1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới đi tập! Cũng lâu rồi không có cảm giác mệt nhoài và đơn độc trên con đường đó nữa!
    ***
    Con M. gầy quá! Thương cu cậu thật đấy! Một người bạn tri kỉ.....
    ***
    Hôm nay Q. có chuyện gì đó! Thật sự mình không muốn nghĩ đến chuyện của Q. và H. nữa! Có muốn cũng không có thời gian đâu mà nghĩ! Ngủ sớm thôi, mai dậy sớm lên thư viện học!
    Không có con đường nào nó dừng lại chờ mình đâu! Nếu có thì là ngõ cụt!...
    ****
    Không quan tâm gì khác ngoài mục tiêu đã định!
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 06/04/2007
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhien rảnh rảnh đọc lại 1 số cái cũ kĩ . mỉm cười ...và cả cai nick cũng cũ kĩ .2 năm rồi tự nhiên hôm nay lôi nó ra hihih..đọc lại thấy dzui dzui và cũng buồn cười nữa ..ngày xưa mình trẻ con thế ko bít ..hehehe
  3. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đã có một thời lang thang cafe khắp các nẻo đường HN bằng bus. Tranh thủ, vội vàng cũng có. Dành hẳn thời gian cafe cũng có...
    Bình yên lắm...
  5. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    +Trong làm việc chất xám, hơn nhau một chút kiến thức, hơn nhau một chút tìm tòi,...thì trong cuộc sống đã hơn nhau rất nhiều!
    +Cuộc sống này, xã hội này được tạo nên từ ý chí, khát vọng của con người! Không có ước mơ thì không có gì cả!
    Chúc mọi người những giờ nghỉ cuối tuần bổ ích để bắt đầu tuần mới thành công và hạnh phúc. Thân!!
  6. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    + Gió vẫn thổi qua những miền ký ức/ Mình em về thao thức canh thâu.
    +Mọi sự tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian! Đã hoàn thành giai đoạn một của kế hoạch./.
  7. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh về muộn, không kịp qua em. Không biết bây giờ em đang....!? Đêm qua em gọi điện muộn, anh lo lắng nhiều! Tối qua thấy em (lại) như có chuyện gì suy nghĩ....
    Lâu lắm rồi anh không thấy em vui vẻ như ngày trước. Cũng chẳng đâu xa, sau hôm đi lấy áo cho em trên Đông Ngạc, kể từ đấy em buồn nhiều. Vì đâu?
    Rồi sẽ qua thôi! Anh không thể giúp gì hơn được nữa. Có nói thì cũng chỉ là nói lại những điều đã cũ. Tất cả là ở em!
    Em có biết anh xót xa như thế nào khi nhìn em như bây giờ không????...
  8. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều về em, về chúng ta!!!!!
  9. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một tuần nhiều biến động! Kết thúc một tuần hết mình!Vẫn có thể tiết kiệm thời gian hơn nữa!
    ***
    Thêm một lần...! Thêm một vết thương trên trái tim đã nhiều chai sạn.
    Em đã nói : " Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng là hạnh phúc tuyệt vời". Và rồi : "Cám ơn anh, trong em đã có hình bóng của một người như anh"... Một miền gió thổi, một miền kí ức, một miền xa. Anh ra đi, vĩnh viễn! Giữa chúng ta, một miền để nhớ!! ***
    ***
    Bắt đầu một tuần mới! Tuần này đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa!
    Được caphe00h00 sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 15/04/2007
  10. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thế là tan một buổi chiều. Thế là vỡ một miền thương yêu!...

Chia sẻ trang này