1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    "... cũng chỉ có một kiếp người để mà yêu thương..."
    ....
  2. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Xin đừng mời tháng tư một ly cà phê
    Ta sợ hoa xoan mất ngủ
    Dẫu bỏ muỗng đường vào câu hát cũ
    Chắc gì ngọt tai nhau.
    Đành từ chối ly cà phê em trao
    Kẻo mất ngủ một đời xa xứ
    Xưa trót nhấp ngụm môi thiếu nữ
    Ai ngờ vọng trắng suốt mười năm.
    Nhỏ xuống tháng tư, từng giọt đắng long tong
    Quán thời gian đâu bán ngày xưa cũ
    Ký ức chồn chân bên tháng tư vẫn vũ
    Hoa xoan không nói gì, chỉ tím phia mùa đi.
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi ngồi bên ly caphe tí tách, trong một quán vắng vẻ với không gian đìu hiu yên ả, caphe và uống caphe đồng nghĩa với nỗi buồn, với trống vắng, với suy tư và trăn trở.Có lẽ đó là tâm trạng khá chung, ít ra là những gì tớ cảm nhận từ những bài viết này.
    Còn tớ, yêu, yêu lắm cái lúc được ngồi trầm ngâm bên ly caphe, tớ thích caphe đen nóng và không đường, để cảm nhận cái đắng đến nhẹ nhàng, rồi lại thấy ngòn ngọt từ cuống họng. Không biết có ai như thế không, chứ lúc ấy bình yên lạ, thanh thản lạ, cảm giác mọi ưu phiền có thể tan hết, cảm giác như hồi sinh sau đó.
    Chia sẻ một chút, cái cảm giác mà có lẽ không đồng điệu ở đây. Cũng lâu rồi không có lại cảm giác ấy, lâu rồi đã quên vị ngọt đến sau của một tách caphe đen nóng không đường!!!
    [​IMG]
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ thik cafe sữa.
    Đã từng ví tình yêu như 1 ly cafe sữa - có ngọt ngào & đắng ngắt nhưng khi khuấy đều lên, cả 2 hoà lẫn vào nhau thành 1 màu nâu sữa ấm áp, vẫn thơm ngào ngạt, béo ngậy, ngọt dịu và chỉ hơi đắng thôi.
    Nhiều khi tự hỏi có fải nỗi buồn & cô đơn khi hoà với tình yêu thì sẽ vơi đi quá nửa?
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 29/11/2007
  5. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tớ không thích cafe, nhưng cafe vị nỗi buồn + cô đơn thì cũng đã từng được nếm
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay ví cafe với cái gì đó cay đắng nhỉ. Cá nhân tớ thấy, trong lòng đã thấy cay đắng cô đơn, thì uống gì cũng thấy vị đó thui. Còn đã thấy vui vẻ hạnh phúc, thì cafe đen vẫn luôn ngọt ngào .
    Chúc mọi người có những giây phút yên bình bên tách cafe của mình :)
  7. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bên ly nước lọc, tự nhiên thấy yêu đời. Vì nhận được pm của những người bạn
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ lại đổi title :"Viết cho mình...bên ly nước lọc...những bản dạ khúc"
    P/S: nước lọc nhà tớ đc mọi khen là uống rất ngọt, y chang nước khoáng, tại để sau 1 lúc sẽ thấy bọt nổi lên (như là nước có ga ý)
    Tranh thủ khoe tẹo hị hị
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay " cà phê một mình " trong " Catinat cà phê sáng"...! Dạo này LBB bận quá nên cũng ít được ngồi với nhau thoải mái .... Thương LBB quá, còn hơn tháng nữa thôi là nhẹ hơn rồi! Cố gắng nhé!!!
    Lâu rồi không luyện tập tử tế, người cứ cứng đơ như que củi khô!!! Kỹ thuật giảm sút quá!!! .... Xa ITF, xa thầy,... thương thầy quá! ....Cũng có lúc này, lúc khác, có điều này, điều khác .... những điều như thế thì đâu rồi cũng có, tiếc rằng mình nhận thức được bản chất vấn đề đó muộn quá! Thấy thoáng buồn vì không làm được như thầy muốn ( " thầy muốn truyền lại cho T những gì mà thầy đã dày công khổ luyện" _ Không quên được lời này của thầy! ). Chắc thầy vẫn còn giận con chuyện đó lắm!!! ...

    Một lòng kính yêu thầy!!!
  10. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    có 2 sự lựa chọn:
    - dối người
    - dối mình
    Chọn cái nào đây?

Chia sẻ trang này