1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rausach_style

    Rausach_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế đã thấy ba hoa rồi. Thằng nào dùng thì biết chứ lại còn đi hỏi thằng nào nữa?
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bên ly sữa cafe, nghe mấy bài nhạc sến của mấy em ca sĩ trẻ, lại mang cái tâm trạng sến quá .
    Đời còn nhiều thú vui, sao lại cứ để mình sa đà vào cái sự sến cơ chứ.
    Thôi đi làm
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ha... ha...haaaaaaa....!!! ...
    Thưa vâng! Tớ là cái avatar và cả những con chữ này đấy ạ!!!
    ( Ừmh....Vụ này là viết cho người chứ có phải viết cho mình quái đâu nhỉ???)
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Ta chờ đợi điều gì mà mắt khóc ???
    Khắc khoải ...
  5. honglienhoa

    honglienhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc tràn ngập ....... những lúc đó sao thấy trái tim mình nhỏ bé đến lạ..........nó ko thể chứa hết những gì mình cảm nhận..........
    Có người đã bảo với mình.........đừng yêu........vì nó rất có hại cho trái tim đấy.........thế mà mình có nghe đâu.............
    Chí lý........chí lý.........
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    lại 1 tuần nữa đi qua..lại thýa mình chỉ cống hiến cho chơi bời thì nhiệt tình mà chưa học hành j cả
    hứa rằng mai sẽ đi mua lại sách về để học
    quyết tâm tu 2tuần cho ra ngô ra khoai..
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ?/......................
    ?/. Đã 3 tháng 6 ngày,... lạ lùng... vô cùng lạ lùng! ......Nguyện cầu được an giấc ... với yêu thương!
    ?/.......................
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    ?/ Chỉ 1 tháng 16 ngày nữa thôi..... đúng 1năm ...... một mùa đông lạnh giá..... và đau ..... trôi qua. Nguyện cầu nơi ấy là chốn bình yên..... không nước mắt..... không đau đớn..... Bình yên!
  9. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    LỜI NGỎ CHO MẪN - QUYÊNTINY ( Thành viên Box Oto-xe máy vừa mất vì tai nạn )
    http://www9.ttvnol.com/forum/garage/975332/trang-11.ttvn
    Mẫn ơi! Cậu cứ bảo " Đáng nhẽ em phải gọi bác bằng anh", nhưng anh gạt đi - " Đâu phải cần thế em, mày cứ gọi anh bằng thằng cũng được nếu mày tôn trọng anh".
    - Mỗi khi rảnh việc, cậu lại vào lán Công trường chỗ anh. 2Ae ngỗi uống chè mạn , tán chuyện về những chiếc xe. Anh thì nói dòng Naked Bike chạy thích, còn em thì khăng khăng TTR của em chạy offroad hay hơn - Cậu còn hứa hôm nào về rảnh mày coi bệnh con SF đỏ của anh, vì khi đêpa lên đến 90km/h thì bị nghẹt.... Anh còn đang nhờ cậu đặt cho anh một đôi lốp X4.
    - Cậu còn nhớ hôm 2 AE ngồi uống rượu trên đường Trúc Bạch nhà Ngân béo không em....Câu chuyện dẽ mãi không dứt nếu như trời không sáng....
    - Cậu còn nhớ hôm cho A xem videoclip của con gái em, nhìn con nhóc thật đáng yêu....
    - Rồi lời hẹn Offroad Tây Bắc của AE mình chưa thực hiện được...........
    - Vậy mà giờ đây, Mẫn đã không còn, anh ngồi viết cho em vài lời mà chợt thấy lòng xót xa .....

    Được senior1976 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 15/10/2007
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mình học cái nghề này để làm j nhỉ...
    học rồi để đứng nhìn những ngừoi thân yêu lần lựot rời xa mình mãi mãi
    hôm nay...nhận được tin...thêm 1ngừoi bị máu trắng,1ngừoi vô cùng thân thuộc,đã ở bên và júp đỡ mình trong suốt thời jan qua
    chân tay lẩy bẩy...chưa đủ can đảm ể đối diện,để nói 1 lời động viên..shock
    cảm thýa bất lục.tự dưng mình muốn học tử tế........

Chia sẻ trang này