1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt quá,
    sốt từ tối qua đến h
    như người đi mượn vậy.
    lại kòn bị ném đá nữa chứ, thảo nào thấy ngứa... ngứa....tai!
    Nhưng ko sao, sáng ra đẩy đc quả máy in đi rồi,
    Cầm xiền xong khoẻ ngay, nhẹ cả người.
    h lo vụ khao bọn nó, khục khục, vụ này nặng đô đây.
    T7 cty đi chơi mà mìng bận thi hết môn ko đi đc,
    lại còn phải ngồi mà gặm hết 2 quyển sách dày cộp nữa chứ, thiện tai, thiên tai!
  2. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thật lạ lùng, chính mình cũng không biết đó có phải là con người của mình không nữa. Thấy mọi thứ thật trống rỗng, vô vị, nhạt nhẽo... Liệu có phải mình đang cố gắng, cố gắng thật nhiều, sống bằng lý trí... cố vứt bỏ hết những lãng mạn, những phiêu lưu, những niềm đam mê... để tìm một chút yên bình cho tâm hồn... Yên bình, chẳng lẽ lại khó đến thế, khó đạt được, phải đánh đổi bằng chính con người thật của mình... Yên bình, để rồi thấy mọi thứ thật thiếu gia vị, thật giả dối ư... Liệu như thế sự Yên bình có thật sự tồn tại không nhỉ!
  3. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi sẽ có bình yên ngay ấy mà.
  4. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ bão tố lại càng mạnh hơn
    Mà ném em bên TVTY chưa đã hử, sao còn chạy tận sang nơi này để ném nhỉ
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Bão có cái hay của bão. Mới lại nó là một phần tất yếu của cuộc sống, của tạo hoá nghe chửa. Chả thế mà nước mình năm nào chả qua vài trận bão.
    Cô không ném anh sao a ném cô làm gì? Hề hề - mà cô này là ai mà biết mình nhể??
  6. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn bỏ sừ, vì bão có cái hay của bão, và em thì gặp bão nhiều quá rồi nên mới muốn bình yên, đang cố gắng, anh lại xúi dại.
    Mà em là Moonlightsn chứ còn ai, hỏi gì đến lạ. Em chỉ ném xi măng vào giúp cho những tảng đá của anh bền chắc hơn thôi nhá
  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Trình ném đá thế này chắc không ai xa lạ dồi. Người lạ có mà dám ném mình thế này
  8. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Dạ không dám, anh cứ nói quá. Em mới tròn có 2 tháng tuổi thôi, lia mắt bên trái là anh thấy, chỉ dám đi theo anh học chuút kinh nghiệm phòng thân thôi
  9. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Trình ném đá này mà ko phải ttvn kỳ cụu có mà anh bé bằng con kiến. Bình mới riệu ngâm cả mấy tháng rồi hạ thổ chứ anh lạ gì, anh đoán đoán ra cô đồi đấy
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự hỏi...
    Đang làm gì nhỉ...
    Ngốc thật...
    Nếu thật sự cần,thì phải nói ra chứ...
    Dù là tình cảm bị từ chối,thì cũng phải tự hào vì mình đã dám yêu thương,dám bày tỏ, còn hơn im lặng mãi...để rồi lúc tuột mất....Đau...

Chia sẻ trang này