1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu oạch ơi, oạch đừng nghĩ thế mà phải tội cho Cua lắm. Dù trong hoàn cảnh nào Cua vẫn muốn Oạch đừng coi Cua là bạn XH( mặc dù nó là vậy đấy) nhé
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đại khái nôm na là như Cua với Oạch gơn í. Giải thích rõ ràng thì khó lắm. Nhưng nói là bạn xã hội thì ko có nghĩa là khen hay chê gì đâu.
    [nick]
  3. koloi2007

    koloi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự thấy chán bản thân mình .tự thấy mình đôi khi thật lố bịch ,vô vị .Tại sao ko thoát ra được những cái mà họ cho là bt đó để rồi cứ suy nghĩ vẩn vơ tự làm khổ mình .Nghĩ nhiều nhưng ko giải quyết được gì chỉ lam con người mình kém cỏi còi cọc đi thôi .Muốn sự bình an trong tâm hồn .Muốn được thực sự thoải mái để sống cho mình và các con
  4. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    " Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
    Bài hát tìm trong nuối tiếc một chiều hoàng hôn
    Còn lại trong tôi, còn lại trong em
    Chỉ là lung linh, giọt nắng bên thềm ... "

    không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu

  5. Gaixinhxitin

    Gaixinhxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn. Cuối cùng thì mình cũng đưa ra được quyết định. Cũng cần phải làm như vậy thôi, bởi khi mà mọi thứ chưa rõ ràng thì cũng thấy mình trở nên ngu ngơ.
    Cũng không biết làm như thế, có phải vô tình mình đã ghết chết những gì vừa mới nảy sinh? Hay phải chẳng mình quá nhạy cảm khi nghĩ về chuyện đó theo hướng ấy. Để rồi băn khoăn, để rồi suy nghĩ.
    Và mình nghi ngờ điều đó có lẽ không phải là sự thật, nên bỗng thấy ngập ngừng không dám đón nhận. Phải chăng là mình đang chạy trốn.
    Nốt hôm nay thôi, sẽ chỉ cho phép mình suy nghĩ buồn vơ vẩn nốt hôm nay thôi. Ngày mai, refresh - làm tươi mới mình trong một con người mới. Vứt hết những gì còn sót lại của ngày hôm nay, những băn khoăn của ngày hôm qua, và cả những nghĩ suy của những ngày trước nữa. Để dang tay đón nhận những gì sẽ tới trong ngày mai.
    Ngày mai, ngày mai...
  6. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Đó đâu pải điều j tồi tệ lắm đâu, bthg thôi mà, trong cs ai mà chả có lúc như vậy. Vui lên đi
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1/. Day dứt... day dứt thì hành động! Ngồi đó mà day dứt thì chỉ là day dứt hão, day dứt trang sức!
    2/. Những khi mệt mỏi và chán chường...làm việc đi! Chỉ có làm việc mới đưa anh thoát khỏi sự chán chường một cách trọn vẹn. Khi làm khác đi thì chỉ là một sự chạy trốn tạm thời! " Ăn ít, nghỉ ít, làm việc nhiều vào, tự khắc khoẻ ra !".
    Đánh rơi ở đâu thì quay lại đúng chỗ đó mà tìm. Vướng mắc chỗ nào thì xông thẳng vào đó mà gỡ!
    Tự do bắt đầu từ trách nhiệm!
    3/. Lý luận ít thôi! Làm đi... cứ lý luận như thế này là lý luận suông đấy!
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cua79 nhé! Cũng lơ tơ mơ hiểu ra rùi!!!
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 15/09/2007
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Oblivious này! Bác giảm được xì trét thì cám ơn nhà cháu đi chứ
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 15/09/2007
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 15/09/2007

Chia sẻ trang này