1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ uống 1 cốc sữa nóng. Rất dễ ngủ và ngủ rất ngon
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc
    Bỏ lại những khát khao
    Em lao mình phía ngày chông chênh nắng
    Phía giấc mơ vắng lặng
    Im ắng những nỗi buồn.
    Run run úp mặt ngón tay suông
    Lòng có tan thành biển?
    Sao thét gào
    Chìm lấp giữa bình yên.
    Có những ngày
    Quay quắt đợi mùa lên
    Em vẫn cố để không nhìn hướng khác
    Giấu giấc mơ để đôi chân khỏi lạc
    Để đến cùng
    Vẫn lối về phía anh...
    Em chẳng thể, dù một chút mong manh
    Quay lưng lại ngày đã xanh thăm thẳm
    Chiếc neo - anh giữ em - con tàu đắm
    Để hành trình sao cứ mãi chông chênh
    Em chẳng thể cầu xin anh lãng quên
    Đừng níu giữ trái tim em đầy gió
    Em biết chẳng thể nào anh từ bỏ
    Em - thói quen, ký ức, cuộc đời
    Và đêm nay
    ?có một vì sao rơi
    Em tiễn biệt những giấc mơ khắc khoải
    Đi bên anh với bình yên trống trải
    Giấu xót xa trên những phiến môi cười?
    Đoàn Ngọc Thảo Nguyên
  3. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    sống hay tồn tại?
  4. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé!
    Ru bằng những ký ức ngọt ngào của những tháng ngày tươi đẹp. Ru bằng những hơi ấm nồng nàn của mùa đông giá rét. Ru bằng những hy vọng của những lời nguyện cầu. Ru bằng cả những nỗi đau buồn mất mát. Và đôi khi ru trong sự giả tạo, dối trá.
    Ru để thấy đời được vỗ về an ủi, dẫu có lúc những sóng gió bỗng chốc bùng lên. Ru để thấy mình mơ trong những giấc mơ tưởng chừng như hoang tưởng. Ru để không còn lạc lõng, đơn côi giữa bao người tưởng thân quen mà bỗng hóa thành xa lạ. Ru để thấy hạnh phúc dù biết rằng đó chỉ là ảo tưởng.
    Nhưng nhớ, thi thoảng hãy tự đánh thức đời.
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lòng chợt trùng xuống...
    Lấy 1 cốc nước nóng, ngi ngút khói.. có chút gì đó nhẹ nhàng hơn....
    Mình là ai nhỉ? Chẳng là ai cả, chẳng là ai để yêu sách này nọ
    Để chê anh gầy, anh thấp, hay anh nghèo...
    Mỗi người đều có một bản ngã riêng, mình ko có quyền đánh giá...
    Uh, trẻ con quá, ngốc quá.....
    Thôi thì..........
    Ko care mấy vụ đấy nữa..........
    Không chê trách gì ai cả, cũng chẳng đánh giá.........mọi cái cứ giữ trong im lặng là hay nhất.......
    Tự mình lo cho mình, tự mình kiếm tiền cho mình tiêu......
    Sẽ chẳng làm tổn thương đến ai cả.......vì đôi khi, 1 câu nói đùa cũng làm người khác đau, mình bỏ qua chẳng thèm quan tâm........
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ bình yên như thế, ngày qua ngày rất dịu dàng... cứ chạy theo những ý thik, cứ quay cuồng với những niềm vui mà quên rằng, chẳng có lúc nào em dành time cho chính mình.
    Mẹ nói em nên đọc sách - đó có fải là 1 cách để nuôi dưỡng tâm hồn mình ko anh?
    Cách đây ko lâu em đọc 1 cuốn truyện, đọc xong, em mỉm cười vì cái kết rất đẹp và em thấy nó cũng giống như những câu truyện khác - cái kết luôn làm độc giả hài lòng.
    Hôm nay em lại đọc 1 cuốn truyện. Trong đó là những câu chuyện nhỏ - những câu chuyện về những số phận con người & xoay quanh tình yêu.
    Em nhận ra rằng em cần fải yêu chính em hơn và em cần anh để yêu em :)
  7. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rồi.
    Năm nay mình đón tết thật thanh thản, ko náo nhiệt như mọi năm, nhưng thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm.
    Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, công việc tốt, học hành thuận lợi, bạn bè vui vẻ quanh mình, có thêm những người bạn mới nhiệt tình và tốt bụng.
    Nhưng chuyện tình yêu có vẻ không suôn sẻ lắm.
    Hay có vẻ như là mình cảm thấy thế.
    Nhìn cô bé cười đùa hồn nhiên mình lại chợt nghĩ có phải mình đang sai lầm? cô bé có đủ lớn để yêu chưa?
    Ánh mắt cô bé nhìn mình là thế nào ?
    Mình muốn giữ vẻ hồn nhiên trong mắt cô bé, liệu có đc ko?
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em thêm cần anh đến muôn lần....
    [nick]
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 15/02/2008
  9. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là tự nguyện ko ai ép ai
    tình yêu là cảm thông ko phải .là kiêu kì
    vì thế em cứ vô tư nếu em muốn , em cứ vô tâm khi em cần
    còn anh, đã chót yêu em thì đành chấp nhận
    sự ra đi hay ở lại là phụ thuộc vào thời gian, thời gian để em nhận thấy em cần có tình yêu
  10. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thấy mệt mỏi, lấy 1 cái hẹn. Hẹn bạn đi ăn pizza, chẳng phải món mình thích nhưng vẫn thích khung cảnh của Lunar moon. Ngồi ngó nghiêng tận hưởng, chỉ tiếc là đòi thế nào cũng ko được đi cafe tiếp. Về nhà gọi mãi ko thấy mẹ mở cửa, đang định mở cổng cafe 1 mình thì mẹ lại ra. Chắc hnay ko có duyên cafe.
    Dạo này lại muốn buông trôi mọi việc, mà thực ra có bao giờ nắm được trong tay đâu mà bảo buông tay nhỉ ???

Chia sẻ trang này