1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày cuối năm, chào những nỗi buồn. Thế là một năm đã hết, mình làm đc gì nhỉ, không nhiều, một chút thôi. Một năm của nước mắt, của sự mệt mỏi, sợ chờ đợi và cả sự can đảm nữa. Dù chẳng được như mình mong muốn nhưng nó cũng cho mình thấm rất nhiều.
    Một năm mà tâm trí của mình bị đẩy xuống đáy sâu, một năm của sự vấp ngã, đau và không ai biết mình ngã để nâng mình dậy.
    Một năm mà mình cố gắng để kết thúc cho 2 năm, ngơ ngác và buồn chán.
    Sắp năm mới rồi, viết đi một chút cho những kỷ niệm buồn, nó vẫn âm ỉ trong mình cho mỗi sáng thức dậy, ngỗi khi đi ngủ và mỗi lúc rảnh rỗi.
    Bao giờ thì sẽ qua đi. Năm mới chăng
    Vì nó mà mình đã làm đổ vỡ một số chuyện khác, đành để nó cho năm mới vậy. Đầu năm mình lại bắt đầu cho kế hoạch đó.
    Trời lạnh lắm, ngoài kia mưa đang rơi, chưa khi nào mình online ở quê cả. Sao cứ lạnh nhiều vậy, sao cứ mưa nhiều thế, trong tôi đã rất lạnh, cafe của tôi càng bị lạnh nhanh hơn. Uống cốc cafe mà vô hồn.
    Giờ này bạn ngủ chưa, nơi bạn ở chắc cũng đỡ lạnh hơn nhỉ, ấm áp nữa là khác, gia đình ấm áp, tình yêu ấm áp và tâm hồn cũng ấm áp, chắc bạn vẫn giữ thói quen cho đen đá đấy nhỉ. Năm vừa rồi tôi dành quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ về bạn, và cuối cùng thì tôi vẫn buồn, tôi đã để cho bạn ra đi, sự im lặng của bạn đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Tôi đang cố gắng để vượt qua. Tôi mong là có thể hận được bạn. Tình cảm của tôi dành cho bạn đã quá sâu sắc, tôi không biết khi nào thì có thể vượt qua.
    Năm mới sắp đến rồi, chào tạm biệt nhưng suy nghĩ về bạn. Bạn hay ngủ yên trong trái tim tôi nhé.
    Năm mới tôi sẽ có những kế hoạch của riêng (tôi không liên quan đến bạn). Tôi chắc là tôi sẽ làm tốt.
    Năm mới tôi sẽ không để lỡ những kế hoạch của mình chỉ vì bạn. Tôi sẽ vẫn là tôi - nụ cười.
    Tạm biệt năm cũ. Tạm biệt bạn. Tạm biệt những nỗi buồn.
    Năm mới tôi sẽ có rất nhiều những niềm vui!!!!!!!!!
    Chúc các bạn một năm mới sức khỏe và hạnh phúc
  2. LyHoangLy

    LyHoangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà ạ...! xuân mới lộc mới hạnh phúc mới
  3. CT07set

