1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Không thể đánh thắng đối thủ bằng cách quyết giỏi hơn ưu điểm của họ, phải đánh thắng bằng cách sử dụng và phát triển ưu điểm của mình ! Cạnh tranh cũng vậy, phải nghĩ xem ưu điểm của mình là gì và phát triển cái đấy đã ! ...

    ( Sau nhiều ngày quá sức ! )
  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Một mình nhâm nhi ly càpe sáng nào cũng vậy tôi ko còn thời gian để nghĩ cho mình điệp khúc của tôi vẫn là: Moc điện thoại ra vả"em dậy đi,mèo lười ,chúc ngày mới vui vẻ"
    thế thôi
  3. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Uầy...sao topic này hơn 100trang rồi mà chưa sang được tầng 2 nhỉ/
  4. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    La nuit m'appartient

    Những bông hoa chết cóng bên cửa sổ. Những cành khô run lẩy bẩy.
    Không mùa và cũng chẳng lí do.

    Những bức ảnh chụp dở dang
    Những bài viết còn nằm trên giấy nháp
    Những nốt nhạc còn đợi khuông
    Những cuốn sách chưa đọc hết
    ...

    Những vỏ chai rỗng
    Gạt tàn đầy.

    Và những mối tình không đoạn kết

    J'ai de la poudre au nez.

    Chopin Nocturne Op9 No2 by Arthur Rubinstein
  5. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó, mong được uống ly cà phê bên người đó
    Một lúc nào đó, mong được dựa vào nhau lắng nghe một bài hát
    Nhưng...
    Tất cả chỉ là mơ thôi, có phải ko ...
  6. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi nhẩy, ... một năm, hai năm... không nhớ nữa... Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, như những gì còn sót lại sau một giấc mơ đêm...
  7. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    @} một valentine ấm áp và nồng nàn với sô cô la và rượu vang!...cám ơn M nhiều lắm!

    Bộ phim ấy kết thúc thật khó hiểu...tớ cứ nghĩ mãi M ah!
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Không có cafe, không nghe dạ khúc, chỉ có cảm giác buồn buồn nhè nhẹ.
    " Chẳng có gì để mà chúc mừng"- vậy thế nào thì nên chúc mừng đây. Là khi có một điều gì đó, tốt hơn hay xấu đi? Hay là khi mọi thứ sẽ chấm dứt, để không phải loanh quanh suy nghĩ? Thời gian dài thế, chẳng phải những gì đang có, đã rất đáng để chúc mừng sao. Cuộc đời vậy, thì cũng đành tự chúc mừng vậy thôi.
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đang đi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi : Họ đã thành công như thế nào ? ... Mình sẽ " chiến đấu" với chiến thuật như thế nào? ... Là một trận đánh , một cuộc chiến ! ... Sẽ là một trận đánh dài ! Cùng cố gắng M yêu nhé ! Nguyện cầu M yêu của tớ được bình an trong giấc ngủ ấy ! :-*
  10. aloloa123

    aloloa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    các bạn tâm sự quá.Mình thì có chuyện gì buồn là lại hỏi bố mình về chu dịch là ok ngay

Chia sẻ trang này