1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    1 người trong bộ tứ đang buồn. chúng nó đang cãi nhau.
    mình chẳng biết phải an ủi nó thế nào, vì mình ko hiểu. Đã lâu lắm rồi mình ko còn biết thế nào là giận hờn nhau, mình sợ là trái tim mình đang hoá đá.
    tối qua gặp lại cô ấy, 2 đứa vẫn đùa nghịch như hồi còn đi học, vẫn đánh nhau chí choé đến nỗi bọn nó phải kêu ca. và rồi một thoáng nhìn, chỉ một ánh mắt thôi mà làm con tim mình đau nhói. Mình hạnh phúc vì trái tim mình vẫn còn biết đau, vẫn chưa trở thành vô cảm.
  2. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mong chờ khát khao! Những khi một mình bơ vơ trong ly cà phê đen đặc, ... đã qua đi nhiều sóng gió!!!
    Vẫn biết mọi điều đều có thể xẩy ra, rồi cũng có thể mình sẽ lại phải trở về với những ngày tháng độc bóng mòn mỏi trên con đường cũ trong từng chiều lạnh gió.... Cũng không sao, miễn là em được thấy hạnh phúc, anh đã ấm lòng lắm lắm rồi! Hãy yêu, hãy sống để đến khi ra đi lòng mình thanh thản đã được sống trọn một kiếp người không hối tiếc!
    Vui sống đi, được làm bạn với nhau, chia sẻ được cho nhau đã là niềm hạnh phúc viên mãn rồi! Cuộc đời con người, tận trong sâu thẳm trái tim ai chả cần một nơi để tâm hồn mình được nương náu, được sống thật là mình, được chấp nhận tất cả bản chất của mình, ... Ai chả có! Chỉ có điều ng ta thừa nhận hay không mà thôi!!!
    Yêu em, biết được trong tim mình luôn có một bóng hình đủ để ấm áp, biết được nâng đỡ cho nhau về tinh thần, biết là bạn là tri âm!!! ...
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Có phải bởi trời thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi nỗi mùa
    Nên chiều nay, chiều quá
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    .....
  4. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    mùa đông năm nay lạnh thật,
    lạnh như chưa bao giờ lạnh vậy,
    ngổn ngang những lo toan cho cuộc sống,
    thèm có một ai đó để chia sẻ,
    hoặc là chia với một ai đó đang cần,
    vẫn biết là vượt qua những thử thách là mình đang lớn thêm,
    nhưng đôi khi thấy nản lòng, muốn buông trôi mọi thứ,
    và rồi thấy 1 nụ cười trẻ con,
    lại mỉm cười thấy mình chưa lớn, thấy mình vẫn là trẻ con, :D
  5. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Nâu nóng một sáng lạnh lẽo bao giờ cũng đặc biệt, đặc biệt hơn khi nhâm nhi một mình, đặc biệt hơn khi vừa chia tay với tình yêu lớn trong đời mặc dù vẫn yêu nhau.
    Cuộc sống có bao giờ dễ dàng?
    Broken.
    Down.
    Trying to recharge.
    What the point loving someone so bad?
    What the point letting each other depart?
    What is love torture people so hard?
    Hot coffee and me.
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lội mưa trở về nhà, để chui vào chăn ấm....
    Nghe mưa rơi ngoài hiên nhà lạnh quá.....
    Tự dưng muốn bò ra ngoài hiên ngồi, hóng mưa táp vài giọt vào mặt....
    Liệu có ai làm cho mình tỉnh được nhỉ......
    Tỉnh để thấy mình không đơn độc, không chai lì.....
    Nhận cái tin nhắn trêu của ông anh, hết yêu em rùi hun em.....Vẫn nói cười, vẫn kêu là yêu ầm ĩ...mà sao lạnh giá.......
    Chẳng là gì cả, chỉ là 1 người quí, trêu đùa được....
    Có người đã nói mình cười trông gượng lắm....
    Uh, nhưng chính người ấy lại làm mình cười gượng....
    Cuộc sống mà....Life ain''t easy.....
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt bài này rồi lại đi ngoan ngoãn nhỉ
    Ghét thật, trông cái mặt mình giờ ngố ko tả nổi, tối nay về nhà lại làm cả nhà mất ăn mất ngủ vì cười thui, huhu. Cái này gọi là tác fẩm ý à? Hik, hy vọng mọi người vẫn nhận ra mình :)
    * * *
    Vẫn chưa vượt qua được mọi thứ, dù từ rất lâu đã quá quen với việc khóc thì tự dỗ, ngã thì tự đứng dậy...
    Đêm qua suýt thì... may mà ko bla bla nhiều, ko thì ...
    * * *
    Con biết rằng Người rất mệt và chỉ 1 lần nữa thôi, chỉ 1 điều dù rất nhỏ cũng có thể làm Người fiền lòng và có thể điều xấu nhất sẽ xảy ra...
    Con ko thik rằng con cứ bị nhắc về những gì liên quan đến người, nhưng con thấy con cần fải nghe, nghe thật nhiều để luôn cẩn trọng khi làm mọi việc...
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ui, hình như cái dư âm của Tết nó vẫn còn làm cho mình váng vất hay sao ý, vì cho đến hôm nay mình vẫn cứ thấy lâng lâng, chả chú tâm vào làm việc gì cả. Thế mà tuần trước mình đã ra nghị quyết là chỉ chơi hết tuần thôi, sang tuần mới là phải bắt tay vào làm việc ngay. Vậy mà...
    Làm thế nào bây giờ nhỉ? Sao dạo này mình lại biếng nhác một cách có hệ thống, có tổ chức thế chứ. Ngày mai phải sốc lại tinh thần thôi. Phải lên kế hoạch, phải lập lịch làm việc chi tiết mới được. Và tất nhiên rồi, phải quyết tâm thực hiện cho bằng được những việc mình đề ra. Haha...
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi trong list ấy là còn có cả Tuyệt giao với nhà Tỵ nhé
    --> Cần phải cancel bún ốc ngày mai luôn
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn rồi. Sáng mai tớ bận lên tỉnh, chiều về sẽ nhớ cho cái mục "Tuyệt giao nhà Đinh" vào danh sách, cậu nhỉ?
    Cơ mà nếu không thấy tớ xuất hiện thì đừng nhắc nhé, kẻo tớ lại gục ngã trước những cám dỗ chân chính của các ấy

Chia sẻ trang này