    CT07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đông qua xuân tới lộc nảy rộ
    mưa phùn gió bấc nhường gió nam
    trăm hoa đua sắc hương nồng ấm
    lòng người rộn ràng đón xuân sang
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Mùng 2 tết
    Giao thừa chán nản?.
    Những ngày tết chán nản??.vì mình học được quá nhiều điều từ nó !
    Hôm nay tết mà??.e ko vui sao ?
    Ko ! em vui chứ !
    thế sao em còn khóc ?
    ơ e có khóc đâu ? bụi đấy?bụi trong tim em
    ************************************
    Cứ cho là em độc ác và hư hỏng đi nhé?.cứ cho là thế đi??.
    Thế sao chả lẽ với em tình cảm của mọi người là thừa thãi đến thế à ?
    Em có tình yêu đẹp?em có tình bạn ?
    Nhưng em thèm khát những tình cảm khác?
    thứ tình cảm e đã từng có và giờ đang mất đi
    ***********************************************
    Em có phải là ngu ngốc khi cố níu kéo và hàn gắn cái mà ko thể tồn tại ? cái mà lẽ ra p hải vỡ từ rất lâu ?
    Thản nhiên đứng nhìn
    Thản nhiên cười?..
    Thản nhiên - mắt trong veo?..
    Chỉ khi ngồi nhặt những mảnh vỡ của hạnh phúc?
    Mới hiểu Hạnh phúc vỡ nát?tan tành ?cũng là nhữgn hạt bụi?
    Những hạt bụi làm mắt em đau đớn vô cùng?..
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Yêu tớ đơn giản lắm ấy ạ... Chỉ cần ấy biết tớ thích ăn kem khi trời lạnh cóng, chỉ cần ấy hiểu tớ cần hơi nóng giữa mùa đông... chỉ cần ấy biết tớ thích được ôm từ đằng sau,và tớ cần một người lau nước mắt.... chỉ cần ấy hiểu, tớ muốn được yêu chiều... chỉ cần ấy biết là tớ rất yếu, để chăm sóc tớ nhiều... chỉ cần ấy biết yêu, những điều mọi người ghét ở tớ... Chỉ cần ấy biết tớ thích đi chân đất hơn là đi giầy, chỉ cần ấy rõ là tớ thỉnh thoảng hơi rồ điên một tý.... chỉ cần ấy nghĩ, tớ thật bình thường.... nhưng mà ấy hiểu... tớ ko tầm thường.... Những lúc tớ điên lên, hãy cứ nghĩ rằng nhìn tớ đáng yêu hơn bình thường... những lúc tớ khóc.... hãy cứ nghĩ là tớ đang học cách làm cho nước mắt rơi...Ấy ơi, tớ ghét hoa nhưng thích được tặng hoa, tớ thích nhận quà và rất hay tặng quà, tớ dễ tủi thân vì tớ là người thiếu thốn, tớ hay bị ốm vì thể chất tớ yếu mềm.... Tớ là đứa con gái nhẹ như sương đêm... có những giọt ướt át tròn vo nặng trĩu....
    Trong tim tớ cứ trôi đi 2 dòng máu lạnh.... vì thế mà người tớ buốt suốt đông.... Tớ cần đủ ấm... Ấy chỉ cần ôm tớ ở trong lòng, tớ chỉ cần ấy học cách nhớ mong về tớ....yêu tớ thật là đơn giản... Sao lại sợ thế????
    Yêu tớ sẽ được gì??? À, tớ nghĩ, nếu ấy yêu tớ, ấy sẽ chẳng cần "được" gì cả.... Nhưng tớ biết một điều là.... Nếu ấy yêu tớ nhiều như thế... yêu đến mức chẳng muốn có được gì.... thì chắc chắn ấy sẽ có... cho dù... ấy ko muốn đi chăng nữa...đó là... tình yêu của tớ...Tớ sẽ yêu ấy... thật nhiều... hiểu ko????
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Ai chà, chưa yêu mờ đã đưa list yêu sách thế thì đứa nào nó dám yêu hử? Phải lưa huyền nó dần dần chứ hihi .
    Mà nàng đừng suy nghĩ nhiều nha. Cứ từ từ rồi tình iu sẽ đến. Nhưng cũng phải kiềm chế cái điên rồ 1 chút. Khi nào người ta thật hiểu mình rùi hãy điên rồ. Ko là người ta sợ chạy mất dép đấy hihi
  7. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    nhìn vô bé lại thấy cái list hơi bị đơn giản thì có
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay!
    Đã nhiều rồi tìm anh,
    Em không nhớ đã tìm gặp anh,
    Biết bao lần rồi?
    Một mình vỡ oà,
    Chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Trăng vừa tròn mười chín!
    Em đã thả đi bao nỗi buồn
    Buộc bằng tóc rụng,
    Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    Mà chưa thấy nắng lên,
    Em òa vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau,
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
    Đốt lên thành lửa ném lên trời,
    ...Đốt lên thành lửa ném lên trời...
    @chuotngoc: nốt ...
  9. sunfIower

    sunfIower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    23h20
    1 ngày Hà Nội thật lạnh
    phóng xe như điên lên Nhà hát lớn
    dành cho mình bậc cao nhất
    ngồi đó
    và nhìn đường phố
    và nghĩ
    nó thích như thế
    chỉ để biết mình đủ lạnh
    và đơn độc
    Crazy ?!?
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Đơn độc là gì?????????????????? Khi em tự hỏi chính mình................. Câu hỏi vang lên......................... Không lời đáp lại ...................... Chỉ có bóng tối........................... Phủ trùm lên mãi........................ Ánh mắt nhìn...................... Đăm đắm đêm sâu............................
    Đơn độc là gì??????????????????? Bàn tay xoè ra.......................... Không người nắm lấy...................... Pha lê vỡ vụn.......................... Như chứng tích của niềm tin........................................
    Đơn độc là gì?????????????????? Bài hát em nghe....................... Về sự mong manh của người con gái............... Về giọt nước mắt và ngọn cỏ.................. Gió và ánh trăng.........................................
    Đơn độc là gì????????????????? Bao khuôn mặt thân quen................... Bao dáng hình xa lạ......................... Tất cả mỉm cười bước tới..................... Em đứng bên lề của những cuộc vui.......................................
    Đơn độc là gì????????????????? Anh biết không anh?????? Khi................ Em không tìm ra được câu trả lời............................ Một bờ vai........................... Để khóc trước bình minh.................


    ......vì Anh là Mặt Trời...........
                                                                
                        ........nên Em sẽ là Hoa Hướng Dương...........
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    - Cafe ko con gái?
    -Cafe ạ? Ko ạ, con sợ mất ngủ.
    * * *
    Thế mà rồi con vẫn ko ngủ đc.
    Nửa đêm, quá muộn, 1 missed call rồi 1 mess xin lỗi vì nháy nhầm...
    buồn cười nhỉ, lại có kiểu người lịch sự thế sao? hờ...
    Sáng sớm, lạnh buốt, ko dám ra đường, trời vẫn tối, ngồi co ro trước cửa, như thế này... tỉnh ngủ thật.
    Tự dưng ngắm nghía đôi bàn tay, sao lạnh thế... rồi lại nhớ ra... "Đi nhanh lên nào em"...

Chia sẻ trang này