1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại một ngày dài, quá nhiều việc ! Những ngày này, ba và mẹ Chip mệt lắm !
    Con yêu đã được 35 tuần rồi ! Còn khoảng tháng nữa thôi là được ngắm con yêu rồi ! Chờ mong đón con yêu từng ngày ! Yêu con và mẹ con nhiều lắm !
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ phải để nó diễn tiến tự nhiên, không thể khiên cưỡng. Đúng, sai về chiến lược ... thời gian sẽ trả lời ! Mình hoàn toàn tin tưởng với con đường đã vạch ra! ... Là doanh nhân, việc phải thường xuyên đối mặt với những sự đổi thay, bất ổn, sự cố là hết sức bình thường ! Việc đúng thì phải làm và làm đến hơi thở, giọt máu cuối cùng. Không bao giờ được nhân nhượng cái sai, cái hỏng !
  3. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mẹ không vào topic, đợt này mẹ bận và mệt nhiều nên cha con vất vả quá. Mẹ yêu và thương cha nhiều lắm! mong một vài năm tới công việc kinh doanh sẽ ổn định hơn để cha con đỡ vất vả.
    Hôm nay Chip đã được 37 tuần rồi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là được thấy con yêu rôi, con có biết cha mẹ mong chờ con yêu thế nào không? Mong cho cả hai mẹ con mình đều khỏe mạnh để cha con được yên lòng. Cố gắng lên Chip nhé...mẹ yêu con vô cung!
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có Chip, bố để hoang topic này mất rồi ! Khoảng 50 năm nữa bố để di chúc cho Chip vào đây xem bố mẹ tán nhau ! ...

Chia sẻ trang này