1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Bắt đầu nhớ...
    bắt đầu thương....
    để...bắt đầu từ giã..
    Nhớ anh rất nhiều mà chẳng thể ở bên :((
    Bắt đầu thầy mình bất lực..
    Hết thuốc chữa òy,
    Cứ muốn gọi, Tôi ơi, cố gắng lên nào...
    Lại thở dài.....
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn khó chịu quá!!! .... Sao hai hôm nay nó loạn thế nhỉ!
  3. Soiilacdan

    Soiilacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ơ, khổ. Thế viết giấy uỷ quyền cho a half ra đây với tớ
  4. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Ko nhìn mũi tên giới tính hả đồ Sói pê đê
  5. Soiilacdan

    Soiilacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    À à, ý tớ bảo là bạn ý viết giấy tạm biệt a half, rồi bạn ý ra đây với tớ
    p/s: ...

  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    " Các tôn giáo không phát sinh từ sự vô minh của nhân loại, chúng là những con đường dẫn dắt đến Thượng Đế. Nhưng chính ở nơi mình mà con người khám phá được sự huyền bí ẩn tàng và tìm được Thượng Đế. Sau đó, y mới thấy Thượng Đế ở khắp nơi.
    Chúng ta đừng để dư luận ảnh hưởng ta, dù nó phát xuất từ gia đình, chòm xóm, báo chí, hội hè, đảng phái, vì dư luận là tư tưởng có tánh cách thông thường hay truyền thống. Tất cả cần được xét lại và đặt lại đúng chỗ. Ngoài ta ra, không có ai có thể rèn đúc lòng tin của ta được.
    Đức Phật dạy một lời vô giá : ?oChúng ta không nên tin một điều gì chỉ vì nó được nói ra, những tập tục vì nó được truyền lại từ ngàn xưa hay những kinh sách vì nó được các bậc hiền triết sáng tác?. Chúng ta cũng không nên chấp nhận điều nầy việc nọ vì quá tin ở uy quyền của các bậc Chưởng giáo hay Chơn Sư.
    Nhưng chúng ta phải tin khi kinh sách, lời nói hay lý thuyết được lý trí hay nội tâm chúng ta chấp nhận. Và khi nào quí vị tin thì quí vị đừng ngần ngại nữa mà hãy hành động đúng theo lòng tin của mình.[/i"

    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 11/12/2007
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, lại một mình nhâm nhi cafe, bật 1 bản nhạc nhẹ nhàng - "Kiss the rain" - bản piano ko lời mà em rất thik và cafe sữa - kiểu mà em thik nhất. Lâu lắm em mới có thời gian ngồi cafe thảnh thơi như thế này, êm ái, để hồn bay theo những tiếng piano lả lướt... cảm jác như mình đang ở trên cao, có jó và nắng, anh ạ :)...
    Những tin nhắn chúc mừng buổi sáng, chúc 1 ngày mới của bạn bè làm em càng cảm thấy tuyệt hơn, lại bấm bấm, lại send send :) và trong những tin nhắn ý, có 1 tin ko vui - Sói bị treo nick.!
    Anh à, Sói bị treo 3 nick rồi, bởi bé Blessthechild - em gọi là bé vì nó kém tuổi anh rất nhiều và nó cũng chỉ hơn em 1 tuổi. Em đã gặp Bless - 1 kẻ thất bại trong tình yêu - chẳng bù cho anh nhỉ thành công lớn nhất trong đời anh là được em yêu và có em ở bên cạnh Và anh biết ko, em bắt đầu chú ý đến Bless rồi - giờ đây thú vui tao nhã của em & các bạn là nói chuyện về Bless ^_^ anh đừng ghen tị nha, như thế là xấu đấy :"> em cũng bị Bless xoá nhiều bài rùi, nhưng kệ đi anh nhỉ, dù sao cũng chỉ là ảo - là fù du như anh đã nói :)
    Trên đời này sao lại có nhiều người thik những danh hiệu hão, những thứ quyền lực ảo thế hả anh? :)
    ...
    Nhìn ly cafe vơi đi quá nửa... uống cafe giảm stress nếu em biết cách - ai bảo em thế ý nhỉ - nếu thế là đúng thì em sẽ mời Sói đi cafe tối nay
    Rồi sẽ lại có 1 bản dạ khúc nữa theo fong cách của riêng em ra đời cho mà xem :"> rồi sẽ lại bị anh cười và nói "cô bé nhắng thật" :D
    Chuyện! Em mà!
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 11/12/2007
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hình như nói với mình!
    Ngồi một mình với ly cà phê mà đọc những dòng chữ này thì vui biết bao!
    Cảm ơn em
    Sao tự nhiên cà phê hôm nay quá ngọt ngào!
    Không đắng như mọi khi nữa em nhỉ?
    Chắc là do uống cà phê ăn cùng dưa bở
  9. blessthedad

    blessthedad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    a biết phải làm sao đây? khi mà anh là người thân duy nhất của bless. A phải làm gì để khuyên nó đây, một con người quá ư là cầu tòan pha chút ích kỷ, nó là người không biết lắng nghe, không biết cảm nhận và đặc biệt nó không tôn trọng tiếng nói xuất phát từ con tim của người khác.
    @a ex: tưởng bở vừa thoai nhá
    @love: e và các bạn đừng đem bless ra làm đề tài nữa nhé, vì bless có lỗi nhưng ko có tội. Bless chỉ muốn sống cho đúng với lứa tuổi của bless thôi
    @ngốc: máu lạnh ơi, vào đây a hâm nóng nó lên nào
    It'' s me !

  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hắt hơi liên tục hoá ra có giai gọi . Em vào đây ạ, em đang nhâm nhi cafe đây. Cafe nguội lạnh như máu của em vậy. Đọc những dòng của Love và của anh em càng thấy cafe lạnh hơn. Bạn blét có lẽ có cùng điểm chung với em. Đó là cùng uống cafe lạnh và có 1 dòng máu lạnh. Có khi hôm nào em cũng tự ứng cử làm mod. Để thẳng tay ban nick tẹt ga những kẻ máu nóng như anh hehe . Việc làm này chắc chắn sẽ mang lại chút hơi ấm cho dòng máu của em. Dùng quyền lực hão huyền để cảm thấy mình mạnh hơn là niềm vui sướng của dòng máu lạnh . STUPID.
    P/s: em đang suy nghĩ xem uống nốt cốc cafe này có nên lên cột với anh ko
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 11/12/2007

Chia sẻ trang này