1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng phải hỏi, tất nhiên là dối người rồi. Làm sao có thể dối mình được. Trước sau gì cũng phải thành thật với chính mình thoai
  2. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    nghe bà bầu xô 1 lần xem sao
  3. thuBaynd

    thuBaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi không thể dối người được thì phải dối mình đấy. Để tránh tan vỡ một số thứ, đánh mất một số thứ tốt nhất là dối mình. Dối người nếu sau không tự thành thật thì cũng có lúc lộ tẩy mà thôi. => sẽ tổn thương thêm một số người (ngoài mình)
  4. codontiengsong

    codontiengsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    cafe đắng quá, bản nhạc thì chả hợp vớí khung cảnh j cả
  6. hisoka_sld_2408

    hisoka_sld_2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cuộc sống...thật là nhiều
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình, viết cho người, viết cho những ngổn ngang trăm mối trong đêm!!! ... Đã viết, rồi lại xóa ... đã bao lần!?
    Nhiều khi trong đêm vắng, những tin nhắn muộn đã ghi mà ... không thể gửi!!! ...
    Những khi bên nhau, ... thương quá ... một tiếng thở dài!!! Rào cản, định kiến, áp lực,...
    Đã một thời lang thang trên từng con phố đêm Hà Nội, một mình cà phê, một mình dạo bước đêm đông, một mình ngồi vỉa hè vui cùng ngô nướng bên bếp than hồng, ... một thời hoa sữa một mình, một thời hương cốm một mình, ... một mình cảm nhận, một mình thưởng thức!!! Những tháng năm đó vẫn cứ qua đi, thu mình trong những góc vắng lặng lẽ một mình quan sát ... ! Những vui buồn, âm thầm lặng lẽ đi về!!! ... Không buồn đâu, chỉ là những khoảng lặng cho riêng mình sau những cười vui, sôi nổi với bạn bè!!! ... Về lại mình trong nỗi đơn côi!!! Những tháng năm đó đã qua đi!!! Xin cho ... đừng về lại!
    Vẫn còn ngỡ ngàng về một tâm hồn đồng điệu, mình có thể chia sẻ cùng nhau mọi điều! Sao giống nhau đến lạ kì! Được hiểu, được sẻ chia, được thanh thản, yên bình đi bên nhau ... cho dù là không trọn vẹn!!! Có điều gì là trọn vẹn đâu!
    ... Đêm nay, nhớ quá!!! Gặp nhau rất nhiều sao vẫn luôn thấy nhớ nhung! Đã quá yêu thương, gần gũi ... ! Cảm giác như đã bên người từ một cõi xa xăm, ... mơ hồ, mênh mang,... không rõ ... nhưng sao gần quá!!!
    ... Rồi về đâu, ... ơi!?
    Muốn đưa tay, níu dòng tháng ngày chảy vội!!!
    Đêm muộn rồi, ... ngủ thật say !!! Mong tháng tới qua nhanh, một tháng nữa thôi sẽ đỡ hơn cho người!!!
    Yêu thương ngập lòng, muốn được chăm sóc, che chở cho giấc ngủ được yên bình!!!
  8. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc mỗi người thật khác nhau. Mình lại muốn được trở về mái nhà xưa, nơi có cây, hoa và lá. Nơi mà có thể trèo tường trốn ra ngoài chơi với thân hình trầy xước vì bị cây đâm, bị tường cứa ...
    Cái nơi mà mỗi khi mở cửa là trung tâm của bọn trẻ con trong khu, nơi mà tất cả mọi trò chơi, nghịch ngợm xuất phát từ đây. Nơi mà khi mở cửa, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, nơi mà ... đầy tình thương tràn ngập ...
  9. bluetears

    bluetears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi rất muốn viết cho mình...
    Nhưng lại sợ phải nghĩ... phải đối diện với những cảm giác của mình.....
    Thế rồi cứ trốn tránh.....
    Những rắc rối ngày càng đan xen vào nhau.....
    Và phức tạp hơn.....
    Có thể mình biết phải thoát ra khỏi những rắc rối đó bằng cách nào....
    Nhưng lại ngang bướng và cố chấp....
    Cố bám lấy niềm tin và lòng kiêu hãnh.....
    Ghét mình cứ vô tâm... nhưng lại nghĩ quá nhiều như thế này.....
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật đấy! Hôm nay cứ như là phát hoả ấy! Vừa lạnh vừa tăng huyết áp, chả biết thế nào mà lần.... cổ thì đau tê buốt, ợ khan liên tục! Mêtttttttttt!!!

    Vì mệt hay vì thiếu người mà ta như chơi vơi!!! ....

    Lúc sáng chỉ gặp được một chốc, ... Lúc ấy thương quá mà chả biết làm thế nào! Chấp nhận thôi, cũng phải tập đi thôi...! Ngày hôm nay gặp ít, điện thoại chắc lại hết pin, ... nhớ quá bóng dáng thân quen ấy!!! Nụ cười, ánh mắt,... tất cả đã quá gần!!! Cả một trời ấm áp, bình yên!!!

Chia sẻ trang này