1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...bên ly cà phê, trong những bản dạ khúc.....!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caphe00h00, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hôm nay hơi ong đầu 1 chút, nghĩ lại thấy dạo này sao lãng công việc quá. May mà cũng tìm được 1 topic không spam nhiều, để còn vào mà tâm sự nữa.
    Chúc những bạn vào topic này may mắn, thành công, hạnh phúc nhá.

  2. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình xấu quá, ai cũng bảo xuống sắc. Người gầy tóp lại. Nhiều lúc nhìn mình trong gương mà cũng chẳng dám nhìn. Thấy mệt mỏi quá, muốn hét lên, muốn được ở 1 mình, muốn được gào to lên, muốn đập phá, muốn đạp đổ, muốn được an ủi được vỗ về, muốn và muốn....
  3. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cứ nổi loạn đi bạn! Nổi loạn, vỡ oà để trở lại cân bằng, tỉnh táo!!
    Chúc bạn sớm vui trở lại!!!
    ..." và con tim đã vui trở lại,... và niềm tin đã trao về người,...."
  4. caphe00h00

    caphe00h00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn và những bạn khác nữa!!!
    Topic này là của tất cả mọi người không riêng gì của caphe00h00!!
  5. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đang thấy gần gũi 1chút, nhưng rồi bỗng dưng thấy xa cách quá, lạ nhỉ..
  6. virgocat39

    virgocat39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không buồn mà cũng chả vui. Ghét cái cảm giác bình bình này, thấy mình nhạt nhẽo, vô hồn!
    Cả ngày ngồi nhìn những dòng code mà đầu rỗng tuếch, không tìm được cái sự thích thú, hồ hởi vốn có.
    Check mail... vẫn không thấy thư muốn nhận...chợt thấy nhói đau trong tim...nhớ da diết...
    Lên Đinh, chỉ uống và uống, lơ đãng nhìn xung quanh, không nói nhiều như bình thường, jữ lại cảm xúc cho riêng mình, giấu đi..
    Ngồi 1 mình, nghe secret garden trong đêm, tiếng violon da diết đến thắt lòng....cây vĩ cứa vào dây đàn hay cứa vào chính trái tim ta???
    -----Tự nhủ: rồi sẽ ổn, ổn cả thôi, gió tràn vào lòng, rồi sẽ cuốn đi hết, ta lại là chính ta, luôn toe toét, nhảy nhót tung tăng ------
    Được virgocat39 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 10/03/2008
  7. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0


    Em sẽ chẳng buồn đâu?hãy tin em
    Tình yêu như một trò chơi cút bắt
    Tình cảm của em giờ trở về im bặt
    Ngẩn ngơ?
    Chỉ trách chúng mình cứ sống mãi với những giấc mơ
    Cố chen chân vào con đường biết là ngõ cụt
    Ngẩng đầu lên thấy trời xa hun hút
    Biết đâu là lối ra??


  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 11/03/2008
  9. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    một mình đôi khi lại hay.
    nhỉ
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá, cuộc sống sao mà mệt mỏi

Chia sẻ trang này