi . kiếm tìm , ngổn ngang những suy nghĩ , hoài niệm những thời thơ bé .. thèm 1 ly cà phê nóng
  10. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp, tớ cũng đang định viết về hoa sữa. Hôm nay là trung thu, một ngày rằm thật đẹp, sau một tuần nóng bức không chịu nổi chả có chút không khí thu chút nào thì đêm qua trời mưa lớn làm thay đổi hẳn khí hậu Hà Nội, cả ngày gió thu mát dịu, hoa sữa đã nở lâu rồi mà đến tận hôm nay tớ mới cảm nhận thật rõ hương thơm nồng nàn của nó. Đến giờ tớ mới hiểu nổi tại sao chỉ có ở Hà nội mới cho mình cảm giác tuyệt vời về hương hoa sữa mỗi khi thu về.
    ...nhớ con đường nhiều hoa sữa, nhớ ánh mắt dịu dàng...và nhớ lắm một nụ cười thật đẹp...

Chia sẻ trang này