1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau tôi sẽ không sống thế này, tôi sẽ sống khác, là tôi nhẹ nhàng trong suy nghĩ, là tôi luôn sẵn sàng trong những mối quan hệ mới, là tôi không quá nặng nề về những gì đã qua, là tôi phải thực sự ghê gớm và đánh đá trước những kẻ làm tổn thương mình.

    Là tôi biết điệu đà duyên dáng, là tôi sẵn sàng mua những chiếc váy xinh xắn mà tôi thích, là tôi không theo cái nghiệp này nữa.

    Là tôi khác bây giờ nhiều rất nhiều.

    Nếu có kiếp sau, tôi thật sự phải khác.
  2. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi trung thu với bạn bè về, bắt gặp mùi hoa sữa. Lại thêm 1 năm trôi qua kể từ ngày biết yêu hương hoa sữa. Mùi hương thuần khiết, tự đến rồi đi mỗi năm 1 lần, có níu kéo cũng chẳng được. Mỗi năm là một lần hồi tưởng ký ức với những tối dạo quanh trên phố không thể nào quên. Mỗi năm là thêm 1 lần thấy rằng mình sẽ mãi mãi yêu hương hoa sữa.
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái lạnh dến run người của hà nội , nhớ cái cảm giác lạnh cóng thế mà vẫn chịu khó lên ngồi trên hàm cá mập uống 1 ly cà phê nóng bên 1 người ..
    qua rồi
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em H bay sang Nga ! Sáng dậy, T.A gọi điện báo ... vừa thương em vừa bực, lại thêm cả lo lắng cho nó ! Cả ngày hôm nay mình thấy không khoẻ lắm, cứ nghĩ đến lại thương em thắt ruột ! ... Trách nhiệm của mình, mình vẫn chưa đủ lực để giúp !? ... Hôm nay mình có cảm giác day dứt và nặng lòng ... Cầu mong em sang đấy được an lành ! ... Làm việc và làm việc quyết liệt hơn nữa ! Nghiêm khắc với bản thân hơn nữa !
  5. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quán bar Đêm, chỉ còn lại 2 người khách cuối. Anh và Anh của ngày xưa cụng ly trong 1 góc . Những câu chuyện ngả nghiêng trên thùng gỗ sồi. Giọng nữ Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} [FONT=&quot]contralto [/FONT]trầm dày và mạnh mẽ của Amy Winehouse sánh như whiskey:http://www.youtube.com/watch?v=5LTPRJqt2z4
    Anh sẽ về nhà.
    Máu sạch.
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và sự thành công là điều bí ẩn ! Không có công thức cho nó ! Nhưng có lẽ có một điều là điều kiện cần cho sự thành công đích thực : thành thật với chính mình ! Cuộc đời muôn ngả và nhiều con đường để " về thành Rome" ... quy luật tự nhiên và quy luật xã hội cũng gần tương đồng, mọi thứ đều cần tự nhiên, đúng với mình. Sống đúng con người mình với tâm niệm không nghĩ điều ác ! Thành thật với mình, chân thành với người !
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sống bằng tâm trong sáng , vô tư sẽ nhận lại rất nhiều [r2)]
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/.Sắp về với Hà Nội ! Sắp về với những người yêu thương ! ... Nhiều hồi hộp và biết bao mong chờ ! Đếm từng ngày !
    2/.Nghe Tuấn Ngọc với những bài xưa cũ ! Mình thích giọng hát đấy, đơn giản mà không tầm thường ! Điêu luyện đến tự nhiên, giản dị !
    3/.Cuộc sống con người, xét cho cùng, nghèo về tâm hồn và khát vọng thì đúng là nghèo hèn ! ...
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! ...
  10. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ...không có con người hoàn hảo...
    ... nhưng luôn có những sự kết hợp hoàn hảo của hai con người!

Chia sẻ trang này